Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không phải tớ cố gắng chưa đủ mà ngay từ đầu người cậu chọn vẫn luôn là cô ấy

2023-06-30 01:55

Tác giả: Hạt Tiêu Nhỏ


blogradio.vn - Cậu yên tâm, tớ sẽ không vì lần cuối mà tỏ tình với cậu đâu vì tớ biết chàng trai trong thanh xuân của tớ rất tử tế, cậu ấy sẽ thấy có lỗi và áy náy nếu như tớ nói thích cậu ấy mà cậu ấy lại không thể đáp lại. 

***

Kể cậu nghe một câu chuyện vui và cảm động, sau khi nghe xong không chừng cậu cũng sẽ khóc như tớ đấy, chuyện là sáng nay tớ vừa xem được một đoạn video, nội dung là kể về quá trình yêu đương của hai nhân vật chính, đáng chú ý hơn là bạn nam yêu thầm bạn nữ từ thời trung học nên đoạn đầu video là quá trình cậu ấy theo đuổi cô ấy đến lúc họ ở bên nhau. 

Ai nấy cũng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tình cảm đẹp như ngôn tình của họ. Dưới video mọi người còn liên tục bình luận chúc họ tân hôn vui vẻ. Cậu biết vì sao không? Vì ở cuối video chàng trai đã tổ chức một màn cầu hôn lãng mạn dành cho cô gái của anh ấy. Đó là một buổi tối ở một nhà hàng lớn, có hoa, có nhạc và có cả chiếc váy cưới vô cùng xinh đẹp được thiết kế dành riêng cho cô ấy.

Dưới sự chứng kiến của bạn bè và gia đình cả hai, cùng những vị khách trong nhà hàng, chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen khôi ngô như một chú rể, quỳ xuống và bắt đầu màn cầu hôn. Anh nhìn cô gái mình yêu hết lòng khoác trên người chiếc váy cưới anh tặng đang rưng rưng nước mắt vì ngạc nhiên xen lẫn niềm hạnh phúc. 

Giọng nói trầm ấm, chất chứa đầy sự chân thành vang lên “Nhã Tuệ, em đồng ý làm vợ anh nhé”. Giây phút ấy, trong đôi mắt ngập tràn sự cưng chiều ấy là hình ảnh cô gái nhỏ gật đầu, nức nở nói câu: “Em đồng ý” “Cám ơn em, Nhã Tuệ, anh yêu em” “Dĩ Tường, em cũng yêu anh”. 

em_3

Câu nói vừa dứt, chàng trai nhẹ nhàng ôm lấy eo cô gái, họ trao nhau nụ hôn thắm thiết trong sự chúc phúc và reo hò của những người chứng kiến và có cả của tớ nữa. Cậu không tin đúng không? Thật đó! Tớ cũng đã để lại bình luận rằng tớ thật sự rất vui và thật lòng chúc phúc cho cô ấy và cậu. Cậu có thấy không? Chắc là không đâu nhỉ, có lẽ cậu đã quên mất tên tớ rồi.

Xin lỗi, tớ không cố ý khóc đâu nhưng mà tớ không ngừng lại được, tớ không biết làm cách nào để nước mắt tớ ngừng chảy hết. Câu chuyện vui đến như vậy mà. Thật ra, nếu bảo là không có chút ghen tị, không có đau buồn thì quả là tớ đang nói dối. Thử hỏi, ai có thể chịu nổi khi chứng kiến chuyện tình yêu của người mình dành cả thanh xuân để thầm yêu với người con gái khác lại không chua xót, không đau lòng cậu nhỉ. Tớ cũng chỉ là một người bình thường thôi cậu à.

Bao lâu rồi nhỉ, 10 năm rồi, tớ đã để cậu trong tim tớ 10 năm rồi, cậu có biết không? Tớ cứ tưởng chỉ cần tớ cố gắng thêm 1 năm, 2 năm hay vài năm nữa thì biết đâu, trong tim cậu cũng sẽ có tớ nhưng đến hôm nay tớ mới hiểu được rằng điều đó là hoàn toàn không thể. Dù cho đến cuối đời này đi chăng nữa thì tớ cũng chỉ là một người lạ qua đường hay may mắn hơn là một người từng xuất hiện trong cuộc đời cậu mà thôi. 

Thời gian dần trôi qua thì cậu cũng sẽ lãng quên sự tồn tại của tớ. Bởi, vốn dĩ không phải là tớ cố gắng chưa đủ mà là tớ không phải cô ấy. Người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ 10 năm mới có được. Trùng hợp quá cậu nhỉ, trong 10 năm tớ yêu thầm cậu đó, cũng chính là khoảng thời gian cậu cũng đang yêu thầm cô ấy.

Hóa ra không phải chỉ có tớ đang yêu thầm, mà người tớ thầm yêu cũng đang đơn phương một người khác. Phải nói cảm giác này như thế nào đây, là đau khổ hay là vui mừng vì cậu cũng giống như tớ, cậu sẽ hiểu được cảm giác chờ đợi mỏi mòn chỉ vì muốn nhìn thấy một người từ phía đằng xa hay cảm giác hồi hộp khi họ tiến gần về phía cậu rồi lướt qua nhau thôi cũng đủ làm trái tim cậu đập loạn. 

em_47

Phải chăng là cảm giác bất an khi nghe ai đó nói rằng người đó đã có người mình thích rồi. Hay khi nghe ai đó nhắc tên về họ thì tim cậu bỗng giật thót lên vì lo sợ, lo là không biết họ có sao không và sợ là liệu họ có phát hiện ra tình cảm của mình rồi khó chịu về nó không? Liệu rằng họ có xa lánh và ghét bỏ mình không? Chắc cậu cũng hiểu những cảm giác đó của tớ mà đúng không?

Nhưng mọi chuyện cũng đã muộn. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, người không yêu mình thì mãi mãi cũng không phải là của mình. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt cậu nhìn cô gái ấy cùng sự lúng túng khi chờ đợi câu trả lời thì tớ đã biết mình hoàn toàn không có cơ hội nữa rồi. Giờ người cậu thầm yêu, cậu hằng mong nhớ cuối cùng cũng đã đáp lại tình cảm của cậu nên tớ thật lòng chúc mừng cho cậu và cô ấy. Đoạn tình cảm này, đến đây tớ nên kết thúc rồi. Có lẽ, ngày hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ nhất nhưng cũng là ngày tớ cảm thấy nhẹ lòng nhất trong suốt 10 năm yêu thầm cậu.

Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tớ dũng cảm gọi điện cho cậu, gọi vào một số máy mà tớ đã ngập ngừng muốn gọi lại thôi từ 10 năm trước. Có lẽ đây chính là dấu hiệu cho biết tớ và cậu không hề có cơ hội từ lâu.

Cậu yên tâm, tớ sẽ không vì lần cuối mà tỏ tình với cậu đâu vì tớ biết chàng trai trong thanh xuân của tớ rất tử tế, cậu ấy sẽ thấy có lỗi và áy náy nếu như tớ nói thích cậu ấy mà cậu ấy lại không thể đáp lại. Duy nhất, tớ chỉ muốn nói với một câu thôi “Mười năm yêu thầm cậu tớ không hề hối hận. Đó là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với tớ, cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ. Dĩ Tường, tớ chúc cậu hạnh phúc. Tạm biệt”

© Hạt Tiêu Nhỏ - blogradio.vn

Xem thêm: Định Mệnh Đưa Hạnh Phúc Đến Bên Em

 

Hạt Tiêu Nhỏ

Có gì đó ẩn trong giọt nước mắt... À hóa ra là hạt tiêu nhỏ...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

back to top