Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không nỗ lực – nguồn gốc của bình yên

2021-10-16 01:30

Tác giả: Huy Đào


blogradio.vn - Không nỗ lực, không cố gắng thì không mâu thuẫn, không có thêm gánh nặng nội tâm, không khổ đau phát sinh thêm. Bất cứ nỗ lực thay đổi nào cũng là sự đấu tranh, mâu thuẫn, và trở thành gánh nặng nội tâm làm đau khổ sinh ra nhiều hơn.

***

Nếu đã trải qua nhiều thứ nhưng vẫn không bắt gặp cái mà ta đang mong mỏi, thì dầu thêm một thứ cũng không nhiều, bớt một thứ cũng không ít. Sao không thử?

Chúng ta bị xã hội ảnh hưởng, cho rằng lúc nào cũng phải nỗ lực không ngừng, để chiến thắng, để hơn thua, để trở thành điều gì đó. Nhưng hãy để ý xem, có khi nào ta nỗ lực khi cười thoải mái không, khi uống một ly rượu ngon cùng đám bạn, ngắm nhìn một khuôn mặt đẹp, khi ta thả hồn vào gió mây trước một cánh đồng xanh mát, êm dịu. Những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi đó đều không có nỗ lực, đau khổ mà ta chịu thường ngày, có phải thế không?

Nơi nào có nỗ lực, nơi đó có đau khổ. Nơi nào có nỗ lực, nơi đó có chán ghét. Do đó, việc đầu tiên trước mọi sự là không nên nỗ lực thay đổi hiện trạng của tâm, dù là nóng giận, đau khổ hay bất hòa... vì càng nỗ lực càng đau khổ. Không nỗ lực để không tạo thêm đau khổ, không làm xấu đi tình trạng hiện tại đã là một thành công lớn rồi.

Trong sự hỗn loạn của nội tâm, ta không thể quan sát rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, mà phần lớn bị sự rối loạn kéo đi, mất tỉnh táo, mất chú tâm. Trong suốt chặng đường học hỏi về bản thân cần lấy sự không nỗ lực, không cố gắng làm gốc, căn bản, làm nơi bắt đầu cho việc quan sát suy nghĩ và nơi quay về khi nội tâm quá hỗn loạn. Nếu trong lòng ta đang khó chịu thì trước tiên phải giữ nguyên tình trạng, không để mọi thứ xấu hơn, sau đó mới làm những việc cần làm để cải thiện. Nếu đương lúc khó chịu này chưa dứt mà khó chịu khác đã sinh ra thì việc ta làm để cải thiện cảm xúc liệu có nghĩa gì, có phải vậy không? Không nỗ lực, không cố gắng thì không mâu thuẫn, không có thêm gánh nặng nội tâm, không khổ đau phát sinh thêm. Bất cứ nỗ lực thay đổi nào cũng là sự đấu tranh, mâu thuẫn, và trở thành gánh nặng nội tâm làm đau khổ sinh ra nhiều hơn.

Cho nên nói không nỗ lực là điều “ít nhất” mà một người cần phải có nếu muốn bình an.

Bắt ép người khác làm theo chuẩn mực nào đó không phải là bắt bản thân họ nỗ lực hay sao? Ta nỗ lực ta đau khổ, không lẽ người khác nỗ lực họ không đau khổ, khó chịu hay sao? Cứ để họ tự nhiên là chính mình, không nỗ lực thì họ sẽ không đau khổ, họ sẽ thấy thoải mái. Cách thường thấy nhất để một người ghét ta là bắt họ nỗ lực làm những điều ta muốn họ làm, nhưng họ không muốn. Nỗ lực khiến người khác chán ghét, vì điều đó khiến họ căng thẳng và bất hạnh. Có phải vậy không?

Vài năm trước, tôi bị mất ngủ. Tôi cố gắng ngủ, nhưng chỉ nhắm mắt để đó mà không tài nào ngủ được. Cơ thể mệt mỏi rã rời. Tâm trí căng thẳng tột độ. Suốt một thời gian dài 4 tháng. Điều tất nhiên xảy đến là tôi rất sợ buổi đêm. Ban ngày dù đi đâu làm gì trong lòng tôi cũng chờ chực nghĩ về sự đau khổ về đêm mà tôi sẽ phải gánh chịu. Tôi tìm hiểu sách vở về giấc ngủ và cố thuyết phục mình, dỗ dành giấc ngủ. Vì sợ cảm giác không thể đi vào giấc ngủ khi mọi người đều đã ngủ hết, nên tôi lên giường ngủ rất sớm với hy vọng tự lừa bản thân là thời gian nằm lâu thì giấc ngủ sẽ đến. Tôi thiền, hít thở, đếm cừu... nhưng mọi thứ đều chỉ để che giấu đi sự sợ hãi mà không mang lại hiệu quả, thậm chí còn khiến mọi việc tệ hơn. Sâu thẳm trong lòng tôi biết mình đang làm sai, nhưng không biết sai cái gì. Mỗi buổi sáng mở mắt biết mình vừa ngủ được một giấc dậy tôi đều rất vui mừng, vì một phép màu nào đó đã khiến tôi ngủ thiếp đi.

Một thời gian sau vào đêm nọ, sau khi đã cố gắng kiệt sức và quá mệt mỏi dỗ dành giấc ngủ nhưng vẫn không ngủ được, tôi buông xuôi, không nỗ lực, cố gắng ngủ nữa và tự nhủ chỉ cần mình nhắm mắt, thư giãn thì ngày mai mình vẫn sống được. Đến khi mở mắt ra đã là buổi sáng tinh sương, tôi rất xúc động vui mừng vì biết mình đã ngủ ngon. Những đêm sau đó, tôi cũng không nỗ lực và hoàn toàn chấp nhận hiện tại của mình không chút gượng ép lừa dối bản thân, cứ thế giấc ngủ đến thật tự nhiên. Từ đó đến nay, không bao giờ tôi bị mất ngủ nữa.

© Huy Đào - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Top 5 Blog Radio được nghe nhiều nhất | Điều hối tiếc nhất cuộc đời | Duyên phận

Huy Đào

Bình yên là thư giãn không nỗ lực, để những thứ đến được rời đi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top