Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hứa đi anh, đừng bỏ rơi em!

2011-11-11 14:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Chồng ơi!

Vợ nhớ chồng lắm!

Mấy tháng rồi vợ chồng mình chưa gặp nhau chồng nhỉ? 2 tháng 5 ngày phải không chồng? Mới 2 tháng 5 ngày thôi mà vợ cứ nghĩ mình đã xa nhau lâu lắm rồi.

Vợ nhớ chồng. Vợ nhớ nhất là nụ cười của chồng, nhớ ánh mắt trìu mến chồng vẫn thường nhìn vợ, nhớ cả giọng nói của chồng nữa…Nhớ tất cả những gì là của chồng. Vợ nhớ chồng nhiều lắm. Lúc nào vợ cũng muốn ở bên cạnh chồng thôi. Vợ nhớ vòng tay ấm áp của chồng mỗi khi chồng ôm vợ vào lòng. Đó là những giây phút hạnh phúc nhất của vợ.


Thì thầm 107 được thực hiện bởi TiTi và Nhóm sản xuất

ảnh minh họa


Chồng năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 24 tuổi rồi đó chồng ạ, mà nhiều lúc chồng như con nít vậy, nhưng những lúc đó vợ thấy vợ yêu chồng lắm. Con nít là chồng cũng hư lắm cơ, vợ nói chẳng chịu nghe gì cả. Vợ kêu chồng ngủ sớm đi mà chồng cứ thức muộn nhắn tin với vợ vì sợ vợ buồn. Vợ thương chồng lắm.

Chồng đi làm cách xa chỗ vợ học 759km, mất gần 1 ngày đi tàu. 2 vợ chồng mình ở 2 nơi vậy là phải đợi thêm hơn 3 tháng nữa vợ mới được gặp lại chồng.

Vợ nhớ chồng lắm lắm. Vợ thèm cảm nhận cảm giác ấm nóng lúc chồng nắm tay vợ, vợ thèm được ôm chồng thật chặt, vợ thèm được úp mặt vào lưng chồng, thèm được cắn vai chồng, thèm được nghe chồng gọi “vợ ơi!”, thèm được nghe chồng nói “yêu vợ nhiều”…Nó làm vợ cảm thấy ấm lòng, cảm thấy yên tâm.

Vợ nhận ra bên chồng bình yên lắm. Vợ nhận ra chồng rất quan trọng với vợ. Nhưng vợ lại sợ

Vợ sợ mất chồng

Sợ chồng sẽ bỏ rơi vợ

Vợ sợ khi vợ đã trao trọn hết tình cảm cho chồng thì cũng là lúc chồng ra đi, chồng không còn bên vợ, lo cho vợ, quan tâm vợ nữa.

Vợ sợ chồng sẽ không yêu vợ như lời chồng hứa.

Hứa với vợ đừng bỏ rơi vợ, đừng làm vợ thất vọng, đừng làm vợ đau, cùng vợ đi hết quãng đường dài này chồng nhé!


ảnh minh họa

Vợ cần lắm hơi ấm của chồng mỗi ngày, vợ cần bờ vai của chồng để tựa vào khi mệt mỏi hay vấp ngã. Vợ chỉ cần có chồng bên cạnh trong cuộc sống của vợ. Hạnh phúc đối với vợ thế là đủ.

Nhiều lúc vợ cảm thấy mệt mỏi, chán nản, những khi như thế vợ lại thấy nhớ chồng nhiều thật nhiều, ước những lúc như thế chồng luôn bên cạnh vợ thì thích quá! Xa nhau nhưng với vợ chồng vẫn luôn kề bên, chồng luôn tiếp cho vợ sức mạnh khi vợ mệt mỏi. Vì vậy dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần nghĩ tới chồng là vợ lại có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.

Có nhiều lúc vợ hỏi chồng yêu vợ như thế nào? Tình yêu của chồng có đủ lớn để chồng cùng bước đi bên vợ trên con đường dài phía trước hay không? Vợ nhìn lại tất cả và cố tìm ra câu trả lời nhưng không có câu trả lời và vợ cũng không muốn tìm nữa bởi vợ cũng chưa bao giờ tự trả lời được vợ yêu chồng bao nhiêu?

Vợ ích kỷ quá chồng nhỉ? Chỉ nghĩ tới bản thân mà không biết rằng chồng lo lắng cho vợ như thế nào? Vợ xin lỗi nhé, xin lỗi chòng yêu của vợ, xin lỗi vì vợ ích kỷ quá chẳng nghĩ cho chồng, xin lỗi vì tất cả những gì vợ làm chỉ để muốn khẳng định tình yêu trong vợ là thật chứ không phải là giấc mơ của 1 con nhóc 19 tuổi.

Vợ xin lỗi vì nhưng lần tỏ ra lạnh nhạt với chồng, những lần vợ nghi ngờ chồng, vợ xin lỗi nhé. Chồng là tất cả của vợ đấy chồng biết không. Và vợ cũng biết chồng muốn vợ không chỉ yêu thương mà còn tin chồng nữa. Vợ tin chồng lắm nhưng không hiểu sao vợ lại như vậy nữa. Vợ như vậy chồng có chán vợ không? Vợ như vậy chồng đừng buồn vợ nhé!

Vợ xin lỗi chồng nhé! Vì nhiều lần vợ đã làm chồng buồn rất nhiều cũng tại vì vợ đã không hiểu và thông cảm cho chồng. Vì vậy, trong cuộc sống sau này nếu chồng cảm thấy mệt mỏi hay vui buồn khó khăn thì hãy chia sẽ tâm sự cùng vợ để vợ chồng mình hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn nhé!

Xa chồng vợ thấy ghen tỵ với những người xung quanh, vợ thấy ghen tỵ khi họ hạnh phúc bên nhau. Vợ khóc. Vợ muốn gọi điện cho chồng quá! Muốn nói với chồng là vợ thấy nhớ chồng của vợ lắm lắm nhưng vợ lại không gọi, vợ không muốn để chồng biết vợ đang khóc, vợ không muốn để chồng biết vợ yếu đuối.

Nhưng mà chồng ơi thực sự vợ yếu đuối lắm, vợ không mạnh mẽ như lời vợ nói đâu. Vợ thường hay khóc khi nhớ chồng, khi chồng làm vợ buồn, khi chồng làm vợ tổn thương đó.

Vì vậy chồng hãy nắm tay vợ thật chặt nhé! Để vợ biết chồng yêu vợ, chồng không muốn mất vợ. Và để vợ biết vợ đã thuộc về chồng, đã được níu giữ và ôm ấp trong tim. Nắm tay vợ thật chặt để vợ mãi mãi ở bên chồng, chồng yêu nhé!

Vợ yêu và nhớ chồng nhiều lắm!

Gửi từ: Thảo Nguyễn – Email: banglangcodon29@

...

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top