Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy nhớ về nhau trong tâm tưởng

2011-11-15 16:17

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Chỉ 1 tháng sau khi mình chia tay anh có người yêu mới, em đã ngạc nhiên hết sức! Và dường như còn không tin vào những gì mình đã nghe. Lúc ấy em đã khóc nhiều lắm! Hóa ra những gì anh nói với em chỉ là nói dối thôi. Anh bảo anh sẽ không yêu ai đến khi nào anh thấy tình yêu thật sự quan trọng với anh. Thế mà anh lại yêu nhanh thế. Anh nói anh yêu để quên em. Em đã không liên lạc với anh nữa.

1 tháng sau ngày anh có người yêu. Hôm ấy trời lạnh lắm! Em lại nhớ anh nhiều. Cầm điện thoại lên, rồi lại để xuống. Rồi lại cầm lên, ấn số anh! Rồi bất chợt em vội tắt máy đi. Em sợ khi anh nhấc máy em lại không biết nói gì! Đành nhắn tin vậy! Chỉ 1 dòng ngắn ngủi: "Anh! Em nhớ anh và muốn gặp anh" - 1 phút thôi, anh đã nhắn tin lại : " Anh cũng muốn gặp em lắm! Nhưng anh sợ. Anh có lỗi với em, anh không xứng với em". Và thế rồi mình lại gặp nhau. Như thế! 1 lần, 2 lần...Và rồi đến 1 ngày....người yêu anh biết...anh lại về giải thích...Anh còn bảo không ai quan tâm đến anh như em, nhưng đã muộn quá rồi...em lại không liên lạc với anh nữa....


Thì thầm 108 được thực hiện bởi Kún và Nhóm Sản Xuất

ảnh minh họa


Đôi lúc anh lại nhắn tin, gọi điện..."Sao dạo này không thấy em liên lạc với anh?" - Đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng thở dài, đau lắm! Nhưng chắc anh không biết.

3 tháng rưỡi kể từ lúc anh có người yêu! Lần đó em về ăn cưới bạn! Về nhà, bất chợt em lại nhớ anh. Từ từ, chầm chậm, ấn từng số! Em xuống tàu. Anh bất ngờ khi nhìn thấy em tóc ngắn! Anh bảo "Anh đã dặn em là dù thế nào cũng phải để tóc dài cơ mà! Tự dưng lại cắt tóc đi. Đồ hâm! Tóc đang đẹp thế! Anh ghét em! Bực mình!"...Vẫn nhớ hôm đó, em và anh, ngồi mạn tàu nói chuyện, hơn 12h, bị thằng Khuê nhìn thấy, anh ngại, anh đi vào đi ngủ. Anh không biết khi anh quay lưng cũng là giọt nước mắt trên má em lăn dài. Gạt nước mắt, em đi vào phòng nữ. Mọi người cũng đã đi ngủ hết! ! 1 tin nhắn mới, của anh: " Anh xin lỗi! Em cũng đi ngủ đi. Chúc em ngủ ngon!"....



ảnh minh họa


Những ngày sau đó em với anh ngừng liên lạc! Nhưng kể từ đó em cảm thấy lòng bình yên hơn, nhẹ nhõm, và dường như là đã không còn cảm giác đau khi nhớ về anh nữa. Tất cả đều phẳng lì, yên ả. Không còn ồn ào...! Anh đã đi khỏi tâm trí em nhẹ nhàng như thế đấy!

Từ đó lên hôm nay...em phải đợi đến đúng ngày này để viết! Không biết anh giờ ra sao? Muốn hỏi anh nhiều điều...! Người ấy có quan tâm anh như em đã từng? Người ấy có yêu anh như em đã yêu? Và anh có hạnh phúc không? Em sợ người ấy không quan tâm anh bằng em...Và đã có lần anh nói: "Chắc chắn sau này sẽ không ai quan tâm anh bằng em! Anh biết anh sẽ không bao giờ có em 1 lần nữa".
Em đổi số điện thoại. Nhưng ko nhắn tin cho anh! Em biết Len cũng sẽ nói với anh. Không biết anh có lưu?

Muốn gửi đến anh một lời tạm biệt! Không phải em cố chấp...Nhưng em sợ, đến 1 ngày...em nhận ra 1 điều không nên biết...! Vậy nên chúng ta cứ thế này thôi...!Hãy nhớ về nhau trong tâm tưởng....

Thư cuối gửi anh!


Gửi từ bạn đọc ở địa chỉ Email: hoale033@yahoo.com

...


Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top