Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi yêu thôi là chưa đủ

2020-10-10 01:30

Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh)


blogradio.vn - Hãy tin tưởng ở nhau và cùng cho nhau tiếng nói chung, vì yêu thôi chưa đủ, đủ hiểu, đủ thương, đủ cảm thông thì tình yêu mới dễ dàng chắp cánh bay xa.

***

Trốn vào một góc nhỏ lặng lẽ nhìn những giọt mưa trượt dài trên ô cửa sổ mờ mờ, đọng lại trên những tán lá xanh xanh, nghe tiếng mưa tí tách hòa chung với tiếng nhạc êm đềm. Đôi khi chúng ta cần những khoảnh khắc thư thái như thế này để tận hưởng chút hương vị của cuộc sống, để tâm hồn lắng lại và suy ngẫm đôi chút.

Cơn mưa phủ kín cửa sổ, lấp lánh con đường xe cộ vắng lặng người qua. Bên trong toà nhà cao tầng, vài người đang chăm chú làm việc, vài người đang nhâm nhi ly cà phê đắng chát, duy chỉ một bóng người cô đơn, thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa… Tôi với tay vén nhẹ bức màn sang bên, nheo đôi mắt đếm từng hạt mưa rơi nhẹ, vỡ tan thành bọt bong bóng long lanh, lòng bâng quơ ngẫm nghĩ về đôi ba chuyện tình yêu. Đời sinh ra tình yêu để làm gì? Yêu sai một người đúng thời điểm, khác nào bại trận cả quân bài. Yêu đúng một người sai thời điểm, khác nào thua thảm hại cả chiến lược. Dù đúng dù sai, tình yêu luôn khiến con người ta lao tâm khổ tứ, dằn vặt đớn đau, cuối cùng nhận ra một chân lý: Tình yêu như làn khói, dẫu có yêu nhau cách mấy nhưng cả hai đều chọn sai con đường để đi, không mục tiêu, không phương hướng, không có tiếng nói chung, mãi mãi tình yêu cũng chỉ dừng lại ở mức hư vô, vỡ tan theo màn mưa, trắng xóa… Yêu là chuyện của con tim, nhưng cách yêu là chuyện của lý trí. Nếu lý trí không thắng nổi con tim thì muôn đời người ta mãi chìm trong bể khổ chia ly.

Tư tưởng con người sẽ thay đổi theo thời gian, ngày trước tôi đơn thuần ngẫm nghĩ tình yêu chỉ cần là sự rung động bắt nguồn từ hai phía. Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra bản thân đã sai lầm khi áp đặt tư tưởng lệch lạc ấy vào những mối tình tưởng đẹp mộng mơ nhưng lại tan vỡ của chính mình. Hóa ra, mọi thứ không dễ dàng như trước đây mình thường nghĩ, tình yêu lại càng là bài toán khó lý giải. Cũng giống như cơn mưa kia, rơi xuống mặt đường nhẹ nhàng, êm ái, nhưng đố ai biết nó kéo dài bao lâu? Hoặc bất chợt ngưng lại, hoặc mưa mãi, tí tách theo thời gian, tí tách, tí tách…

Tình yêu cũng giống như một cuộc leo núi. Nó phải hứng chịu những ngày gió giông và bão tuyết. Có gặp nhau, có chia ly và có những tháng ngày tìm về bên nhau. Đó là một cuộc leo núi đầy cam go để thử thách sức mạnh tình yêu của cả hai. Là giông bão phủ trùm ngày qua ngày. Là những ngờ vực, hiểu lầm khiến cả hai hoài nghi về chính bản thân mình cũng như tình cảm của đối phương. Là những tháng ngày chỉ muốn tự thu mình vào vỏ ốc cô đơn. Là những giọt nước mắt tưởng chừng như sẽ không bao giờ ngừng chảy. Rất gian khổ. Rất đau đớn. Và cũng rất khó khăn.

Tình yêu không chỉ có hoa hồng và những nụ hôn mà nó còn đi kèm với những tổn thương, những ngày buồn thật buồn chỉ muốn ngồi tự ôm lấy mình mà khóc.

Tình yêu không chỉ có sự ngọt ngào, lãng mạn mà nó luôn song hành với những chát đắng và đớn đau.

Vì những câu chuyện cổ tích về tình yêu đều không có thực. Đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Một câu chuyện kể. Một giấc mộng hão huyền. Thế nên nhạc phim sẽ không nổi lên khi bạn và người ấy trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Và câu chuyện tình yêu của hai người sẽ không chỉ là một dòng kết thúc đầy viên mãn: “Kể từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.”

Nếu như tình yêu không trải qua những khó khăn và thử thách, thì đó chưa phải là tình yêu đích thực.

Khi bạn tìm được “nửa kia” của đời mình, bạn phải cùng họ tranh đấu với tình yêu ấy mỗi ngày. Đó không phải là vấn đề hai người phù hợp nhau ra sao mà đó là sự ràng buộc giữa cả hai mạnh mẽ đến mức nào.

Trên hành trình cùng nhau chinh phục đỉnh núi hạnh phúc, sẽ có những ngày buồn bã và khó khăn nhưng cũng không hề thiếu đi những ngày tràn ngập tiếng cười. Cầu vồng sẽ xuất hiện sau mưa. Tan bão giông, những cánh hoa lại bung mình khoe sắc thắm. Rồi bạn sẽ ngắm nhìn người bên cạnh, người đã cùng mình vượt qua những tháng ngày giông bão ấy và quyết định ở lại bên họ, mãi mãi.

Tình yêu đích thực sẽ giúp bạn chiến đấu với những thứ xấu xí và tồi tệ, cùng với nhau.

Khi yêu đúng người, cả hai sẽ cùng nhau trưởng thành, trong tình yêu lẫn cuộc sống. Tình yêu sẽ mạnh mẽ hơn, mối quan hệ sẽ bền chặt hơn và trái tim của bạn cũng sẽ kiên cường hơn.

Sẽ chẳng bao giờ có cuộc cãi vã nào quá to, sẽ chẳng bao giờ có thử thách nào quá khó. Bởi vì một khi đã yêu đúng người, cả hai bạn sẽ làm bất cứ điều gì để có thể yêu nhau hết lần này đến lần khác.

Khi bạn yêu đúng người, dẫu cuộc sống có căng thẳng ra sao, những cuộc cãi vã có ác liệt đến mức nào, bạn vẫn luôn tìm thấy lý do để ở lại. Có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để bạn đối mặt với họ. Có thể mất vài tháng để làm hòa và cười với họ. Nhưng khi yêu đúng người, bạn luôn có thể bỏ qua tất cả. Bạn hiểu rằng các cuộc tranh cãi và những giông tố đi qua đều đáng giá, nó không giết chết đi tình yêu mà ngược lại nó khiến tình yêu của cả hai càng thêm bền chặt vì sự cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau.

Khi yêu đúng người, bạn sẽ luôn giành chiến thắng trong mọi cuộc chiến, cùng với nhau. Bạn sẽ thầm cảm ơn những thời điểm đen tối đã khiến cho những khoảnh khắc tốt đẹp thêm ý nghĩa và tuyệt vời. Và bạn sẽ hiểu rằng mình sẽ không bao giờ muốn nắm lấy bàn tay của bất kỳ ai khác ngoài người ấy.

Đúng người nhưng cũng còn cần đúng thời điểm nếu như bạn không muốn mình lại dành quá nhiều cảm xúc cho sai người một lần nữa. Tìm được một người bạn yêu như sinh mệnh rồi, nhưng anh ấy có vì bạn mà chuẩn bị lo lắng cho cuộc sống tương lai hay không? Anh ấy có vì bạn mà suy nghĩ đến lâu dài, đến một cuộc sống kết đôi tay nắm tay cùng đi trọn con đường hay không? Bạn có muốn cùng anh ấy chia sẻ nốt quãng đời còn lại của cả hai người bên nhau hay không? Nếu như câu trả lời là có thì tức là bạn đã tìm được cho mình người đó vào đúng thời điểm rồi đấy. Một khi đã tìm được người mà số phận nói rằng sẽ ở bên mình suốt cuộc đời thì đừng ngại ngần gì mà nắm lấy cơ hội, được cùng người ấy nuôi dưỡng tình yêu của cả hai theo những cách khác biệt, bạn nhé! Hãy tin tưởng ở nhau và cùng cho nhau tiếng nói chung, vì yêu thôi chưa đủ, đủ hiểu, đủ thương, đủ cảm thông thì tình yêu mới dễ dàng chắp cánh bay xa.

© Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm

Khánh An ( Hồng Minh)

Dù có đi cả đời khói bụi, tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top