Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hy vọng mỗi chúng ta đều có thể làm bạn cùng trẻ nhỏ

2021-05-08 01:25

Tác giả: Mai Lộ Khiết


blogradio.vn - Bạn à, cho dù cậu bé, cô bé trước mặt bạn là một đứa trẻ, hay một đứa trẻ hiểu chuyện thì chúng đều có những tâm hồn dễ vỡ, dễ bị tổn thương. Hy vọng trên chuyến hành trình làm bạn cùng trẻ mỗi chúng ta đều có đủ thấu hiểu, kiên nhẫn lắng nghe điều “bạn ấy” muốn. Hãy thường xuyên dành thời gian chơi cùng chúng, vì sau mỗi buổi vui chơi sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ trong ký ức cũng như để hình thành nên tính cách của các “bạn ấy” sau này.

***

Thuần khiết là gì bạn nhỉ? Có phải giống như một đứa trẻ, chúng có thể hồn nhiên cười thật tươi và cũng rất dễ òa lên khóc một cách vô lý? Trẻ nhỏ ấy mà, người ta thường bảo chúng vô ưu vô lo, mè nheo nhõng nhẽo ấy, nghịch ngợm là vậy nhưng lại có một số bạn nhỏ biết điều đến lạ. 

Chúng chẳng khóc mỗi lần vấp ngã, chẳng nhõng nhẽo đòi lấy món đồ chơi chúng yêu thích từ người khác. Tôi chẳng biết nữa, chúng lạ lắm, giống như mang trong mình một dáng vẻ của người trưởng thành vậy, điềm đạm và thật hiểu chuyện.

Mới hôm qua thôi, trên đường tan làm về tôi thấy vụ ngã xe nhỏ của một gia đình ba bố con, có lẽ ba người họ đang trên đường trở về nhà sau giờ tan học. Khoảng cách xe tôi với xe chú ấy chẳng xa là bao, đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng trẻ em khóc nấc lên. 

Tôi nghĩ trong lòng thương thay, có lẽ chúng đau lắm. Đến gần muốn đỡ hai đứa trẻ thì nhìn thấy cô em gái đứng dậy trước liền quay sang dỗ dành cô chị. Giọng bé nhỏ nhẹ lắm, hỏi han chị có đau không? Chị đứng dậy nào kẻo bẩn quần áo. Tay em nhẹ nhàng phủi cát dính trên quần áo chị, nhưng lại chẳng vội phủi cho mình mấy cái lên quần áo của bản thân. Chỉ là một cử chỉ, khoảnh khắc tôi vô tình thấy thôi mà sao thật ấm áp đến vậy. 

tre_nho_1

Đứa trẻ này hiểu chuyện mà thật ngoan ngoãn. Nhờ vậy mà làm tôi nhớ đến câu chuyện của vài năm trước. Tôi có một cô em gái kém mình 9 tuổi, tối hôm đó chị em tôi xảy ra cãi vã. Đến lúc đi ngủ tôi vì tức giận mà chẳng cho em vào phòng ngủ chung như thường lệ. 

Đứa trẻ đó ban đầu năn nỉ tôi chẳng được liền ngồi ở ngoài phòng khóc. Bố tôi ngày ấy nóng tính lắm, mà còn là lúc ông đang ngủ nên khi nghe thấy con nhỏ khóc liền ra hỏi nó làm sao. Tôi đã chuẩn bị tâm lý bị mắng nhưng câu trả lời của đứa em gái khiến tôi thấy mình thật tệ. Giọng nó lí nhí vì sợ, nó bảo nó bị cộc đầu vào tường đau quá nên nó khóc. Nói xong nó cũng chẳng nài nỉ trước cửa phòng tôi nữa, liền chạy sang phòng bố mẹ tôi ngủ. 

Tôi biết nó chẳng muốn sang bên bố mẹ ngủ nên mới cố tình khóa phòng lại để chọc tức nó, cuối cùng vì sự ích kỉ ấy mà khiến mình phải hổ thẹn, thấy người chị này sao thật tệ. 

Những đứa trẻ hiểu chuyện như vậy đôi lúc khiến người lớn cảm thấy có gì đó nghẹn lại, khiến những người qua đường phải suy nghĩ lại về sự tử tế, tình thương đáng trân quý giữa người với người. Đôi lúc những đứa trẻ hiểu chuyện nhìn sao thấy thương lắm, chúng chỉ lặng lẽ chịu đựng, chẳng có gào khóc hay đòi cái này cái kia. Chúng biết làm gì sẽ khiến bố mẹ buồn, làm gì sẽ trở thành đứa trẻ xấu, làm gì thì mọi người sẽ vui, nhưng chúng lại chẳng nghĩ làm gì trước để bản thân vui vẻ. Một dáng vẻ như vậy thật khiến người khác muốn ôm vào lòng mà vỗ về, mà thương, mà bảo vệ.

tre_nho

Một đứa trẻ đúng nghĩa chính là sự kết hợp của tính tình thuần khiết, chúng có thể hồn nhiên mà khóc mỗi lần bị đau, có thể nói những gì chúng nghĩ khi thấy điều gì không vừa lòng. Chúng có thể vô tư làm nũng cha mẹ từ những điều nhỏ nhất, hay đơn giản là chúng là một những đứa trẻ đúng nghĩa, vui vẻ tận hưởng khoảng trời trẻ thơ một cách hạnh phúc nhất. Còn những đứa trẻ hiểu chuyện như thể đang mang trong mình những loại tâm tư của người lớn vậy, chúng không ngang ngược, chẳng quậy phá, nhẹ nhàng và thật bình lặng. Mọi điều chúng thấy đều có sự cảm thông, vì người khác trước là bản thân chúng. 

Có những chuyện mà đứa trẻ hiểu chuyện có thể thoải mái nói ra nhưng chúng lại chọn im lặng, có đôi lúc chúng sẽ nói lời xin lỗi trước trong khi đó bản thân chúng chẳng có lỗi gì trong chuyện đó cả. Nhưng cho dù chúng có hiểu chuyện đến đâu thì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ, mà trẻ nhỏ thường đơn giản lắm. Chỉ cần tặng chúng vài viên kẹo chúng thích, chơi cùng chúng, hay lắng nghe những gì chúng nói thì chắc chắn sẽ khiến chúng vui lắm, chúng sẽ nhớ rất lâu về lần vui vẻ đó.

Bạn à, cho dù cậu bé, cô bé trước mặt bạn là một đứa trẻ, hay một đứa trẻ hiểu chuyện thì chúng đều có những tâm hồn dễ vỡ, dễ bị tổn thương. Hy vọng trên chuyến hành trình làm bạn cùng trẻ mỗi chúng ta đều có đủ thấu hiểu, kiên nhẫn lắng nghe điều “bạn ấy" muốn. Hãy thường xuyên dành thời gian chơi cùng chúng, vì sau mỗi buổi vui chơi sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ trong ký ức cũng như để hình thành nên tính cách của các “bạn ấy” sau này.

© Mai Lộ Khiết - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng nghĩ mình đã già vì tuổi trẻ chưa bao giờ là quá muộn l Radio Tâm Sự

Mai Lộ Khiết

Chúng ta được sinh ra để làm những thứ bản thân muốn, hãy sống theo cách riêng của bạn để tạo nên một giá trị riêng biệt.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top