Phát thanh xúc cảm của bạn !

HotNews 26/05: Bằng Kiều tiết lộ nhiều bí mật chưa bao giờ biết

2016-05-26 11:53

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Cùng nghe bản tin HotNews điểm tin tức nổi bật ngày 26/05: 

1. In tiền mệnh giá 20 ngàn để chống tham nhũng, đấu thầu việc phục vụ dân

Luật Phòng chống tham nhũng ra đời đã 10 năm. Nhưng hôm qua, các đại biểu Quốc hội nói tham nhũng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, công cuộc thực thi chống tham nhũng hời hợt, hình thức, kém hiệu quả. Trong nhiều giải pháp đưa ra, thì ông Nguyễn Đức Hiển – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng đã làm “say lòng” cộng đồng mạng suốt một ngày hôm qua với đề xuất chỉ nên in tiền mệnh giá nhỏ 20.000 đồng. Ông Hiển cho rằng bằng cách ấy kết hợp với lệnh không cho giao dịch bằng ngoại tệ thì khi ấy sẽ rất khó đưa phong bì vì khi ấy phong bì sẽ rất dày.

Tôi nghĩ đây là một đề xuất không bao giờ thành hiện thực vì như vậy ngân sách quốc gia sẽ thêm nặng gánh do chi phí in tiền, vận chuyển, bảo quản tiền sẽ rất tốn kém. Nhưng, hãy tẩy khỏi não mình cách nhìn của Azit Nexin sẽ thấy khía cạnh tích cực của đề xuất này: Nó cho thấy công cuộc phòng chống tham nhũng của đất nước đang cực kỳ nguy nan. Những bộ óc đã viết ra những bài báo khoa học tốn 0,8 tỉ mỗi bài lẽ nào cam chịu nhìn bọn tham nhũng hoành hành trong khi công cuộc đi tìm “thuốc chữa tham nhũng” phó mặc cho những đề xuất kiểu in tiền mệnh giá nhỏ. 

Bà Đỗ Thị Hoàng – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ninh, theo tôi, xứng đáng được nhận nhiều lần 0,8 tỉ khi bà nói địa phương bà đang tiến dần tới việc đấu thầu dịch vụ phục vụ dân, tách hẳn ra khỏi môi trường công quyền. Một cú đột phá không chỉ kéo theo sự thay đổi luật cho phù hợp mà kể cả những vấn đề của thể chế cũng phải đổi thay. 

2. Mỹ, Nhật tăng cường phòng thủ chống mối đe dọa từ Triều Tiên 

Theo Yonhap, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/5 cho biết ông đã nhất trí với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về việc tăng cường các khả năng phòng thủ chống lại những mối đe dọa từ Triều Tiên. Tuyên bố trên được ông Obama đưa ra trong buổi họp báo chung tại Nhật Bản sau cuộc gặp trong hơn một giờ với Thủ tướng nước chủ nhà.

Sau đó trong tuần này, ông Obama sẽ có chuyến thăm lịch sử tới thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Theo các quan chức Nhà Trắng, nhân chuyến thăm này Tổng thống Obama sẽ nhấn mạnh cam kết của ông về một thế giới không có vũ khí hạt nhân và tưởng nhớ đến tất cả những người vô tội đã thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ 2.



3. Nghệ sỹ Việt bị chê 'ăn mặc hở hang' đón tiếp ông Obama, BTV Hoài Anh phản pháo 

BTV Hoài Anh viết dòng trạng thái dài trên trang facebook cá nhân:

“Cái này thì rõ mặt hơn rùi. Đang vuốt tóc và chớp mắt thôi, mọi người đừng tưởng nhầm mình tỏ thái độ gì nhé ạ. Một không khí trang trọng, lịch sự nhưng cũng rất thân thiện, mình đã nỗ lực hết mình cùng tất cả mọi người có mặt trong sự kiện đặc biệt này để góp phần thể hiện một Việt Nam như thế trong mắt Tổng thống Mỹ và quan khách quốc tế. Bởi đó là sự tự trọng, là danh dự, là giá trị của bản thân, không thể khác...”

Trước bức hình mà cư dân mạng bình luận với đại ý “Ôi sao con gái Việt Nam mặc hở hang thế!", BTV Hoài Anh với vai trò là người trực tiếp tham dự giải thích rằng các diễn viên ăn mặc như trong ảnh vì họ vừa biểu diễn xong tiết mục "Hương cốm" - tiết mục tái hiện hình ảnh những làng quê Bắc Bộ mộc mạc ngọt ngào hương cốm. Ngoài tiết mục này, còn rất nhiều tiết mục nghệ thuật mà bằng tài năng và trái tim của những người nghệ sỹ, họ đã giới thiệu đến Tổng thống Obama về con người, những vốn quý di sản văn hoá, những miền đất anh hùng lịch sử của Việt Nam.

BTV Hoài Anh còn gửi thông điệp “Vietnam - a hidden charm" (Việt Nam – vẻ đẹp tiềm ẩn) tới mọi người: “Những gì tiềm ẩn luôn là những gì thách thức và quyến rũ nhất” Chốt dòng trạng thái, BTV Hoài Anh mạnh mẽ: “Tốt nhất là nói ít! Hãy làm!”. Trước đó, BTV Hoài Anh đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình về tài năng, sự giản dị và thân thiện của vị Tổng thống thứ 44 quyền lực của Hoa Kỳ Barack Obama khi cô được trực tiếp đón tiếp vị Tổng thống này.

4. Bằng Kiều tiết lộ nhiều bí mật chưa bao giờ biết 

Mặc dù liên tục đi về Việt Nam, nhưng với TP. Hồ Chí Minh thì đây mới là lần trở lại chính thức của Bằng Kiều sau 4 năm kể từ lần đầu làm liveshow năm 2012. Bằng Kiều sẽ hội ngộ khán giả TPHCM trong liveshow "Đời ca sĩ" tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình (tp HCM) vào ngày 4.6 tới với sân khấu được đầu tư công phu với các chuyên gia sân khấu, âm thanh được mời từ Mỹ về.

Đứng cùng sân khấu với Bằng Kiều trong liveshow đặc biệt này là dàn ca sĩ cực “khủng”, cũng là những người anh chị, người bạn thân thiết của Bằng Kiều trên sân khấu như: Ý Lan, Đức Huy, Thanh Hà, Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Lam Anh, Trần Quang Hiếu, Lê Hiếu…

Bằng Kiều cũng tiết lộ anh sẽ kể những điều mà khán giả chưa bao giờ biết, chưa bao giờ chia sẻ trên truyền thông, những điều mà có thể người thân anh cũng không biết, nếu không có chương trình này, anh cũng sẽ không có ý định sẽ tiết lộ. Bằng Kiều cũng mong ước sau “Đời ca sĩ”, anh có thể sớm sắp xếp thời gian để gặp khán giả TP. Hồ Chí Minh bằng một liveshow riêng, để thoả lòng mong nhớ của Bằng Kiều với nơi đã dành cho anh rất nhiều kỷ niệm. 

5. Suboi đọc rap Việt, Tổng thống Obama beatbox

Sáng 25/5, trong buổi giao lưu với các thành viên thuộc nhóm Sáng tạo thủ lĩnh trẻ tại Trung tậm hội nghị Gem Center (TP HCM), Tổng thống Mỹ Barack Obama có buổi gặp gỡ và trò chuyện với các "thủ lĩnh trẻ" của tổ chức YSEALI (Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á) do ông thành lập. Sự kiện có sự tham gia của một số nghệ sĩ như diễn viên Lan Phương, nữ rapper Suboi, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, kiện tướng dance sport Khánh Thi... 

Nữ rapper Suboi là một trong những người trẻ được đặt câu hỏi đến Tổng thống Mỹ trong buổi tọa đàm. Mở đầu, việc cô giới thiệu mình là một rapper khiến ông Obama cảm thấy thích thú. Tổng thống Obama đã ày tỏ sự thích thú và yêu cầu cô thể hiện một đoạn rap cho mọi người trong khán phòng, bằng tiếng mẹ đẻ. Ông còn làm hành động beatbox để động viên nữ rapper khiến mọi người trong khán phòng cười ồ.

  • Theo Thu Trang tổng hợp


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top