Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lòng nhiệt tình

2022-04-04 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Làm việc thiếu nhiệt tình, theo kiểu qua loa cho có, ta sẽ không thể phát huy hết nội lực của bản thân, và vì thế sẽ khó hoàn thành tốt mọi việc. Sống thiếu nhiệt tình, con người ta dễ như hạt cơm nguội, lạnh lùng, nhạt nhẽo, thường sinh ra suy nghĩ tiêu cực, mất đi phương châm cũng như niềm vui sống.

***

Nghe chuyện cơ quan chuẩn bị sáp nhập, đã thế lương bổng giờ chẳng có là bao, rồi lại suốt ngày họp hành, làm sổ sách này nọ, bạn tôi thở dài: “Anh em cơ quan mình giờ ai cũng uể oải, làm việc theo kiểu cho có, chẳng ai còn nhiệt tình như trước nữa!”. Nghe vậy, tôi tỏ ra trăn trở, lo ngại. Bởi thiếu đi lòng nhiệt tình, con người ta sẽ khó có thể tạo nên được những điều tốt đẹp.

Lòng nhiệt tình, ấy là khi chúng ta dồn hết tình cảm, cảm xúc, sự hứng thú vào công việc. Là khi chúng ta tìm thấy niềm vui, ý nghĩa trong công việc và dốc hết sức mình cho công việc đó. Dù là việc nhỏ hay lớn, là việc của bản thân hay cơ quan, hay đơn giản là sự giúp đỡ người khác được chúng ta làm bằng tất cả sự chân thành, kiên trì thực hiện đạt hiệu quả cao nhất trong khả năng có thể, đó đều là biểu hiện của lòng nhiệt tình đáng quý.

Lòng nhiệt tình không chỉ là biểu hiện của người có ý thức trách nhiệm cao mà còn là biểu hiện của sự tâm huyết, đam mê. Nhiệt tình là một trong những yếu tố tinh thần tích cực, đầu tiên có tác động rất lớn đến hiệu quả công việc. Nó tựa hồ như sóng nước, như gió khơi góp phần đẩy con thuyền công việc tiến về phía trước một cách nhẹ nhàng, thanh thoát. Ông bà ta vẫn thường nói: “Một phút hăng say bằng cả ngày chiếu lệ” quả không sai. Nếu chúng ta thực hiện một công việc bằng tất cả lòng nhiệt tình thì hẳn rằng công việc đó sẽ sớm hoàn thành và đạt kết quả có khi hơn cả điều mong đợi. Lòng nhiệt tình chính là động lực thúc đẩy ta dấn bước đến với thành công.

Có được lòng nhiệt tình cũng đồng nghĩa chúng ta có được hứng thú, niềm vui thực sự trong công việc và cuộc sống. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc; mới thấy công việc cũng như cuộc sống này thật ý nghĩa, đáng sống; mới thấy yêu nghề, yêu đời và khát khao sống, khát khao cống hiến hơn nữa… Khi mỗi người sống và làm việc một cách nhiệt tình; không vụ lợi, đắn đo; không cảm thấy bị gò ép, nặng nề, giả tạo thì dĩ nhiên còn nhận được sự tin tưởng, yêu mến của những người xung quanh. Họ không chỉ được đền đáp xứng đáng mà còn có ảnh hưởng tích cực đến người thân cũng như cộng đồng về một lối sống đẹp.

Bạn nhắc lại câu nói cửa miệng: “Tư tưởng không thông, vác bình tông cũng nặng”. Tôi thì hài hước chêm vào: “Không có lòng nhiệt tình, con người ta dễ như cái xăm bị xì hơi, bông hoa héo giữa ngày thường, mất hết sức bật, cái sinh khí vốn có!”. Làm việc thiếu nhiệt tình, theo kiểu qua loa cho có, ta sẽ không thể phát huy hết nội lực của bản thân, và vì thế sẽ khó hoàn thành tốt mọi việc. Sống thiếu nhiệt tình, con người ta dễ như hạt cơm nguội, lạnh lùng, nhạt nhẽo, thường sinh ra suy nghĩ tiêu cực, mất đi phương châm cũng như niềm vui sống.

Tuy nhiên cũng cần thấy rằng, lòng nhiệt tình phải đi liền với sự tỉnh táo, dựa trên những kế hoạch, có suy xét kĩ lưỡng, nếu không nó sẽ trở nên phản tác dụng. Ai đó đã từng nói rằng: “Nhiệt tình trong dốt nát đồng nghĩa với sự phá hoại”. Chúng ta không thể hăng say làm việc mà không cần biết công việc đó tốt hay xấu. Chúng ta cũng không thể nhiệt hứng nói thao thao bất tuyệt mà không cần đắn đo điều mình đang nói đúng hay sai. Cũng không thể sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần suy nghĩ người đó có đáng nhận được sự giúp đỡ hay không. Bởi, lòng nhiệt tình cũng như lòng tốt, nếu bị lợi dụng sẽ trở nên lãng phí, thậm chí tạo nên những nguy hại khôn lường. 

Để có thể khơi dậy lòng nhiệt tình ở người khác cũng như trong chính bản thân mình, phải xuất phát từ cả hai phía: chủ quan và khách quan. Mỗi người nếu có cái nhìn tích cực, lạc quan sẽ dễ tìm thấy niềm vui, ý nghĩa trong công việc cũng như cuộc sống, từ đó có thể say mê sống và làm việc. Bản thân mỗi cá nhân, tổ chức đồng thời cũng phải tạo lập được môi trường sống và làm việc thân thiện, tốt nhất trong khả năng có thể, như vậy mới có sức kích thích lòng nhiệt tình cống hiến ở người khác. 

Lòng nhiệt tình không sẵn có, cũng chẳng phải bất biến trong mỗi con người. Nhận thức đúng về lòng nhiệt tình cũng như biết khơi dậy, phát huy lòng nhiệt tình là một trong những chìa khóa mở ra thành công và hạnh phúc trong cuộc sống mỗi người.

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Đừng nghĩ trưởng thành là phải cô đơn | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top