Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi

2023-04-25 01:30

Tác giả: Hạt Tiêu Nhỏ


blogradio.vn - Giây phút cậu nói ra câu nói ấy, đôi mắt cậu sáng ngời và tràn ngập ấm áp, bên trong đó là hình ảnh cô gái ngốc nhất trên thế gian này đang giương đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu.  Xin lỗi vì đã có lúc nghi ngờ tình cảm của cậu. Cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi và vì tất cả.

***

Trải qua nhiều mối tình đổ vỡ cùng chằng chịt những vết thương nhức nhối từ bao lần bị phản bội. Có thể nói, bản thân tôi cũng đã dần mất đi cảm giác được yêu một ai đó và ngược lại. Sự rạo rực chờ mong một tình yêu hoàn mỹ như thuở ban đầu trong tôi dường như cũng biến mất. Trái tim tôi chai sạn như đang dần hóa đá. Cảm xúc trong tôi tê liệt qua từng ngày. Tôi, hình như đã không còn tin vào cái được gọi là tình yêu đích thực, đã không còn muốn đặt niềm tin hay bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với một ai, mãi cho đến khi tôi gặp được cậu.

Khoảnh khắc cánh cửa lòng tôi đang dần khép lại, chiếc ổ khóa vô hình đã sẵn sàng đóng chặt thì cũng là lúc cậu dang tay bước đến. Đôi tay cậu mặc cho đang rỉ máu và mang đầy những vết thương vẫn kiên trì xuyên qua từng lớp gai nhọn “phòng bị” để gỡ bỏ đi chiếc ổ khóa ấy và xua tan đi lớp mây mù tuyệt vọng đang bao phủ chặt kín lấy trái tim tôi.

Cậu như là ánh sáng dẫn lối cho một kẻ mù đường, lỡ bước lạc lối vào hang động tối tăm song lại không còn mong muốn rời khỏi đó. Cậu là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là cảm giác hạnh phúc khi yêu mà trước đó tôi chưa từng cảm nhận được. Bên cậu tôi thấy mình được trân trọng như một vật báu thay vì món đồ cũ vô giá trị, phải dốc hết sức lấy lòng chủ nhân để họ không thẳng tay vứt bỏ nó. Với cậu, tôi luôn là ưu tiên hàng đầu chứ không còn là “ứng viên dự bị” chỉ được xuất hiện khi ai đó cần. Và chưa bao giờ cậu để tôi phải tự đặt câu hỏi là “Liệu rằng cậu ấy có cảm thấy phiền nếu mình làm như vậy không?”.

em_3

Chỉ cần qua ánh mắt, tôi cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương tràn ngập mà cậu dành cho tôi. Nó mãnh liệt và cháy bỏng đến nỗi khiến tôi như có thể bị “thiêu cháy” bất cứ lúc nào, nhưng đôi lúc đôi mắt cậu nhìn tôi lại lộ vẻ đáng thương và yếu đuối như một đứa trẻ sợ mất món quà quý giá nhất của mình. Yêu đương với cậu, đã làm tôi nhận ra một điều mà có lẽ chính nó là lý do cho sự đổ vỡ ở những mối quan hệ trước. Đó là bản thân tôi cũng xứng đáng được yêu thương và trân trọng. 

Hình như trước kia tôi đã luôn hạ thấp mình mà chạy theo người khác. Bởi vì chưa bao giờ tôi nghĩ mình xứng đáng với họ nên lúc nào cũng ngu ngốc chấp nhận mọi yêu cầu cho dù là có quá đáng như thế nào. Và, cũng chưa một lần nào tôi nghĩ mình đã làm tốt điều họ muốn nên luôn tự trách và chất vấn bản thân mình. Tình yêu lúc ấy đối với tôi như một kì thi đánh giá năng lực vậy, nó vô cùng căng thẳng và mệt mỏi.

Nhưng cậu thì khác. Bên cậu, tôi không cần phải cố gồng mình cho thật tỏa sáng hơn người khác mà chỉ cần là chính mình thật rực rỡ là được. Bởi cậu yêu mọi thứ thuộc về tôi dù là điều không trọn vẹn nhất. Không những không ghét bỏ mà ngược lại cậu còn nâng niu và yêu thương nó nhiều hơn. Cậu luôn bên cạnh và cùng tôi hoàn thiện nó từng ngày. 

Có lẽ đây mới đúng là tình yêu đích thực mà tôi luôn mong ước. Tuy rằng có đôi lúc ý kiến chúng ta trái ngược nhau, nhưng thay vì lớn tiếng và cố ép buộc tôi đồng thuận thì cậu luôn là người đầu tiên giúp tôi “hạ nhiệt” và cùng nhau ngồi lại giải quyết. Mỗi lần như vậy tôi lại biết được cậu yêu tôi nhiều đến nhường nào.

Dẫu vậy, giống như người ta thường hay nói “Khi hạnh phúc đến quá bất ngờ và quá trọn vẹn với một trái tim đã chịu nhiều tổn thương thì con người ta sẽ bắt đầu có những nghi ngờ không hay đối với nó”. Và tôi cũng như vậy. Tuy lúc nào cậu cũng cho tôi cảm nhận rõ sự an toàn và duy nhất nhưng dư âm từ những lần bị phản bội ngày trước đôi lúc cũng khiến tôi lo sợ và hoang mang.

Thỉnh thoảng, tôi cũng từng nghĩ là có phải ẩn sau sự chu đáo, ân cần kia là một màn kịch trêu đùa tình cảm. Hay sâu bên trong con người ấm áp đó, là một trái tim đầy sự giễu cợt. Nói đúng hơn là tôi lo sợ, sợ rằng liệu cậu có giống như họ, đến bên tôi, gieo cho tôi vô vàn hy vọng rồi lại nhẫn tâm đem tôi ra so sánh, nhục mạ tôi với người khác. Hay đây chỉ là một chút hứng thú nhất thời, đợi đến khi cậu chán chường rồi thì sẽ lại vứt bỏ tôi, để mặc cho tôi chìm sâu đến tận cùng của hố đen tuyệt vọng không lối thoát đó một lần nữa.

em_3a

Thật sự có đôi lúc tôi đã nghĩ như thế về cậu và có ý định sẽ kết thúc mối tình này. Vì tôi biết, một khi cho phép bản thân mình chìm đắm vào ngọt ngào quá lâu hay dựa dẫm vào ai đó quá nhiều thì khi tan vỡ tôi sẽ không thoát ra được. Người tổn thương nhất sẽ chính là bản thân tôi. Nhưng càng ở bên cậu tôi lại càng nhận ra được những nghi ngờ của mình đều là vô lý. 

Hôm đó, cậu đã gõ nhẹ vào mũi tôi và nói với tôi câu gì nhỉ? “Ngốc à, nếu cậu cứ tiếp tục nghi ngờ như vậy, thì tớ sẽ tiếp tục chứng minh cho cậu thấy, tớ yêu cậu thật lòng cho tới khi nào cậu tin tớ thì thôi, một tuần chưa tin thì một tháng, một tháng chưa tin thì một năm, một năm chưa tin thì mười năm, nếu mười năm chưa tin nữa thì...”. Khoảnh khắc cậu im lặng, trái tim tôi như nghẹn lại. “Thì sao?”. Giọng tôi rung rung, thỏ thẻ hỏi cậu. “Thì…Thì tớ sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho cậu luôn chứ sao, ngốc ạ!”. 

Giây phút cậu nói ra câu nói ấy, đôi mắt cậu sáng ngời và tràn ngập ấm áp, bên trong đó là hình ảnh cô gái ngốc nhất trên thế gian này đang giương đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu.  Xin lỗi vì đã có lúc nghi ngờ tình cảm của cậu. Cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi và vì tất cả.

© Hạt Tiêu Nhỏ - blogradio.vn 

Xem thêm: Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức

Hạt Tiêu Nhỏ

Có gì đó ẩn trong giọt nước mắt... À hóa ra là hạt tiêu nhỏ...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

back to top