Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc sống không bán vé khứ hồi

2022-03-26 01:20

Tác giả: Forever


blogradio.vn - Ngày hôm nay anh đến đây, không phải xem chú r là ai, không xem lễ cưới trang trọng thế nào, không quan tâm ai đến mừng chúc cho đám cưới của em… Mà anh đến để xem dáng vẻ hạnh phúc, sự yên bình khi em bên người đó.

***

Có những ngày trống rỗng tan hoang, từ đầu đến chân đều chìm trong vô vọng…

Nhìn đường chân trời thấy mình không bằng ai, nhưng rồi ngoảnh lại, bỗng nhận ra nhiều người đang lấy mình làm mục tiêu phấn đấu. Nhà mình không rộng, nhưng ấm áp, cỏ cây hoa lá đua nhau khoe sắc.

Trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa, người ta bình thản lướt qua trên xe, mình ở trên vỉa hè, mở lên tán ô là có thể đi tiếp rồi!

Người ta hay bảo tôi là yêu đương thất bại!!! Không, thất bại của tôi là không thể đồng hành cùng em trên suốt quãng đường mà em đi…

Là ngày hôm nay, ngày em đẹp nhất, hôm nay em bước vào lễ đường cùng người em chọn, một người đem lại cho em hạnh phúc, sự bình yên trong em. Tâm trạng anh sao thế này? Vui buồn lẫn lộn. Vui vì em đã tìm được nơi bình yên của mình. Buồn vì anh đã bỏ lỡ người mình thương…

Anh và em, ngược nắng ngược mưa để yêu nhau. Nhưng chỉ ở đó thôi, ở cái thời điểm mà chúng ta có nhau nhưng lại chẳng là của nhau. Tình yêu ấy mà, đâu ai nói trước được hai từ “tương lai”. Em từng nói rẳng: “cuộc đời này chỉ có một nên em mới hết mình bên anh”. Em chỉ bên anh ngày đó, còn hôm nay anh vẫn là em, em là cô dâu cùng người đó bước vào lễ đường. Anh và em đều thành công mà chỉ là không cùng nhau nữa mà thôi. Vẫn sẽ sống tốt cả thôi, nhưng mà em này biết gì không? Sống tốt nhưng không có nghĩ là anh sẽ vui…!!!

Người ta hay hoài niệm về thanh xuân với bao kỷ niệm đẹp, hay ít nhất là ở đó có người mà anh nhớ về.

Thanh xuân của anh thật tuyệt khi đã có em là một phần trong đó. Dẫu biết ngoảnh lại sẽ là đau buồn nhưng là quãng đường tươi đẹp nhất của anh em à.

Ngày hôm nay anh đến đây, không phải xem chú r là ai, không xem lễ cưới trang trọng thế nào, không quan tâm ai đến mừng chúc cho đám cưới của em… Mà anh đến để xem dáng vẻ hạnh phúc, sự yên bình khi em bên người đó. Điều khiến anh đau đớn nhất không phải là em đã yêu người khác, mà là một chiều nắng vàng rất hiền, anh chợt nhận ra đã không còn yêu em, mà anh đã thương em…

Đời người mà, ngắn lắm mọi sự việc xảy ra đều có sự sắp đặt định mệnh cả. Cũng giống như ngày đó em bước đến vậy! Em đã đến và đã nở một bông hoa trong lòng nguội lạnh của anh. Sưởi ấm trái tim anh bằng những tia nắng ấm áp. Cảm ơn em… Vì tất cả.

Sau những giông bão, chúc mừng em đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. Và em yên tâm, anh cũng sẽ tìm được nơi bình yên của mình, bình yên thật sự trong lòng mình. Cuộc sống không bán vé khứ hồi, mất đi là vĩnh viễn không có lại được. Chuyện đã qua vĩnh viễn không sửa lại được mà chỉ để nó đọng lại trong mảng hồi ức sâu lắng. Cảm ơn vì tất cả… Hạnh Phúc.

© Forever - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng ta của hiện tại là hai kẻ xa lạ với những ký ức đã từng vì nhau | Radio Tình yêu

Forever

thích đọc sách

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top