Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu Anh! ( Thì Thầm 230 )

2013-02-12 19:40

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Khi ta gặp nhau.

Trước khi ta quen nhau thì Em là Em, và Anh là Anh. Chúng ta có duy nhất một điểm chung trước khi quen nhau đấy là cùng đến trường bằng tuyến xe buýt số 4 nhưng là của anh vào 2 năm trước và là của em ở hiện tại. tình cờ thôi phải không anh ! Năm lớp 12 vì vài lí do cá nhân mà em đã đi học bằng xe buýt, tưởng như đó là điều cực khó chịu với một cô bé thích bay nhảy và thích tự do. Nhưng điều lạ kì xảy ra, nói đúng hơn là kì tích, em đã chấp nhận xe buýt như người bạn quen thân đợi chờ mỗi sáng sớm mỗi trưa nắng và mỗi chiều hè. Em quen đợi chờ như thế, và em cũng thân thuộc với những đứa bạn trên xe. Rồi tất nhiên, những buổi họp mặt xe buýt của khóa trước và khóa sau em cũng là một phần không thể không tham gia. Và tình cờ thôi phải không anh ! Em được gặp anh, ta được gặp nhau vào buổi tụ tập ngày tết của một khóa cách đây 2 năm và của khóa vừa mới ra trường trong đó có em. Đến mãi sau này nghĩ lại em không ngớt thầm cảm ơn xe buýt và những người bạn đáng yêu đã đưa duyên để Em được gặp Anh.

Cả buổi tụ tập ăn uống anh như một nốt trầm vậy, im lặng dõi theo, mọi người rôm rả cụng li, ôn chuyện cũ rồi phá lên cười ầm. Anh cũng cười, nụ cười mỉm tỏa nắng trong những ngày đầu xuân se lạnh. Và em buộc phải hướng mắt về anh trong suốt bữa ăn.

Anh biết đấy em là đứa ưa chuyện trò, ưa nhí nhố, ưa cười cười nói nói, ưa đùa nghịch và theo ngôn ngữ ngày nay có thể nói là ưa chém gió. Nên dù có đang chém kịch liệt để phản đối chủ đề nói xấu con gái của mấy thằng bạn lớp toán lớp tin thì thỉnh thoảng ánh mắt của em vẫn phải dừng lại trên khuôn mặt anh, đôi mắt sâu đen và sáng lấp lánh, chân mày đậm và rõ ràng, sống mũi khá cao thanh, chỉ khe khẽ cười thì bên má phải sẽ lõm xuống đồng xu thật thích hợp với làn da hơi đậm màu của anh.

Em chợt lặng im với những câu bông đùa xung quanh, bởi lẽ lúc này em chỉ nghe thấy nhịp tim mình đang dộn dàng. ngồi cách anh khoảng 1 sải tay nhưng dường như ánh mắt em cứ phải nhìn về anh như lâu hơn để rõ hơn vậy. đó là phút giây đầu tiên em chếnh choáng trước người con trai mà em mới gặp lần đầu… Em thích Anh từ đây !


Thì thầm 230  được thực hiện bởi BumBum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

Ảnh minh họa

Khi ta quen nhau.

Em đã bảo rồi, một đứa ưa nhộn nhịp và khá là cá tính như em thì sẽ chẳng chịu ngoan ngoãn gặm nhấm nỗi thích anh với mấy ánh mắt khẽ liếc trộm về phía anh đâu. Nghĩ là làm, em lái chủ đề của bữa ăn sang anh : ‘ anh Giang ! khóa trước mà im lặng nhể ? có í kiến gì đi’. Thế rồi thằng Tuấn lớp tin nhảy rất nhanh vào chủ đề mới : ‘bà nói hết phần rồi còn đâu mà anh ấy chém được nữa’. cả hội lại phá lên ầm ầm. tự nhiên em có cảm giác nóng ran hai bên má và lại khẽ liếc nhìn anh, thật bất ngờ anh cũng đang hướng nhìn về em ánh nhìn ấm áp như đã quá quen thuộc. em đoán là anh cũng đã thích em rôi, phải không Anh ? và cứ thế chuyện trò, và cứ thế là ta quen nhau.

Khi ta yêu nhau.

Em thấy mình thật hạnh phúc khi mỗi sáng thức giấc với tin nhắn ‘ngày tốt lành ! lại yêu em nhiều hơn’, buổi trưa ăn cơm với tin nhắn ‘ngon miệng nhé bé’, buổi tối trước khi đi ngủ với tin nhắn ‘ngủ sớm đi cưng không khéo trở thành gấu trúc với da bọc xương đấy’. Thậm chí cả khi 2 đứa đang ngồi cùng nhau trong quán trà sữa thì tin nhắn vẫn xuất hiện ‘ yêu em hơn hôm qua’, rồi ‘ em hôm nay thật xinh’, ‘anh thích em thế này’…

Có hàng nghìn tin nhắn đáng yêu hơn nữa của anh gửi đến em. Em biết anh thuộc tuýp người không ưa bộc lộ cảm xúc, không thích nói mấy câu lãng mạn mà con gái chúng em muốn nghe…nhưng em vẫn hạnh phúc vô ngần, em hiểu anh, và trên hết em biết anh thực sự rất quan tâm đến em. Anh dành đến 15 phút chỉ để ngẫm nghĩ cách gấp áo mưa cho vào trong cốp xe của em sao cho vừa vặn với đống đồ mà em cần thiết mỗi khi ra khỏi nhà.

Anh cũng có thể chỉnh dây cặp và hướng dẫn em cách đeo cặp để khỏi mỏi vai. Cấm em không được ăn mấy thứ đồ vỉa hè, nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên gửi em gói ô mai ngon tuyệt. Em cũng phải xin lỗi anh vì mấy lần mò lên yahoo khi đã 1h sáng, sợ anh lo nên em để chế độ ẩn với riêng nick của anh. à, mà có giấu được anh đâu, mới off được vài phút đã thấy anh nhắn tin nhắc nhở đi ngủ nhanh còn gì.

Em cũng cảm ơn anh nhiều nhiều vì hôm đi dự tiệc sinh nhật của bạn anh, chẳng ngần ngại hay vì sĩ diện, anh cởi đôi cao gót ra giúp em, một tay sách 2 chiếc giầy còn tay kia đỡ em ra ngoài xe, chắc anh thừa biết đồ lùn chuyên đi giầy bệt như em thì làm thế nào mà đứng vững trên đôi cao đến 12 cm như thế nhỉ. Yêu anh nhiều hơn vì mỗi hành động của anh, dù giản đơn thôi nhưng chất chứa trong đó là cả sự quan tâm nhiệt thành.


Gửi từ Linh Đu Đủ Paya: linh.papaya@


(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top