Phát thanh xúc cảm của bạn !

HĐBA 5: Yêu cả hai người đàn bà, tôi có quá tham lam?

2014-12-09 15:40

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Hộp đen bí ẩn: Bạn đã bao giờ yêu 2 người ở cùng một thời điểm? Nếu đã từng thì cũng đừng quá lo lắng, việc này xảy ra với rất nhiều người trong cuộc sống này.

Cho dù khi sự thật này lộ ra có thể làm người vợ danh chính ngôn thuận của bạn tức điên, và cũng không có gì đúng đắn với đạo đức của con người, nhưng không thể phủ nhận được việc yêu 2 người chẳng khác gì đang yêu 1 người vậy. Quả thực, chúng chẳng có gì khác nhau cả. Bạn đã có gia đình tuy nhiên bạn lại thích một cô nàng nào đó, cô ta hấp dẫn và về mặt ngoại hình, trong khi tính cách lại dịu dàng và rất hợp ý với bạn, và Boom! Bạn và cô nàng cặp kè với nhau. Và cuối cùng bạn rơi vào tình cảnh bắt cá 2 tay mà không biết mình đúng hay sai? Hoặc mình có quá tham lam hay không? Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện tuần này được gửi tới từ email: Bienyenbinh77 nhé!



Câu chuyện của tôi:

Câu chuyện xảy ra khi tôi đã lập gia đình với người vợ hiện tại của tôi được hơn 1 năm. Vợ tôi - cô ấy là người mà cha tôi đã ngấm nghé cho tôi từ ngày tôi còn đang học đại học. Lý do, vì cô ấy đẹp, cô ấy hiền dịu, cô ấy là con nhà tử tế và hai bên gia đình có quen biết với nhau. Trong suốt những năm tháng ấy tôi chỉ cắm cúi vào học hành và làm việc nên cũng không mấy để ý đến các cô gái khác, cũng như chẳng có một mối tình nào trước khi chính thức làm chồng của vợ tôi bây giờ. Cuộc sống vợ chồng đối với tôi như những guồng quay bình thản và êm ả đến nhàm chán, vợ tôi hiền lành đảm đang, ít nói. Ở bên cạnh cô ấy tôi thấy đúng nghĩa như trở về mái nhà của gia đình yên bình, không có mỏi mệt, tuy nhiên tôi không chắc tình cảm tôi dành cho vợ có phải là tình yêu hay là một thứ tình cảm nào khác. Đang băn khoăn với những câu hỏi về hạnh phúc tình yêu thì tôi gặp em, cô gái đã khiến tôi yêu đến cuồng si mê miết. Hồi ấy, vì công việc tôi phải online khá muộn và vô tình tôi thấy nick chat của em với những dòng tâm sự thật thú vị, đáng yêu. Tò mò tôi add nick của em và qua vài ba lần nói chuyện, tôi chính thức bị em thu hút mặc dù khi ấy tôi vẫn chưa biết mặt em, thế rồi sau nhiều lần nói chuyện với nhau , tôi cũng hẹn gặp được em vào một chiều thu hanh hao đầy nắng. Đó là ngày mà tôi nhớ mãi không quên, hình bóng em, khuôn mặt em tất cả đều khiến tôi ấn tượng, em trẻ trung, ngọt ngào và đầy hấp dẫn. Tôi dấu em chuyện tôi đã có gia đình và có lẽ vì thế nên em không chút đề phòng với những lời tán tỉnh âm thầm có, lộ liễu có của tôi. Tôi không biết tại sao lại có thể dối em một cách trơn tru như vậy, chỉ biết rằng khi gặp được em tôi mới có cái cảm giác sợ mất một người, say đắm , tương tư đến cào xé trong tim gan là như thế nào.


Thế rồi sau bao ngày chăm chỉ “tấn công”, em cũng chính thức gật đầu làm người yêu của tôi, sự hạnh phúc trong tôi đã lấn át cả những băn khoăn tội lỗi nhen nhúm trong lòng tôi lúc bấy giờ. Có thể mọi người sẽ nói tôi là kẻ điên khùng, kẻ tham lam, hay những ngôn từ kinh khủng khác, nhưng bạn ạ, khi yêu con người ta thường mất đi cả lý trí và tôi cũng vậy. Thế giới của tôi khi ấy chỉ có em, tôi bỏ quên gia đình với người vợ mới cưới để cùng em rong ruổi khắp nơi. Ở bên em tôi thấy mình hồi sinh, thấy cuộc sống rực rỡ và đẹp hơn tất thảy những năm tháng tôi đã sống. Yêu em tôi mới biết mình thật ra là kẻ luôn khao khát được yêu thương và chia sẻ, là kẻ luôn thèm muốn sự ngọt ngào ấm áp biết bao, và những điều kỳ diệu đó chỉ mình em đem lại cho tôi. Có lúc nhìn em cười, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh tôi lại thấy mình như kẻ tội đồ, vì đã lừa dối em, vì đã lừa dối người vợ chẳng có tội tình gì – người mà tôi đã cưới về danh chính ngôn thuận.

Có nhiều đêm tôi thức trắng, đốt thuốc rồi miên man trong những bản nhạc, tôi biết làm gì bây giờ để không làm cả hai người phụ nữ đau khổ. Sau nhiều đêm như thế, tôi đã quyết định ly hôn với vợ để đến với em, bởi tôi biết tôi chỉ yêu em, còn với vợ , thứ tình cảm nhạt nhòa không thể gọi thành tên ấy khiến tôi nhàm chán. Thế nhưng khi tôi quyết định nói với vợ thì mọi chuyện thay đổi 180 độ, vợ tôi thông báo đã có thai được 3 tháng, do bận bịu quá mà không để ý. 3 tháng, đúng là khoảng thời gian tôi chính thức yêu em và không còn “làm chuyện ấy” với vợ, có lẽ nào đây là sự sắp đặt của ông trời? Tôi rơi vào vòng xoáy với những suy tư hỗn độn, tôi có mong muốn có em không? Câu trả lời là có, có, hàng trăm hàng vạn lần có. Nhưng tôi cũng không thể từ bỏ sinh linh đang lớn lên từng ngày trong bụng vợ tôi, nếu bây giờ tôi làm điều gì tổn hại đến vợ và con thì đó sẽ là tội lỗi mà cả đời này tôi không thể tha thứ cho chính mình. Quay cuồng trong đau khổ, tôi gầy sọp đi với nhiều đêm thức trắng.

Khi vợ tôi có bầu đến tháng thứ 7 cũng là lúc tôi đau khổ cho em biết sự thật, tôi biết em là một cô gái rất thông minh, nên việc tôi thay đổi trong suốt khoảng thời gian vừa qua em có thể đã đoán ra điều gì. Thế nhưng tôi lại không ngờ, cô gái bản lĩnh như em khi nghe những điều tôi nói đã ngất lịm đi trên ghế, rồi loạng choạng đứng dậy chạy ra khỏi quán cà phê ấy. Tôi không có can đảm để đuổi theo em cho đến khi nghe thấy tiếng người xôn xao ồn ã phía trước cửa quán, một cậu phục vụ đã chạy vào hỏi xem ai là người quen cô gái vừa ra khỏi đây thì lúc đó tôi mới sực tỉnh. Tôi luống cuống chạy ra ngoài và thấy em đang nằm, hai mắt nhắm nghiền và một dòng máu đang rỉ ra ở chân, hóa ra em quá sốc trước những gì tôi nói mà không để ý đến chiếc xe máy đang lao nhanh đến. Tôi vội vã đưa em vào bệnh viện, nhìn em xanh xao mà đôi lông mày vẫn nhíu lại đầy vẻ đau đớn tôi mới thấy mình là thằng khốn nạn hơn bao giờ hết.



Em tỉnh dậy và bỏ đi khi tôi chạy ra ngoài mua thuốc và cháo cho em. Khi tôi quay lại, chỉ còn thấy chiếc giường trống trơn lạnh te không còn chút hơi ấm, không lưu lại một chút mùi hương nào của em. Có lẽ em quá ghê tởm một kẻ như tôi nên không muốn gặp tôi nữa. Sau đêm hôm ấy, tôi hoàn toàn mất liên lạc với em, em không dùng số điện thoại cũ, không online nick chat, không còn xuất hiện ở bất cứ đâu, còn tôi như kẻ điên dại lao đi tìm em ở khắp mọi nơi. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em khỏe mạnh, chỉ vậy mà thôi. Thế rồi thời gian thấm thoát cũng đến lúc vợ tôi sinh, nhìn vợ đau đớn cả ngày trời, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, nhìn cơn đau đến vật vã ngất lên ngất xuống, tôi bỗng cảm thấy có lỗi với người phụ nữ đã chấp nhận âm thầm đứng sau lưng tôi, cho tôi một gia đình , người phụ nữ suốt bao lâu nay vẫn chờ tôi về hàng đêm, người đã vì tôi mà đang phải chịu đau đớn, sinh con cho tôi. Tình thương, nỗi dày vò đã có thêm cả tình yêu ở trong đó.. .Lúc ấy tôi thực sự muốn quên em để toàn tâm toàn ý với vợ, và tôi đã làm được điều ấy trong suốt 3 năm. Một dịp tình cờ tôi bỗng gặp lại em, em xinh đẹp đằm thắm, nét quyến rũ của em ngày càng có ma lực hấp dẫn và một lần nữa tình yêu đã được khóa kín trong tim tôi hồi sinh. Em điềm tĩnh trước nỗi đau khổ của tôi, dường như em đã miễn nhiễm với tình yêu mà tôi bày tỏ, là tôi đã sai, là tôi đã quá tham lam làm em đau đớn. Giờ đây trên tay tôi là tấm thiệp em mời cưới, tôi muốn gào thét lên rằng: “Hãy đi và cướp lại em, nếu không mày sẽ mất em vĩnh viễn”. Giờ đây đứng trước ngã ba đường, tôi phải làm sao khi tôi yêu em và cũng yêu vợ con, dù rằng tôi biết tình yêu đó là sai trái?

  • Hộp đen bí ẩn được thực hiện bởi Nhím Xù và nhóm sản xuất Dalink Studio
  • Chương trình được phát trực tuyến vào sáng thứ 3 hàng tuần
  • Chủ đề tuần sau: Yêu một người không thể yêu.
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top