Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lý trí gửi trái tim

2011-12-15 15:59

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Gửi cậu... đứa bạn thân nhất của tớ, cũng là đứa tớ ghét nhất...

Mấy hôm nay tớ ghét cậu kinh khủng.

Tớ ghét... khi ai đó nói đến tớ đều nhắc đến cậu... chẳng ai bảo tớ tự chăm sóc mình mà chỉ luôn dặn tớ phải chăm sóc tốt cho cậu... thấy ghét...

Tớ ghét... cậu luôn là người đi trước tớ. Cậu sinh ra trước tớ, trước khi nhắc đến tớ người ta nhắc đến cậu... Tớ hay chống lại “Tại sao không phải là tớ sinh ra trước mà là cậu "...tớ thấy ghét cái nụ cười nửa miệng của cậu "Khoa học đã chứng minh tớ sinh ra trước cậu".... phải, phải, phải.... khoa học đã chứng minh, con người cũng đã kiểm nghiệm và tớ cũng đã chứng kiến,vẫn là cậu sinh ra trước tớ, trước cả cái đầu điên điên khùng khùng của tớ và trước cả tứ chi kém phát triển của tớ. Thế đấy đã được chưa... Lúc nào tớ cũng thua cậu hết.

Tác giả: Thỏ Gù – Người đọc: Mèo mun – Kỹ thuật: Đức Thụy, Kún

ảnh minh họa
Tớ ghét... tớ chả hiểu tại sao tớ ghét cậu mà mỗi lần cậu đau hay buồn tớ đều bị lây theo. Sao không làm bạn thân của đứa khác đi, theo tớ làm gì... mà tại sao tớ cứ phải sống bằng cảm xúc của cậu chứ... Đồ bạn tồi!

Mà cũng đâu phải lỗi tại cậu đâu chứ... là tại tớ… tại tớ theo cậu...thế đấy... ai bảo từ khi sinh ra tớ với cậu đã là bạn thân của nhau...

Tại sao mấy hôm nay cậu cứ buồn hoài thế? Tớ thì đang tràn trề sức sống, đang rất vui vẻ bên bạn bè tớ...thế mà mặt cậu lúc nào cũng rầu rầu... làm tớ cũng rầu rầu, mặt tớ ngầu ngầu luôn....bạn bè tớ xum xoe lại hỏi tớ bảo tớ bị điên... vì cậu... cậu có thấy hạnh phúc chút nào khi nghe tớ nói thế không?

Bạn thân là gì nhỉ? Là đồng cam cộng khổ cùng nhau, là con chí cắn đôi, là con chim đồi mồi xẻ nữa, có lon sữa cũng nhường nhau... đấy tớ và cậu đã từng thề thốt thế đấy... và giờ tớ thấy đau khổ vì cái lời thề ấy... Lúc cậu vui những lúc ấy đối với tớ như ngày hội ấy... Còn lúc cậu buồn, đời tớ giống đưa đám tang con chuột cống quá. Mấy hôm nay tớ tình nguyện nhường hết sữa cho cậu...không thèm uống, nhường hết đồ ăn ngon cho cậu… bỏ bữa... rủ cậu đi lang thang, đi quậy phá... làm mặt ngầu... hát cho cậu nghe... mắt cậu ướt ướt...

Cậu là bạn thân của tớ, mà nhiều lúc chán bỏ xừ... ba cái chuyện không đâu cũng buồn, cũng đau... Sao không vứt hết mấy cái vu vơ của cậu sang một bên mà quan tâm đến tớ đây này... Tớ có khối chuyện muốn kể với cậu... Có đầy thứ hay cho cậu xem... Vậy mà cả tuần nay làm lơ với tớ. Cậu có tin tớ nghỉ chơi với cậu không? Khi đó cấm khóc bu lu bu loa lên nha. Tớ chúa ghét đứa nào mít ướt - nhất là cậu, vì cậu mà khóc tớ cũng khóc theo...

Tớ biết cậu rất nhạy cảm và yếu đuối. Cậu luôn mềm lòng trước mọi thứ, cậu tưởng cậu mạnh mẽ giống tớ… thực ra cậu yếu xìu, lại hay xúc động nữa chứ. Cậu là người tốt nhất mà trước giờ tớ chơi. Cậu luôn bên tớ, sống cùng tớ, ăn chơi ngủ nghỉ cùng tớ...Tớ có chuyện gì cậu cũng buồn vui với tớ... Tớ thương cậu nhất, nhiều lúc chính tớ lại là kẻ làm cậu bị tổn thương...

Nhưng dạo này cậu hay buồn quá... Tớ hết cách cứu cậu rồi....

Cậu nói cho cậu thời gian được ở một mình. Cậu đi đi, đôi khi như vậy tốt hơn cho cậu.

Cậu nên nhớ rằng dù tớ ghét hay yêu thương cậu, cậu cũng luôn là bạn thân của tớ....

Vì ghét cậu, nên tớ chả biết nói gì với cậu hết... Tớ chỉ muốn nói với cậu một câu thôi.... "Hãy luôn là chính cậu, bên cạnh tớ"

Trái tim của tớ ơi! Tớ yêu cậu và cũng ghét cậu thật nhiều. Hãy biết cách chăm sóc cho mình đừng bị đau nhé! Cậu đau tớ cũng sẽ đau lắm đấy…

Yêu cậu…

Pha Lê

• Gửi từ email Thỏ Gù – phanle2330

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top