Phát thanh xúc cảm của bạn !

A Long December (CXAN 81)

2011-12-14 16:57

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Tháng 12, mới bắt đầu nhưng cũng sắp qua đi! Phải chào tháng 12 bằng một thứ gì đó đặc biệt nhỉ? Đây là tháng có nhiều ngày đặc biệt: sinh nhật ai đó, một ngày kỷ niệm... Đặc biệt hơn vì tháng này có ngày của chuỗi vòng bằng quả táo, một chàng trai đeo chuỗi vòng quả táo - nhận một thùng bim bim.

Bỗng nhiên thấy nhớ người con trai đeo chuỗi vòng quả táo ấy nhiều lắm, những ngày tháng xa xôi nhưng thật nhẹ nhàng ấm áp và thanh thản. Có một ánh mắt nhẹ nhàng, có một ánh nhìn kỳ lạ làm trái tim ai đó khẽ rung lên, và đôi má tự nhiên ửng đỏ, thẹn thùng trước ánh mắt ấy - nhưng lâu rồi không còn được thấy nữa.

CXAN được thực hiện bởi [titi] & nhóm sản xuất DalinkStudio.

ảnh minh họa

Ai đó đã từ lâu quên dành cho một người ánh mắt ấy, ai đó đã dần quên mỉm cười, quên vui khi ở bên cạnh một người. Những dịu dàng dù nhỏ bé cũng bị đánh rơi đâu mất, những cái nắm tay xiết chặt trong từng ngón tay và một cái nhìn sau lưng ấm áp cũng ở đâu đó xa xa giữa khoảng không - mà người ta nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Có nhiều khi đang ở rất gần mà như rất xa xôi, có nhiều khi nhìn thấy nhau mặt đối mặt nhưng chẳng biết đối phương đang nghĩ gì - nó khiến tim ai đó thắt lại, cảm giác trống vắng trào lên. Cứ thế ai đó lại tự rơi lặng thinh vào góc tối tâm hồn mình, co ro, lạnh lẽo… Có lẽ, cuộc sống là thế, có những dấu chấm, phẩy, những khoảng trống, những dấu hỏi, những dấu chấm lửng. Những buồn vui đan xen, những thứ không thể gọi thành tên và cả những điều không thể nói bằng lời.


ảnh minh họa

Tình yêu, nuôi lớn một đứa trẻ, làm trưởng thành hơn trái tim trẻ dại và tất nhiên cũng làm già đi trái tim thơ dại ấy. Chắc sẽ khó có gì mới mẻ mãi được vì thời gian cứ trôi và chẳng dừng lại. Chỉ có điều tiếp sau cái mới ấy - cái sự khởi đầu ấy sẽ là lớn lên, trưởng thành hơn, sâu đậm và gắn kết hơn, hay là thu hẹp dần, mờ nhạt và tách rời hơn? Chẳng ai nói trước được điều gì. Trong ai đó luôn là những cảm xúc mong manh, những vẩn vơ chờ đợi những điều không bao giờ đến, có khi là cảm xúc của trái tim đập loạn nhịp vì một người mình đã yêu thương lâu rồi, cả những đam mê, say đắm, thậm chí là hồi hộp, mong ngóng, giận hờn, buồn tủi. Đứa trẻ có trái tim trưởng thành được nuôi lớn bằng tình yêu tự nhủ lòng mình rằng cứ yêu tha thiết, tự pha cho mình một chút màu hồng để điểm tô vào cuộc sống. Đứa trẻ ấy, có khi nén tiếng thở dài, nhiều khi phải gồng mình lên mạnh mẽ dù cổ họng nghẹn đắng, muốn khóc, muốn gào thét, muốn than thở, muốn dựa vào chỉ một mình ai đó để được chở che, vỗ về, để được làm nũng, để được cắn cái người mình “ghét ơi là ghét” một cái thật đau - bởi vì người ấy muốn đứa trẻ phải cứng cỏi, tự lập… Thật là khó và nhiều mâu thuẫn, cuộc sống thường không như những gì ta mong đợi, và trái tim đứa trẻ ấy phải già đi cùng những xúc cảm của mình, và vì cuộc sống là thế…

Nhưng có lẽ nên bỏ qua những lan man, những cảm xúc héo úa của năm cũ để chào đón những ngày đặc biệt sắp tới của một năm mới bằng những điều đặc biệt và ngọt ngào...

Gửi tới một người tình yêu chân thành dù có lúc ngang tàn, bướng bỉnh.

Gửi những niềm vui, những nụ cười hạnh phúc cho một người khi ở bên “đứa trẻ ương ngạnh”, chờ đợi những ánh nhìn đắm say khi ai đó ở bên ai đó.

Mong một người đừng để yêu thương cho một người ngủ quên đâu đó!!!!

Bài viết là những chia sẻ được gửi từ blog của bạn đọc Lang thang mùa đông. Những bài viết, những cảm nhận muốn sẻ chia với chương trình, mời bạn gửi email tới địa chỉ radiocamxucamnhac@gmail.com


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top