Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em vẫn chọn là nơi để anh có thể quay về

2020-08-22 01:25

Tác giả: Kun Chan


blogradio.vn - Nếu còn duyên, hãy nắm thật chặt tay nhau để đồng hành đến cuối đời nhé. Khi ấy em vẫn chọn là một người vợ đảm, làm hậu phương cho anh. Em vẫn chọn là nơi để anh có thể quay về, có thể trút bỏ những gánh nặng, những mệt mỏi sang cho em. Vẫn muốn chia sẻ với anh tất cả.

***

Mình xa nhau bao lâu rồi anh? Thời gian gần đây em bận liên tục với công việc ở công ty, bận với mớ tài liệu ở trường đang xem còn dang dở, bận với biết bao kế hoạch cá nhân. Ấy vậy mà em vẫn còn thời gian để nhớ đến anh cơ đấy, gần như là mỗi ngày đều như vậy.

Sài Gòn hẳn là nơi giúp em cảm nhận rằng anh vẫn đang ở cạnh em. Sài Gòn vốn có to lắm đâu, ấy thế mà cũng mấy tháng rồi mình chẳng gặp nhau. Em biết mà, có phải là do khoảng cách địa lý đâu, em chỉ cố tự dối lòng mình như vậy thôi. Em biết, em biểu là mình đã xa nhau rồi kia mà.

Rưng rưng ở mắt, em thấy mũi cay cay. Nhớ anh, những kỷ niệm, những ký ức, những hình ảnh của anh lại hiện lên trong đầu em nữa rồi. Nhớ gương mặt anh. Anh của em, một giọt nước mắt đã rơi xuống rồi, nhưng miệng em lại mỉm cười chua xót. Chua xót khi tay em gõ ra chữ anh của em. Anh không còn là của em nữa, anh không còn ở cạnh em nữa, anh sẽ chẳng quan tâm đến em nữa đâu, em không phải là người anh chọn để đi cùng anh đến cuối cuộc đời.

codon1

Anh không chọn em để cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, gánh nặng. Anh không chọn em xuất hiện trong mọi cuộc sống của anh. Anh không để em được là thành viên trong gia đình, không để em là vợ anh, không để em là mẹ của con anh, anh đã không để em trở thành một điều gì đặc biệt đối với anh cả. Vậy mà em đã từng mơ rất nhiều lần về những điều đó. Luôn muốn bên anh, là người phụ nữ đặc biệt của anh. Luôn muốn là người sẽ chờ anh về mỗi đêm, pha cho anh chút sữa ấm, thủ thỉ: “Nay mệt lắm đúng không anh, uống chút sữa đi rồi thay đồ nghỉ ngơi”.

Em vốn chẳng thích việc nhà đâu, em cũng chẳng thích phải phục vụ ai cả, nhưng với anh thì tất cả ngoại lệ đều trở nên dễ dàng. Anh không thuộc trong bất kỳ quy tắc nào của em, anh không thuộc về bất cứ một phương diện nào cả. Anh là duy nhất, anh luôn là quan trọng nhất, trước kia, bây giờ, và cả sau này nữa. Dù thế nào thì anh vẫn ở đây, trong lòng em và cả trong tâm trí của em nữa.

Vậy là tương lai của em, nơi có bóng hình anh đã không còn nữa, em phải tự xây cho mình một con đường mới. Em sẽ không chọn cách làm vợ đảm đang nhưng cách em chọn với anh. Em muốn bản thân là người thành công ngoài xã hội, em sẽ không loay hoay với cái bếp, với bỉm và sữa. Rồi thì em cũng phải có chồng và có con thôi. Chắc chắn em sẽ không chọn cách sống cô độc. Và anh chắc cũng sẽ như em thôi, đi đúng quy luật chung của tạo hoá.

codon2

Mai này khi mình có gặp lại, hy vọng mình sẽ không ai đau khổ hay ray rứt với quá khứ. Sẽ không ai cảm thấy tiếc nuối hay hiểu lầm gì nhau cả. Chỉ đơn giản chắc là do hết duyên rồi, chỉ là như vậy thôi. Mình đã có với nhau những ngày tháng rất vui vẻ và đáng nhớ, đủ dài để nhớ nhau cả đời, 13 năm.

Nếu may mắn mình vẫn còn duyên và quay lại với nhau, hãy hứa là đừng bao giờ buông tay nhau nữa anh ạ. Làm vậy anh không vui, và em cũng thế, chẳng ai được tốt hơn cả.

Nếu còn duyên, hãy nắm thật chặt tay nhau để đồng hành đến cuối đời nhé. Khi ấy em vẫn chọn là một người vợ đảm, làm hậu phương cho anh. Em vẫn chọn là nơi để anh có thể quay về, có thể trút bỏ những gánh nặng, những mệt mỏi sang cho em. Vẫn muốn chia sẻ với anh tất cả.

Vẫn muốn anh sẽ là ba của những đứa con mà em rất thương, rất muốn cưng chiều. Vẫn muốn anh sẽ là người đầu tiên thử những món ăn em nấu. Dù thế nào em cũng muốn anh luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Và em cũng sẽ là tất cả đối với anh bây giờ và mãi mãi.

© Kun Chan - blogradio.vn

Xem thêm: Gặp mặt rồi xa thân quen rồi lạ

Kun Chan

SHMILY (See How Much I Love You)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top