Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã đến lúc em phải buông rồi

2021-06-14 01:10

Tác giả: Phạm Ngân


blogradio.vn - Những cơn mưa đầu mùa qua đi rất nhanh, còn tình cảm của cô đến bao giờ mới tạnh. Hôm nay cô lại lang thang một mình, lại khóc một mình. Cô không còn ở cái tuổi mơ mộng nữa, hình như hạnh phúc chưa bao giờ mỉm cười với cô, dù muốn hay không cô vẫn phải buông tay anh nhưng nói đúng hơn cô rút tay mình lại vì cô chưa từng nắm được tay anh.

***

Cơn mưa đầu mùa chợt đến, chợt đi làm cô không kịp cảm nhận được sự tồn tại của nó.

“Anh, hôm nay mình gặp nhau nhé”.

“Ừ”.

“Anh, trời mưa rùi sao đây ta?”.

“Em về đi, chạy xe cẩn thận”.

“Anh, có đang làm gì không, hết mưa rồi”.

“Anh đang ở nhà, em về chưa?”

“Chưa, em đang đi dạo một mình”.

“Không có việc gì thì về đi”

Một mình cô ngồi đó, nhìn những người yêu nhau vẫn nắm chặt tay nhau qua lại. Bỗng nhận ra tình cảm anh dành cho cô mong manh quá, nó chỉ như một cơn mưa đầu mùa. Anh có thể để cô một mình bất cứ khi nào dù biết cô vẫn đợi. Không phải lần đầu tiên anh để cô một mình, nhưng mắt cô vẫn nhòe đi dù Cô đã cố kìm nén. 

tan_-_vo_2

Cô cần một người bên cạnh cô, một người có thể cùng cô ngắm mưa, một người sẽ không bỏ mặt cô lúc cô một mình, một người cho cô tựa vào vai khi cô mệt mỏi. Nhưng Anh chưa bao giờ muốn cùng cô làm việc đó, anh chưa từng muốn biết cô nghĩ gì, muốn gì, thích gì và cả việc gặp cô.

Cô ngồi đó cố nhớ lại nhưng hình như giữa cô và anh chưa từng có kỷ niệm chung nào để nhớ. Cái lạnh của cơn mưa đầu mùa làm cô rung lên hay sự vô tình của anh làm cô rung rẩy. Hóa ra chỉ là cô ảo tưởng, tình cảm anh dành cho cô không qua được cơn mưa đầu mùa.

Một ngày, hai ngày và nhưng ngày tiếp theo nữa cô vẫn đợi, đợi một ngày anh sẽ xuất hiện bên cạnh cô khi cô nhớ anh hoặc anh sẽ nói "Anh muốn em", "Anh yêu em", nhưng mỗi ngày trôi qua, nỗi thất vọng trong cô càng lớn dần, lớn dần.

cap-doi-yeu-xa-hinh-2

Rất muốn gặp anh, rất muốn được bên cạnh anh lâu hơn, nhưng có lẽ chưa bao giờ anh có thời gian dành cho cô. Cô không nói được lời kết thúc vì cô và anh chưa bao giờ thật sự bắt đầu, cũng không nói được lời chia tay vì anh chưa từng nói lời yêu cô nên chỉ có thể cứ thế mà ra đi và giữ nỗi nhớ trong lòng.

Những cơn mưa đầu mùa qua đi rất nhanh, còn tình cảm của cô đến bao giờ mới tạnh. Hôm nay cô lại lang thang một mình, lại khóc một mình. Cô không còn ở cái tuổi mơ mộng nữa, hình như hạnh phúc chưa bao giờ mỉm cười với cô, dù muốn hay không cô vẫn phải buông tay anh nhưng nói đúng hơn cô rút tay mình lại vì cô chưa từng nắm được tay anh.

© Phạm Ngân - blogradio.vn

Xem thêm: Tạm biệt mối tình đầu l Radio Tình Yêu

Phạm Ngân

Thích Hoa, Du lịch

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top