Phát thanh xúc cảm của bạn !

The Christmas Shoes (CXAN 82)

2011-12-21 09:16

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Vào một ngày đẹp trời mùa đông của tháng 12, thức giấc thấy ánh nắng chiếu xiên qua tấm rèm phòng ngủ, với tay bật khúc nhạc The Christmas Shoes.

Thấy lòng mình lắng lại và rồi chợt mỉm cười với ý nghĩ như hồi còn nhỏ: Sắp Giáng sinh rồi và Ông già Noel đang trên đường tới đấy. Ông có một danh sách rất dài, ông theo dõi cẩn thận mọi người, ông biết ai ngoan, ai hư, ai giỏi, ai xấu... Vì vậy mà bạn phải ngoan ngay từ bây giờ đi, nếu bạn muốn một Noel thật vui vẻ với thật nhiều quà như bạn mong muốn.

Giáng sinh này mình chỉ có một ước muốn được thấy các bạn trẻ con được ấm áp bên những người mà bọn trẻ yêu thương.


CXAN được thực hiện bởi [titi] & nhóm sản xuất DalinkStudio.

ảnh minh họa

Bạn hãy thử tưởng tượng vào dịp Giáng sinh những bông tuyết rơi trắng xoá, những tiếng chuông rộn ràng, những gia đình cùng nhau mua sắm. Những con yêu tinh thì đang làm việc suốt ngày đêm tạo ra đồ chơi, những con tuần lộc cũng đã sẵn sàng đưa ông già Noel đi phát quà cho những cô bé, cậu bé ngoan! Tất cả những hình ảnh đó đều làm cho ta cảm thấy được mùa giáng sinh thật vui tươi, rộn ràng và hơn thế nữa là làm cho ta cảm thấy được ngọn lửa yêu thương!

Nhưng đâu phải ai cũng có thể có một mùa giáng sinh vui vẻ, có thể đi mua sắm, có thể trang hoàng nhà cửa và cây thông! Ở đâu đó mỗi góc phổ có những đứa trẻ bơ vơ và lạnh lẽo trong manh áo mỏng. Khao khát duy nhất của bọn trẻ là có một chốn đi về và có ai đó cầm lấy bàn tay nhỏ và trao tình yêu, trao sự ấm áp cho nó.

The Christmas Shoes - Một câu chuyện thật cảm động! Đêm giáng sinh cũng là ngày mẹ của cậu bé nghèo qua đời. Trước khi mẹ mất, cậu đã đứng trên đường phố, tìm một người nào đó có thể mua cho mẹ cậu một đôi giày mới, một đôi giày để mẹ cậu mang để gặp Jesus. Và cuối cùng cũng đã có một người giúp cậu.

Cháu muốn mua một đôi giày cho mẹ cháu

Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi và liệu có đôi giày nào vừa với mẹ cháu không?

Ngài có thể nhanh hơn không?

Mẹ cháu không còn nhiều thời gian nữa rồi

Mẹ ốm đã lâu…

Và cháu muốn mẹ cháu được mỉm cười thanh thản

Cháu muốn mẹ thật đẹp…

Nếu mẹ phải đi gặp Chúa Jesus vào tối nay…


ảnh minh họa


Đoạn điệp khúc là lời của cậu bé, mong cho người giúp cậu hãy nhanh lên vì mẹ của cậu đang hấp hối, hãy nhanh lên vì thời gian không còn nhiều nữa, tối nay mẹ sẽ gặp Jesus! Cậu bé thật hiếu thảo, cậu muốn mẹ cậu luôn hạnh phúc, muốn cho mẹ cười , muốn mẹ trước khi mất sẽ thật đẹp, và cậu biết đôi giày giáng sinh, món quà cuối cùng của cậu dành tặng mẹ trước khi chết, sẽ làm cho mẹ mỉm cười, sẽ làm được điều đó! Thể hiện tình cảm đâu cần gì to tát đâu, chỉ là những hành động, những thứ nhỏ nhặt thôi cũng đã đủ thể hiện sự yêu thương rồi mà! Giáng sinh là mùa yêu thương, là lúc con người thể hiện tình cảm dành cho nhau, là lúc thể hiện sự tôn kính và tình yêu đối với Người.

Giáng sinh là lúc mọi người gần gũi nhau hơn, là lúc thích hợp để thể hiện tình cảm của mình dành cho người mình yêu mến, là lúc mỗi người cần cảm thông và giúp đỡ nhau nhiều hơn, là lúc mọi người cần sự ấm cũng, cần ngọn lửa yêu thương nhất! Hãy thể hiện tình yêu thương, hãy biết làm cho người khác hạnh phúc, hãy tận hưởng mùa giáng sinh mới nhé!

Mùa giáng sinh là mùa của yêu thương. Lúc lạnh giá là lúc con người cảm thấy sự ấm áp, sự yêu thương rõ nhất! Dành một chút yêu thương, một chút hơi ấm, một chút thời gian cho những đứa trẻ để mùa Giáng Sinh thực sự an lành và ý nghĩa, bạn nhé…

Đó là những cảm nhận về ca khúc Christmas Shoes. Một ca khúc không những hay mà còn rất ý nghĩa. Bạn thân mến, mỗi mùa giáng sinh tới, mọi người thường rủ nhau viết rất nhiều điều ước rồi nhét chúng trong những chiếc tất, họ mong rằng Ông già Noel sẽ đọc và giúp họ thực hiện những mong ước ấy. Năm nay, BBT CXAN cũng có 1 bức thư gửi tới Ông già Noel. Hãy cùng xem nội dung bức thư đó nhé:





BBT CXAN xin gửi lời chúc tới tất cả các thính giả đã luôn theo dõi & ủng hộ cho chương trình có 1 mùa giáng sinh thật hạnh phúc, thật ấm cúng, tràn đầy tình yêu thương!

Bạn thân mến, nhân dịp này, BBT CXAN đã chuẩn bị 20 món quà để tri ân những thính giả đã luôn ủng hộ chương trình cũng như dành tặng tới những bạn đã có bài viết chia sẻ đóng góp cho chương trình trong suốt hơn 1 năm qua. Các bạn hãy nhanh nhanh email về địa chỉ radiocamxucamnhac@gmail.com để nhận được quà nhé. Hãy nhớ là ghi rõ tên, địa chỉ và SĐT để ông già Noel có thể chuyển quà tới tận tay bạn.

Hoặc các bạn có thể like fanpage của chương trình tại địa chỉ http://www.facebook.com/pages/Audio-Books/261123373945378 & chia sẻ những lời chúc Giáng sinh tại đó. BBT sẽ chọn ra những lời chúc “hay ho” nhất để gửi quà tặng.

...

Những bài viết, những cảm nhận muốn sẻ chia với chương trình, mời bạn gửi email tới địa chỉ radiocamxucamnhac@gmail.com



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top