Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông tay - điều khó khăn nhất trong tình yêu

2021-08-13 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Không trách móc hay đổ lỗi, chỉ mong vài năm sau nữa, khi cả hai đều ổn định, gặp lại nhau, vẫn nói được một câu chào và lời hỏi thăm: "Em/Anh có khoẻ không? Lâu lắm không gặp." chứ không phải chỉ lướt qua nhau như một người xa lạ.

***

Bạn đã một lần thử buông bỏ những thứ vốn đã không còn thuộc về mình? Đôi khi trong tình yêu sự bất hạnh không phải đến từ việc không được đáp lại mà chính là ở việc bạn cố chấp níu giữ không buông. Có lẽ việc buông tay là một điều rất khó khăn đối với đoạn tình cảm này, nhưng đó lại là cách lựa chọn duy nhất ở hiện tại.

Đời người tự tại được mới an nhiên, buông bỏ được mới hết ưu phiền…

Trong chuyện tình yêu, nếu một ngày người kia đã không còn thương bạn thì nên buông tay. Càng sớm bao nhiêu càng bớt đau bấy nhiêu. Có những thứ vẫn nên buông bỏ hơn là cố chấp níu giữ.

Một khi thương yêu ai thật sự chúng ta thường ra sức vun đắp cho tình cảm ấy, thường cho đi thật nhiều mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Nhưng đến một lúc nào đó, khi tình cảm đã thay đổi, đối phương không còn tình cảm, vậy níu giữ để làm gì khi tâm trí họ đã không còn đặt ở nơi bạn, níu giữ làm gì khi họ đã không còn muốn ở bên bạn.

Có nhiều người nói rằng “Chỉ cần tôi yêu người đấy là đủ, không cần người đấy đáp lại, chỉ cần đừng bỏ rơi tôi”. Bạn nghĩ bạn sẽ chịu đựng được điều đó trong bao lâu? 1 năm, 2 năm hay 10 năm, vậy liệu bạn có thể chịu đựng cả đời hay không? Việc ở bên cạnh một người đã hết thương mình sẽ làm người thay đổi, nhưng buồn thay người đấy lại là chính bản thân bạn chứ không phải họ. Bạn trở nên lo lắng, tiều tụy hơn khi sống trong sự lo sợ một ngày người đó sẽ bỏ rơi bạn. Bạn trở nên nhạy cảm hơn, ích kỷ hơn khi họ thân thiết với người khác mà không phải bạn. Và bạn trở nên cô đơn hơn trong chính tình yêu của mình, và nó dần ăn mòn con người bạn, vậy bạn có từng hỏi “Liệu rằng điều đó liệu có xứng đáng không?”.

Có những đoạn tình, chia tay không phải vì hết yêu, mà chỉ đơn giản là không thể ở bên nhau được nữa, buông tay để trong mắt cả hai chỉ có những kỷ niệm đẹp đẽ, thay vì những tranh cãi và tổn thương lẫn nhau. Giống như bóng bay vậy, ban đầu rực rỡ và sống động biết bao, nhưng ngày qua ngày, không ai động đến cũng tự biến thành đống nhăn nhúm, có khi còn chẳng được nguyên vẹn.

Có lẽ là tình yêu của mình chưa đủ lớn, có lẽ là cuộc sống bộn bề quá chúng ta không còn thời gian để yêu, có lẽ và có lẽ,...

Không trách móc hay đổ lỗi, chỉ mong vài năm sau nữa, khi cả hai đều ổn định, gặp lại nhau, vẫn nói được một câu chào và lời hỏi thăm: "Em/Anh có khoẻ không? Lâu lắm không gặp." chứ không phải chỉ lướt qua nhau như một người xa lạ.

Suy cho cùng trong tình yêu cần có chữ duyên để đến và yêu nhau nhưng cần có “phận” để có thể tiếp tục ở bên nhau, có thể đoạn tình cảm của bạn có duyên nhưng chưa đủ phận. Có thể đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn cũng chẳng ngờ có ngày thành ra thế này. Đến cuối cùng khi kết thúc một cuộc tình người sai là em hay anh không quan trọng nữa, mà quan trọng là khi đấy chúng ta trong cuộc tình này chẳng còn chút niềm tin để tiếp bên nhau nữa rồi. Chúng ta không sai, chỉ là tình yêu đã rời bỏ chúng ta mà thôi.

Vậy làm sao để buông bỏ?...

Mọi người vẫn thường nói “Cái khó nhất trong tình yêu không phải là việc có được tình yêu, mà chính là buông bỏ”. Cảm giác chẳng thể buông bỏ một người, dù là nam hay nữ cũng đều như nhau chỉ khác nhau ở cách thể hiện mà thôi. Có biết bao khoảnh khắc bạn cho rằng mình có thể buông bỏ rồi, đã quên rồi, đã có thể tự giải phóng bản thân rồi. Trái tim này giờ đây như mặt hồ kia, chẳng còn một gợn sóng nào nữa. Nhưng chỉ cần nghe thấy lời bài hát kia vang lên, nghe thấy một câu nói quen thuộc, hay nhìn thấy một tấm hình thôi thì long lại gợn sóng…

Tôi từng đọc được một câu nói rằng “Bận rộn là liều thuốc chữa được mọi bệnh tâm thần”. Đúng thật, bạn có thể thử liều thuốc này, vì khi bạn đặt bản thân vào một quỹ đạo nhất định của riêng bạn, bạn sẽ chỉ mải mê với nó, mà không còn thời gian để suy nghĩ đến những chuyện quá khứ, để nó mãi ngủ quên trong ký ức chúng ta - những ký ức đẹp đẽ nhất cũng buồn bã nhất mà chúng ta không thể xóa.

Cũng có người nói rằng “Cách tốt nhất để quên đi cuộc tình có lẽ là bắt đầu với một người mới”. Tôi không hẳn đồng ý với điều này. Khi bạn chưa thể buông bỏ được người cũ, buông bỏ được quá khứ, chỉ vì những phút yếu lòng, hay vẫn chưa chấp nhận được việc quay lại với cô đơn mà bạn bắt đầu một cuộc tình mới, điều chắc chắn xảy ra sẽ là tổn thương giữa hai bên. Điều đó liệu có công bằng với người người mới - người đã dành cả sự chân thành để yêu bạn trong khi bạn vẫn mãi ngủ quên trong quá khứ. Vì thế hãy bắt đầu cuộc tình mới chỉ khi bản thân đã đủ sẵn sang.

Hãy tích cực hơn, hãy chứng minh rằng bạn vẫn có thể sống tốt hơn khi không có họ ở bên. Hãy dành thời gian cho gia đình, bạn bè nhiều hơn – những người mà luôn luôn bên cạnh và ủng hộ bạn cho dù bất kể chuyện gì xảy ra. Hãy học cách chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách năng cao giá trị bản thân, theo đuổi ước mơ mà ta vẫn luôn mong muốn. Sẽ không có chuyện gì không làm được khi bản thân vẫn chưa đủ cố gắng.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top