Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tìm được mục đích sống như tìm được cả kho báu quý giá

2020-08-28 01:26

Tác giả: Mai Lộ Khiết


blogradio.vn - Mục đích sống là thứ giúp ta trở nên kiên cường, mạnh mẽ. Khiến ta có thể nở nụ cười thật tươi vào mỗi buổi sáng thức dậy vì được làm điều mình muốn. Có thể bình lặng mà giải quyết những vấn đề khó xử bằng sự lạc quan chứ không phải rối bời rồi tức giận.

***

Sống và tồn tại nó chỉ khác nhau về cách mỗi người nhìn nhận còn về nghĩa chữ chúng chính là một. Nhiều người khi đang ở trong hoàn cảnh bế tắc thường sẽ đổ lỗi tại số mệnh chẳng được bằng người, đổ lỗi cho người khác vì không hiểu mình mà chẳng tạo điều kiện tốt hơn và đổ lỗi cho cả cây viết vì chẳng vẽ được tương lai như ý nguyện. Ấy vậy mà lại không chịu nhìn lại bản thân có thực sự hiểu mình muốn gì hay cũng chỉ mãi ngày ngày tự đem bản thân ra so sánh với người khác.

Trước kia tôi cũng đã từng như vậy, luôn trong tình trạng mệt mỏi, oán hận vì chẳng ai hiểu tôi, luôn bắt ép làm chuyện bản thân không muốn. Ngày ấy tôi hay khóc dữ lắm, có chuyện gì dù chỉ nhỏ xíu thôi cũng làm tôi khóc nghẹn và suy nghĩ vài ngày liền, khóc chán sẽ trở nên trầm tư, suy nghĩ tìm cách để họ thay đổi không đối xử với mình như vậy nữa. Hồi đó tôi còn có thứ mê hơn cả đồ ăn chính là mấy câu truyện ngôn tình, đọc xong bộ truyện nào lại thầm ước mai kia mình gặp được người bạn trai bá đạo như người mà nữ chính gặp thì tốt biết mấy nhỉ. Không những vậy, bản tính tôi thường hay tưởng tượng ra đủ loại chuyện trên đời, vì có bản tính trời phú ấy nên tôi cũng hay áp dụng chúng vào tình tiết drama trong nhiều câu chuyện đã đọc rồi lại tự tưởng tượng ra cho chính bản thân mình.

mucdich1

Nghĩ lại trông buồn cười vậy đấy nhưng lại chính là thứ giúp tôi tỉnh ngộ thoát khỏi mộng mơ và cho tôi được như bây giờ. Khác với ngày trước thường hay than trời trách đất, bây giờ tôi có thể nói bản thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, có cái nhìn rộng mở và lý trí hơn. Con đường tìm lại chính mình có thể là một điều diệu kỳ đối với bản thân tôi khi vô tình đọc được một quyển sách self-help, sách tự lực giúp hoàn thiện chính mình thông qua ý nghĩa của những con chữ mà tác giả gửi đến người đọc. Rồi từ đấy bỗng ngẫm ra được nhiều điều chứ, như là trước kia tôi cứ nghĩ sẽ thay đổi được một ai đó trở nên khác đi nhưng sau khi đọc được vài cuốn sách thì ngộ ra việc đấy là không thể, nói cách khác thì tìm cách để thay đổi mọi người xung quanh sẽ chẳng có kết quả cho nên tôi lựa chọn cách tự rèn luyện đức tính tốt, thay đổi chính bản thân mình sao cho hoàn hảo nhất, trở thành phiên bản tốt nhất có thể.

Suy nghĩ từ đó cũng cởi mở hơn, ý nghĩa hơn nhiều, tôi cũng đã tìm được mục đích sống của riêng mình, vì yêu thích những con chữ nên muốn dùng nó để chữa lành vết thương của ai đó, muốn dùng những con chữ để lan tỏa điều tốt đẹp đến với cộng đồng, đó là thứ mãnh liệt thôi thúc tôi thực hiện. Vậy còn bạn, bạn đã tìm được con đường riêng của mình chưa?

Mục đích sống là thứ giúp ta trở nên kiên cường, mạnh mẽ. Khiến ta có thể nở nụ cười thật tươi vào mỗi buổi sáng thức dậy vì được làm điều mình muốn. Có thể bình lặng mà giải quyết những vấn đề khó xử bằng sự lạc quan chứ không phải rối bời rồi tức giận. Hay lòng biết ơn luôn ngập tràn trong con người giúp xóa đi dáng vẻ đầy uất ức, căm phẫn vẫn thường trực khi đối mặt với chuyện tồi tệ.

mucdich2

Giá trị to lớn mà lý tưởng sống đem lại là thật nhiều những năng lượng tích cực để thúc đẩy bản thân tiến lên dù phía trước có lắm chông gai, chúng sẽ đưa bạn đến bến bờ hạnh phúc sớm thôi, tin tôi đi. Thấy được mục đích sống không khó nếu ta chịu lắng nghe bản thân nhiều hơn, dành thời gian để trò chuyện với tâm hồn của mình, hãy cùng gắn kết và chữa lành vết xước đã cũ, chào đón một khởi đầu mới cùng nhiều điều tốt đẹp. Cho dù bạn chọn đích đến ra sao, có thuận lợi hay sẽ hơi gập ghềnh khó đi, nhưng đấy cũng là lựa chọn xứng đáng, cho dù hơi lâu một chút nhưng đích đến sẽ là nơi bạn thấy thật hạnh phúc.

Xin hãy tin tưởng vào chính bản thân mình, chỉ khi có tin tưởng bạn mới cảm nhận rõ lựa chọn ấy đúng đắn thế nào. Tìm được mục đích sống như tìm được kho báu quý giá vậy, giá trị đi kèm sẽ là con số khủng đó. Và chúc bạn thành công trên con đường tìm lại chính mình.

© Mai Lộ Khiết - blogradio.vn

Xem thêm: Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Mai Lộ Khiết

Chúng ta được sinh ra để làm những thứ bản thân muốn, hãy sống theo cách riêng của bạn để tạo nên một giá trị riêng biệt.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top