Phát thanh xúc cảm của bạn !

She was pretty – khi gặp lại tôi sẽ trở thành chiếc ô của em

2015-11-13 16:46

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

“Cảm ơn em đã làm chiếc ô cho tôi trong thời gian qua. Khi chúng ta gặp lại, tôi sẽ trở thành chiếc ô của em.”

***

Xsports News trích dẫn rằng những gì tốt nhất có thể đã được mô tả trong mối quan hệ sôi nổi bốn chiều trong “She was Pretty” hay là tứ giác tình yêu.

Trong phong cách thời trang K-drama đặc trưng, Kim Hye Jin (Hwang Jung Eum ) là phụ nữ giản dị, nhưng lại lạc quan nên đã thu hút sự chú ý của Ji Sung Joon (Park Seo Joon), bạn cô thời trung học, người đã thay đổi thành một phó tổng biên tập đẹp trai của tờ báo thời trang. Hye Jin cũng được để ý bởi Kim Shin Hyuk (Choi Si Won), đồng nghiệp cô ở The Most, người có vẻ như giàu có hơn với những gì anh tiết lộ.

Tình yêu tay ba là một yếu tố chính của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, nhưng “She was pretty” lại được triển khai từ nguyên mẫu nữ chính thứ hai trong thể loại hài-lãng mạn, người dễ dàng có khả năng bị ghét và cô ấy có thiên hướng phá hoại mọi người. Min Ha Ri (Go Jun Hee) là bạn thân của Hye Jin, không phải kẻ thù, nhưng vô tình vướng vào mối tình với Ji Sung Joon, sau khi tạm thời giả danh tính của Hye Jin.

she was pretty

Các tuyến tình yêu của “She was pretty” không gay gắt và khô khan. Trong khi Hye Jin có thể nhận được một cái kết hạnh phúc với Ji Sung Joon, thì khán giả lại bày tỏ mong muốn thấy cô về với Shin Hyuk.

Tác giả của Xsports News tiến hành tìm hiểu phong cách cách viết đồng cảm của biên kịch Jo Sung Hee, bao gồm cả các tác phẩm trước đó, “ High School King of Savvy”, “Kimchi Cheese Smile”, bộ phim gia đình đưa Kim Soo Huyn trở thành “tầm ngắm” của nhiều khán giả, vai diễn của anh trước khi tham gia “Dream High”.

“She was pretty” tiếp tục đi theo hướng của “ High School King of Savvy”, trong đó có một số tình huống không rõ ràng như người sinh viên giả vờ là người trưởng thành ở nơi làm việc, nhưng sự phức tạp của các nhân vật gây khó khăn cho người xem để họ ngược lại chống đối các nhân vật chính.

Bài báo kết luận, sau khi làm một số quan sát về các nhân tố đó,chính nó khiến bộ phim trở nên phổ biến.

Người hâm mộ cực đoan của bộ phim đã gây áp lực cho cặp đôi Hwang Jung Eum và Park Seo Joon khi vào vai anh em trong bộ phim tâm lý trước đó “Kill Me, Heal Me”. Họ có thể sẽ không dễ dàng chấp nhận hai người sánh đôi lãng mạn trong “She was pretty”, nhưng theo mở đầu của bộ phim, cùng với sự miêu tả về nhân vật là một đồng nghiệp luôn yêu thương và an ủi của Choi Si Won, đã hỗ trợ cho cặp đôi của họ biến chuyển để hướng đến là một cặp đôi trên màn ảnh.

Ngoài ra, những tính cách ngọt ngào tốt bụng của nhân vật sẽ có lợi cho hình ảnh về lâu dài của thành viên Super Junior, vai diễn cuối cùng trước khi anh ấy lên đường nhập ngũ. Số lượng lớn người hâm mộ của anh ấy cũng góp phần vào số người xem, tuy nhiên anh ấy chắc chắn sẽ được ủng hộ cho các vai diễn và sản phẩm âm nhạc trong tương lai, thông qua vai diễn tích cực của mình trong “She was pretty”.

she was pretty

Những câu thoại hay trong “She was pretty”.

Bộ phim đình đám "She Was Pretty" ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều lời thoại hay, ý nghĩa.

1. "Một số người sống như thể họ là diễn viên chính trong bộ phim. Và một số người khác sống như thể họ là diễn viên phụ. Còn tôi chỉ là diễn viên quần chúng, người dường như không hề tồn tại và thậm chí không xứng đáng được ánh đèn sân khấu chiếu rọi một lần".

2. "Nó chẳng là gì với những người khác nhưng lại rất có ý nghĩa với em. Tất cả chúng ta đều có ít nhất một hoặc hai thứ như vậy".

3. "Khi trái tim nói có nhưng ta lại muốn nói không và khi trái tim nói không thì ta lại muốn nói có. Chúng ta lưỡng lự như vậy bởi không hiểu nổi trái tim mình. Vào những lúc như thế, bất cứ điều gì thốt ra từ miệng bạn mà bạn không hề suy nghĩ trước, thì đó chính là điều bạn thực sự cảm nhận".

4. "Kỷ niệm trở nên đẹp hơn khi chúng được đóng băng cùng thời gian".

5. "Dù có bị tổn thương tôi vẫn muốn thử. Tôi muốn đi xa nhất có thể".

6. "Hãy thoát khỏi quá khứ và sống cho hiện tại".

7. "Cảm ơn em đã làm chiếc ô cho tôi trong thời gian qua. Khi chúng ta gặp lại, tôi sẽ trở thành chiếc ô của em".

8. "Đây là cơ thể của tôi, cuộc sống của tôi. Điều quan trọng chính là làm thế nào để tôi hạnh phúc. Ai cần quan tâm người khác nghĩ gì".

Tổng hợp từ các nguồn Vivo, Vietnamnet.

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top