Phát thanh xúc cảm của bạn !

‘Những cô gái tốt đều phải sống rực rỡ’ - dành tặng những cô gái đi qua nỗi đau

2022-03-12 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - “Những cô gái tốt đều phải sống rực rỡ”, dành tặng những ai đang chìm trong bóng tối đau thương của chia tay và ly hôn sẽ tự đi qua và thức tỉnh. 

***

Trong cuốn sách “Những cô gái tốt đều phải sống rực rỡ”, tác giả Yến Lăng Dương giúp độc giả, đặc biệt là những ai đang chìm trong bóng tối đau thương của chia tay và ly hôn sẽ tự đi qua và thức tỉnh. Từ đó trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn, tìm lại được tự do tâm hồn, có được cuộc sống hoàn chỉnh và tốt đẹp theo đúng nghĩa của nó.

Là một cô gái da trắng, dáng cao, chân dài, lại biết ăn mặc trang điểm; Tiểu Mạn được đàn ông ngưỡng mộ và theo đuổi không ít. Tuy nhiên cô chưa từng đối tốt với một người nào, trừ chàng trai duy nhất tên Mạnh.

10 năm thanh xuân của Tiểu Mạn đều trong mối quan hệ yêu đương tan tan hợp hợp với chàng trai ấy. Mạnh không giàu có, dư dả, nhưng tình cảm và sự chăm chút từng li từng tí, thậm chí sẵn lòng “nhảy vào lò lửa” vì người yêu của cậu đã khiến cho Tiểu Mạn xiêu lòng. Vì Mạnh, Tiểu Mạn đã dần từ bỏ nhiều thói quen như vung tay tiêu tiền mua đồ hiệu, hút thuốc, uống rượu, thích đi câu lạc bộ đêm; thậm chí cô còn học nấu ăn, làm bánh.

Tình yêu của họ, ban đầu là chàng trai chủ động theo đuổi, cô gái dù có xiêu lòng và hưởng thụ sự chiều chuộng ấy, nhưng vẫn đắn đo chưa muốn bước vào vòng tròn hôn nhân. Cho đến một ngày chàng trai mệt mỏi và đề nghị chia xa, cô gái ban đầu thấy được giải thoát, nhưng rất nhanh lại thấy trống trải, thiếu vắng và đề nghị quay lại.

nhung-co-gai-tot-1

Lúc này Mạnh bắt đầu đặt ra một số yêu cầu Tiểu Mạn thay đổi nhưng cô không đồng ý. Cả hai dằn vặt, cãi vã liên tục. Ngay cả khi đã chia tay, họ vẫn cứ dây dưa không dứt. Cuối cùng khi Mạnh quyết định kết hôn với  phụ nữ khác, và quyết liệt với Tiểu Mạn rằng: “Sau này em đừng đến làm phiền tôi nữa. Cô ấy biết được sự tồn tại của em sẽ không vui”, thì mối quan hệ của họ mới thực sự chấm dứt. Duy chỉ có một điều: khi Mạnh vui với hạnh phúc mới, Tiểu Mạn lại trầm buồn đau khổ hơn năm trời, thậm chí từng suy nhược đến mức phải nằm viện.

Về phần mình, Yến Lăng Dương không nói chuyện tình yêu, mà kể ra cuộc hôn nhân đầy tổn thương của cô. Năm 2011 cô kết hôn, năm 2012 cô mang thai và sinh con, năm 2013 cô ly hôn. Hình ảnh mà Lăng Dương khắc sâu nhất trong quãng đời hôn nhân của mình là lúc cô mang bầu chong đèn đợi chồng về. Đợi đến hai, ba giờ sáng. Buồn bã, tức giận, phẫn uất lo lắng, sợ hãi,… tất cả cảm xúc như một dòng sông chảy vào tim. Sau đó cô bế bụng bầu, lao ra phố. Cô không biết chồng mình có thể ở đâu, nhưng cô cảm thấy phải làm việc này thì trong lòng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Năm 2013, cách sinh nhật tròn một tuổi của con gái chưa đầy một tháng, Lăng Dương phát hiện ra tất cả bí mật ngoại tình của chồng trong chiếc điện thoại của anh. Khoảnh khắc đó, cô chạy vào buồng tắm, ngồi phịch xuống bồn cầu, trái tim như bị đập vụn, toàn thân run rẩy, đau đớn như bị nước triều dâng cao nhấn chìm.

Tuy nhiên, Lăng Dương cũng thừa nhận trong khoảnh khắc ấy, cô thấy mình được giải thoát vì những vấn đề cô suy nghĩ bấy lâu nay cuối cùng đã có câu trả lời. Sau đó họ ly hôn, Lăng Dương được trao quyền nuôi con gái. Và cũng giống như người bạn Tiểu Mạn, cô phải mất cả năm trời mới lấy lại được sự cân bằng.

nhung-co-gai-tot-deu-phai-song-ruc-ro-8

Lăng Dương chia sẻ khi ấy cô thấy mình như một đoàn tàu bỗng chốc bị bẻ lái đâm vào một đường hầm tối tăm vô định. Cô biết cuối cùng mình sẽ ra khỏi đường hầm ấy, nhưng không biết phải mò mẫm trong đó bao lâu.

Nhìn sang những người xung quanh, đồng thời cũng ở trong vai trò là người phụ trách tạp chí “Hôn nhân và gia đình” Lăng Dương nhận thấy có rất nhiều phụ nữ giống như cô và người bạn Tiểu Mạn của mình gặp phải nhiều trắc trở, thất bại trong tình yêu, cuộc sống hôn nhân của mình. Nhiều người đau khổ, thậm chí mất hết niềm tin vào bản thân cũng như cuộc sống. Và đây cũng chính là lý do Yến Lăng Dương quyết định viết ra cuốn sách “Những cô gái tốt đều phải sống rực rỡ”, trong đó cô chia sẻ câu chuyện tình yêu, hôn nhân khúc khuỷu của bản thân cùng nhiều người cô biết; rồi phân tích và chỉ ra cách thức họ đã đối mặt để vượt qua khó khăn đó.

Tác giả Yến Lăng Dương được ca ngợi là “người ấm áp và thấu hiểu lòng phụ nữ nhất”. Cô là tác giả của nhiều cuốn sách truyền cảm hứng về hôn nhân và tình yêu được yêu thích như: “Những cô gái tốt đều phải sống rực rỡ”, “Tạm biệt quá khứ, chào đón tương lai”, “Có đường tiến, cũng ắt có đường lùi”, “Tôi ly hôn rồi”…

Theo Đẹp

Mời xem thêm chương trình

Tiếp nối của hạnh phúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top