Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thế giới Teen 1- Bạn có thực sự muốn cưới Hoàng Tử?

2013-11-18 11:24

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun



Nhân vật trong tuần: Kate Middleton

Ngay từ lúc nhận lời cầu hôn từ Hoàng tử William và khoác lên người chiếc váy cưới được cả thế giới ngưỡng mộ, Kate Middleton biết rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi mãi mãi. Và nó sẽ chẳng phải là câu chuyện cổ tích. Cô gái nào và bé gái nào cũng ôm giấc mơ cưới hoàng tử mà chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu mình có đủ sức chịu áp lực không.



Behind Scene

Chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng câu chuyện của Kate thực sự là một câu chuyện thần tiên và điều đó thật tuyệt vời. Những không nhiều người để ý đến việc để tồn tại trong một đế chế thực sự, may mắn chỉ là một phần rất rất nhỏ.



Trở thành vợ Hoàng tử đồng nghĩa Kate không còn như bao cô gái khác. Bây giờ, cả thế giới biết đến Kate với cái tên Phu nhân hoàng tử Anh, một trong số ít những hoàng gia quyền lực còn tồn tại bền vững. Chuyện gì cũng có cái giá của nó,. Thành viên hoàng tộc không chỉ là cuộc sống mà còn chính là công việc của cô hiện nay. Tuy phải chịu nhiều áp lực từ cả hoàng gia và công chúng nhưng cho tới nay Kate đã làm rất tốt. Cô chứng tỏ bản lĩnh và khả năng của mình rằng tuy không được sinh ra từ hoàng tộc nhưng cô lại có những phẩm chất cao quý xứng đáng trở thành phu nhân của một trong những người đứng đầu đất nước. Cuộc sống hiện tại của cô có thể không như hình dung nhưng bên cạnh cô, Hoàng tử William vẫn luôn là điểm tựa vững chắc của Kate Middleton – Nữ công tước xứ Cambridge.



Relazzzzz

Ngay sau đây Tạp chí Teen sẽ mang tới cho các bạn 10 thông tin hơi bị thú vị mà không phải lúc nào bạn cũng để ý đâu nhé!

1. Hãy mỉm cười khi gặp khó khăn, bởi nụ cười chính là bước đầu tiên để giải quyết mọi điều

2. 8/10 phụ nữ ở tuổi 20 được hỏi đều e sợ rằng mình không tìm được soulmate của đời mình



3. Nhìn một cách nào đó thì Facebook khá giống một cái nhà tù. Bạn ngồi một chỗ và viết lên tường.

4. Trong cuộc sống, bạn rất nên biết học cách ấn Shift + Del bởi nhiều người thậm chí còn không đáng được Recycling

5. Chúng ta luôn yêu phải người “ít được mong đợi” nhất

6. Đôi khi tình cảm của bạn trở nên phức tạp, không phải vì bạn không hiểu chính mình mà bởi vì người bạn muốn họ hiểu lại không hiểu gì cả



7. Một số người luôn tỏ ra không cần tình yêu như thể nó là một điều chẳng đáng gì. Thực ra không phải họ không cần. Họ chỉ đang sợ hãi mà thôi. Họ sợ bị đau.

8. Chúng ta có một số niềm tin kỳ diệu. Ví dụ mở tủ lạnh liên tục khi đói ngay cả khi biết rằng chẳng có gì để ăn

9. 99% chúng ta đều giờ điện thoại lên trời khi sóng yếu

10. Chia tay không phải lúc nào cũng để yêu lại tốt hơn. Chia tay là để bạn tỉnh giấc từ một cơn mơ không có thật.


Nguồn: Sưu tầm

Được thể hiện qua giọng đọc: Mèo Mun & Jun

Kỹ thuật: Jun

(...)


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top