Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau bao nhiêu cố gắng, chúng ta chẳng thể bước chung một con đường

2022-04-13 01:25

Tác giả: Lê Huy Thuận


blogradio.vn - Sau bao nhiêu cố gắng, ta chẳng thể bước chung một con đường. Sẽ mất một thời gian dài sau nữa để anh có thể quên em và ký ức hai ta đã từng. Và em, sẽ rất lâu nữa em mới tìm đến yêu thương. Hai ta mãi mãi đứng bên đời nhau, lặng lẽ quan sát, dõi theo cuộc đời nhau mà chẳng thể can dự vì anh và em đã là những người lạ từng thương.

***

Những ngày này, mưa trông thật buồn, thật vẩn vơ. Cái tiết trời lành lạnh, mưa phùn bay bay, đất trời ẩm ướt thật khiến cho con người ta thấy khó chịu, khó gần. Lòng người cũng chẳng khác là bao, dọc ngang muộn phiền, trăm ngàn tiếc nuối, mưa trong lòng, mưa mãi trong lòng.

Những ngày đã qua, tưởng như đã qua rồi, nay lại làm ta nhớ lại, đúng là ông trời biết cách chiều lòng người, biết ta nhớ ai và vấn vương điều gì.

Một cuộc tình dang dở, một cuộc tình vẹn tròn hay một cuộc tình ngang trái cũng chẳng làm ta nhớ nhung và tiếc nuối bằng người con gái ta đã tuột mất, đánh mất ngay ngưỡng cửa thiên đường. Tôi yêu em và hình như em cũng thế nhưng sự ngập ngừng và ngờ vực đã khiến đôi mình xa cách. Một ly, một dặm và giờ đây là hàng ngàn cây số và có lẽ sẽ chẳng thể quay lại.

Thời gian thật tàn nhẫn và vô tâm, nó sẽ giết chết kẻ nào cố chấp bám víu lấy nó, vì thời gian sẽ không dừng lại cho ai cơ hội làm lại điều gì, đi qua là đã qua rồi, ngoảnh lại chỉ thấy quá khứ và những kỉ niệm vương vãi sau sân nhà.

ben_-_nhau_37

Trước khi yêu, thứ khiến ta sợ hãi nhất là tình cảm của mình bị từ chối. Trong tình yêu, thứ đáng sợ nhất là sự phản bội. Và sau chia tay, ta sẽ giật mình run rẩy khi người mình từng yêu sâu đậm tay chung tay bên người khác.

Giờ đây, tôi và em chả là gì cả. Em vẫn thế, vẫn cô đơn sớm tối, vẫn thức đêm và chìm sâu vào những suy tư. Tôi vẫn như xưa, vẫn yêu em, vẫn trầm lặng và làm quen với muộn phiền và nhung nhớ. Chúng ta chia tay thật nhẹ nhàng, có lẽ vì yêu chưa lâu dài và cả hai đã chuẩn bị cho sự chia ly. Chúng ta chia tay mà không vì lý do gì cả, không vì em cố chấp, không vì anh vô tâm, chắc là do nhân duyên mình đứt đoạn, tình mình đành chia xa.

Chúng ta chẳng giống như những đôi tình nhân khác, chẳng phô trương, ồn ào mà thầm lặng, bí mật. Tôi yêu em là thật lòng. Còn đối với em, nếu xem tôi là sự thay thế tôi cũng can tâm vì đoạn tình cảm này cũng giúp cho tôi nhiều bài học về sự yêu thương. Nhưng tôi tin, tình cảm của em là thật, nó chẳng mông lung và mơ hồ cũng chẳng nhiệt thành và mạnh bạo vì đó là tình cảm em dành cho riêng tôi.

Hai ta không hủy kết bạn với nhau, không giận hờn, trách cứ nhau, cũng không làm phiền tới cuộc sống của nhau dẫu sống chung một bầu trời, đi chung một con đường về và cùng chung một lý tưởng sống vì đây là lý do chính khiến tôi và em đến với nhau. Nhưng mỗi lần gặp mặt, ánh mắt của em đã khác, nụ cười của em đã khác và mùi hương em đã đổi thay, chỉ còn lại tâm hồn em vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

lang_-_nghe

Trời lại đổ mưa em à, mỗi lần nhớ về em trời lại thế. Hay tại vì ông trời tiếc thương cho cuộc tình chúng mình, vì với anh nó đẹp lắm, đẹp đẽ nhất cuộc đời anh nhưng chia tay rồi chẳng có thể hàn gắn và yêu lại từ đầu. Vụn vỡ, tan tành, lay lắt. Sao mà buồn, mà tiếc nuối, cảm giác này khiến anh thầm khóc, khóc trong lòng, khóc trong tim, tâm can anh dằn vặt.

Sau bao nhiêu cố gắng, ta chẳng thể bước chung một con đường. Sẽ mất một thời gian dài sau nữa để anh có thể quên em và ký ức hai ta đã từng. Và em, sẽ rất lâu nữa em mới tìm đến yêu thương. Hai ta mãi mãi đứng bên đời nhau, lặng lẽ quan sát, dõi theo cuộc đời nhau mà chẳng thể can dự vì anh và em đã là những người lạ từng thương.

“Trong những mùa mưa rả rích

Em vẫn thường nhớ tới anh

Hối hận vì khi xưa đã lẳng lặng ra đi

Cố gắng níu giữ từng giọt yêu thương trôi đi qua khe hở

Nhưng sau cùng vẫn trôi hết

Hai con người, hai trái tim đã là cả thế giới

Chưa từng nghĩ rằng có một ngày em sẽ hát ca khúc này

Ca khúc tưởng nhớ tới anh".

© Lê Huy Thuận - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng để tình yêu như một thói quen | Radio Tâm Sự

Lê Huy Thuận

Một linh hồn vô vi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top