Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy nỗ lực không ngừng để có thanh xuân đáng nhớ

2022-04-05 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Học tập, kiên trì, nỗ lực hay tận hưởng cuộc sống vui vẻ có thể khiến bạn thành công, nhưng học tập, kiên trì, nỗ lực và biết tận hưởng cuộc sống chắc chắn sẽ khiến bạn nhân đôi thành công, thành công trong trái tim bạn và thành công trên cuộc đời của bạn. Bạn có quyền lựa chọn, tất nhiên phải chọn sự tốt đẹp nhất. Thanh xuân phải đẹp như vậy mới là thanh xuân đáng để nhớ thương.

***

Tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, có lẽ là cái thời mà chúng ta hồn nhiên nhất, tươi tắn nhất , vui vẻ nhất. Trong cuộc đời, ai cũng chỉ có một lần trải qua tuổi trẻ, ai cũng là lần đầu tiên trải qua tuổi trẻ. Phải trải qua thế nào để thời xuân ấy có ý nghĩa, không uổng phí một thời thanh xuân.

Nhiều người cho rằng, tuổi trẻ ngắn như vậy, tại sao chúng ta không tận hưởng, vui chơi thoải mái, làm những gì chúng ta thích, chơi những gì chúng ta muốn. Nhiều người lại không đồng ý như vậy, nếu tuổi trẻ vui chơi lãng phí, không nỗ lực kiên trì với bản thân, thì đến tuổi trưởng thành cuộc sống sẽ bắt đầu khó khăn với bạn. Đối với tôi, tôi thấy cả hai đều đúng, nhưng chưa hoàn toàn. 

Thanh xuân tuổi trẻ ngắn ngủi, lại chỉ trải qua đúng một lần, tại sao chúng ta không vui vẻ thoải mái với bản thân. Đúng vậy, nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng, sau khi trải qua tuổi trẻ như vậy, bạn có còn muốn tiến bước trên con đường đời, bước đến tương lai, hay bạn chỉ mãi muốn dừng lại tuổi trẻ, muốn vui chơi thỏa thích. Tuổi trẻ như vậy, có ý nghĩa gì không? Có đáng nhớ hay không hay chỉ khiến bạn hối hận, sao lúc ấy mình không cố gắng một chút.

em_-_a

Con đường tương lai rất dài đang chờ bạn phía trước, bạn lại cứ muốn dậm chân tại chỗ, ai có thể lo mãi cho bạn. Bạn tận hưởng tuổi trẻ, nào đâu nghĩ đến chăm lo, bồi dưỡng, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình, để khi bước ra đường đời, bạn bỡ ngỡ, muôn vàn chông gai, khó khăn cản bước bạn, bạn nản lòng và muốn lùi bước về quá khứ, về cái thời yên bình vui vẻ ấy. 

Xã hội khắc nghiệt khiến bạn ngột ngạt. Nhưng bạn ơi, thời gian không thể nào quay trở lại, và cuộc đời này cũng không có thuốc hối hận. Tuổi trẻ, là tuổi đẹp nhất của bạn, tuổi mà sức xuân tràn trề, người thân quan tâm chăm lo. Vậy khi qua tuổi trẻ, sức khoẻ không còn, người thân không bên cạnh, bạn nhờ ai giúp đây. Bạn hối hận còn ý nghĩa gì không? Trách bản thân có còn ý nghĩa không? Như vậy có phải thanh xuân đẹp không? 

Tuổi trẻ cũng cần cố gắng, là những tháng ngày kiên trì học tập, là những lần nỗ lực trước mùa thi cử. Những tháng ngày ôn luyện đến 1,2 giờ chưa dám ngủ. Là sự sợ sệt không ngừng trước bài Toán bạn không thể làm được. Là sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn mỗi kì thi. Những nỗ lực không ai thấy, những áp lực đeo bám bạn suốt thời thanh xuân. Bạn luôn cố gắng phấn đấu bằng bạn bằng bè, để có một tương lai tốt đẹp, bạn không thương tiếc sức khỏe của mình, đâm đầu vào việc học, với chấp niệm phải hơn bạn bè, ít nhất là phải bằng bạn. Lâu dần, bạn thấy ganh ghét những người học giỏi hơn mình. Bạn sẽ ám ảnh việc học tập đến suốt cuộc đời. Bạn bỏ lỡ mất ngày xuân vui vẻ, hồn nhiên nhất. Có hối hận, quay lại được sao? Như vậy có phải tuổi trẻ có ý nghĩa, đáng ghi nhớ không? Câu trả lời của tôi chắc chắn là không. 

Vậy nên, tuổi trẻ ấy không thể chỉ dùng để tận hưởng, tuổi trẻ còn là dùng để nỗ lực, để kiên trì và tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân. Tuổi trẻ là dùng sự nỗ lực của mình để ghi danh, để làm những việc có ý nghĩa, để những kỉ niệm ấy in sâu trong tâm trí này. 

em_-_oi_2

Tuổi trẻ dùng để theo đuổi, theo đuổi ước mơ, theo đuổi đam mê, theo đuổi thành công.  Thời tươi đẹp nhất này, đương nhiên không phải chỉ dành để mãi đâm đầu vào học tập, nhưng cũng không thể chỉ mãi mải chơi thôi. Tại sao, chúng ta không kết hợp chúng lại, chúng ta vừa học, vừa chơi, vừa tận hưởng vừa nỗ lực. 

Tuổi thanh xuân, tuổi xinh xắn tươi tắn nhất cuộc đời, chúng ta hãy mạnh dạn làm những gì mình thích, hãy làm những gì chúng ta yêu, yêu cuộc đời, yêu con người, tận hưởng cuộc sống tốt đẹp. Yên tâm nhé, vì khi bạn tận hưởng cuộc sống có chừng mực, bạn sẽ thấy yêu đời biết bao, chúng ta vừa thực hiện được nhưng điều tốt đẹp nhất đối với cuộc sống này, chúng ta lại có thể khiến tương lai của chúng ta tốt đẹp. 

Cuộc sống vốn rất tươi đẹp, chỉ cần ta yêu nó, nó sẽ yêu lại chúng ta. Ngoài tận hưởng cuộc sống, chúng ta cũng phải nỗ lực nâng cao bản thân mình. Học tập thật tốt, mạnh dạn đối đầu với những cuộc thi, là đối đầu với bài toán khó, là viết văn thật hay để một lần có 10 điểm trên giấy. Là vươn lên với những cuộc thi quy mô lớn. 

Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không làm được, mạnh mẽ lên, bằng ý chí của bạn, tại sao người khác làm được bạn lại không. Ít nhất cũng phải thử một lần trong cuộc đời, đừng để đó là thứ khiến bạn nuối tiếc. Kết quả không bao giờ quan trọng bằng nỗ lực của bạn, cũng không quan trọng bằng bản thân của bạn. 

em_-_a-_4

Khi bạn nỗ lực học tập để tham gia cuộc thi, bạn đã chiến thắng được giới hạn của bản thân mình. Chiến thắng này ghi danh mãi trong tim bạn. Những điều này làm thanh xuân của bạn đầy màu sắc, thanh xuân thú vị, khiến trở thành người dám nghĩ dám làm, khiến bạn bước trên con đường tương lai dẫn đến thành công dễ dàng hơn. 

Học tập, kiên trì, nỗ lực hay tận hưởng cuộc sống vui vẻ có thể khiến bạn thành công, nhưng học tập, kiên trì, nỗ lực và biết tận hưởng cuộc sống chắc chắn sẽ khiến bạn nhân đôi thành công, thành công trong trái tim bạn và thành công trên cuộc đời của bạn. Bạn có quyền lựa chọn, tất nhiên phải chọn sự tốt đẹp nhất. Thanh xuân phải đẹp như vậy mới là thanh xuân đáng để nhớ thương.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top