Phát thanh xúc cảm của bạn !

Món quà Valentine dành cho các cung hoàng đạo

2013-02-14 08:05

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Nữ: các nàng Bạch Dương rất thích cái gì đó rực rỡ và lấp lánh, trang sức sẽ là lựa chọn số một. Nhưng cũng đừng quá lo lắng nếu bạn không có đủ khả năng tặng nàng một món quà cao cấp thì một chiếc vòng tay lấp lánh với tên của bạn trên đó chắc chắn sẽ làm nàng run lên vì sung sướng. Đặc biệt hơn, một chuyến đi chơi thú vị sẽ làm nàng mủi lòng.

Nam: Chàng sẽ vô cùng hạnh phúc khi có một buổi tối lãng mạn được ở bên cạnh bạn. Hơn nữa, nói chuyện ngọt ngào và một tấm thiệp bày tỏ tình cảm sẽ dễ dàng làm chàng xiu lòng. Cùng nhau xem phim với đầy đủ đồ ăn và nước uống có lẽ sẽ là món quà tuyệt vời nhất.


Tác giả : Sưu Tầm - Người đọc: Mèo Mun, Nhím Xù - Kỹ thuật:Thảo Kòi


Ảnh minh họa

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Nữ: Phụ nữ Kim Ngưu có phần tham công tiếc việc, nên hãy dành cho nàng một bất ngờ đáng yêu, ví dụ như : dọn dẹp nhà cửa, tự tay bạn chuẩn bị một bữa ăn tối lãng mạn với đèn cầy. Chắc chắn bạn sẽ ghi điểm với nàng nếu bạn lên kế hoạch cho cả hai cùng đến một nơi mà nàng đã từng bóng gió muốn đến đó.

Nam: Các bạn nam Kim Ngư thuộc tuýp người lãng mạn cổ điển . Vì vậy, một bữa ăn tối lãng mạn với đèn cầy và rượu Champagne hay rượu vang do bạn tự tay chuẩn bị với tất cả tình yêu của mình chắc chắn sẽ làm chàng cảm động. Bạn hãy tưởng tượng xem, hương vị tuyệt vời, vải lụa mềm mượt, âm nhạc du dương cùng với cảnh đẹp tuyệt trần chắc chắc chàng khó lòng mà từ chối.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Nữ: Song Tử thích khám phá những địa điểm mới, chính vì thế mà một chuyến du lịch ra khỏi thành phố sẽ là món quà lý tưởng dành cho nàng. Ngoài ra, một lá thư hay một bài thơ do chính bạn sáng tác với tất cả tình yêu của mình gửi gấm trong đó hay một lời hứa nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa sẽ giúp bạn ghi điểm với nàng đó.

Nam: Đàn ông Song Tử thích được bạn nuông chiều một chút và anh ấy không muốn làm gì vào ngày lễ tình nhân đâu. Một bữa ăn tối lãng mạn hay đi đến một anh ấy thích cùng với những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm nồng ấm chắc chắn sẽ làm anh ấy vô cùng hạnh phúc.


Ảnh minh họa
Cự Giải (22/6 - 22/7)

Nữ: Một tấm thiệp với những lời văn hoa mỹ sẽ gây ấn tượng một cách sâu sắc. Thêm một tin nhắn, bày tỏ bạn yêu nàng nhiều đến mức nào và cô ấy đặc biệt như thế nào với bạn rồi cả hai cùng đến quán ăn yêu thích chắc chắn sẽ làm nàng xao lòng. Với Cự Giải, hoa hồng hay ngọc trai cũng là một sự lựa chọn thích hợp.

Nam: Nếu chàng của bạn thuộc cung Cự Giải, bạn cần nhớ phương châm “Con đường đi đến trái tim là đi qua dạ dày của anh ấy”. Vào ngày Valentine, Cự Giải sẽ muốn cùng bạn dùng một bữa ăn tối đặc biệt cho dù do chính tay bạn chuẩn bị hay tại quán ăn yêu thích của anh ấy đều được. Một chiếc bánh kem màu hồng hình trái tim sẽ dễ dàng giúp bạn chiếm được trái tim của chàng.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Nữ: Một món quà đơn giản như một bó hoa hồng (nếu đó là loại hoa yêu thích của nàng) hay một chùm bong bóng bay đầy màu sắc và nói “Anh yêu em” chắc chắn Sư Tử sẽ bị “đổ” vì bạn. Có thể trang sức không phải là điều nàng thích, nhưng chỉ cần một tấm thiệp đơn giản hay một cái CD nhạc thuộc thể loại yêu thích cũng là một sự lựa chọn khôn ngoan.

Nam: Cùng nhau dùng bữa tối do chính bạn chuẩn bị, cả hai say sưa trong tiếng nhạc du dương và cùng nhau khiêu vũ là tất cả những gì mà chàng muốn được cùng trải nghiệm với bạn vào ngày Valentine. Để thêm phần lãng mạn, bạn nhớ diện những bộ cánh hơi quyến rũ một chút nhé.

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn/
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top