Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng nhìn bằng mắt, hãy cảm nhận bằng trái tim bởi vì ai cũng có những nỗi niềm cất giấu

2021-07-20 01:30

Tác giả: Tuyen Tran


blogradio.vn - Cuộc đời, ai cũng có những nỗi niềm riêng, có người thể hiện có người cất giấu, vậy nên đừng thấy người ta cười cứ nghĩ họ vui. Nước mắt hay gắn liền với nỗi buồn và những niềm đau, nhưng đôi khi hạnh phúc người ta vẫn rơi lệ. Đừng nhìn hãy cảm nhận bằng trái tim. Có giọt nước mắt rất buồn, giấu vào một nụ cười rất tươi bước vào ngày rất đỗi bình thường.

***

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, chúng ta cũng sẽ bình yên theo cách này hay cách khác. Ngoài kia, con phố trở mình đón hạ, nắng vàng rực rôm rả một miền quê, đâu đó những buổi trưa trời đứng gió, mưa rào bất chợt đến làm con người ta chẳng kịp tìm nơi trú mưa, đành thôi, ướt áo mưa rào. Có người dừng chân, trú tạm cơn mưa rồi họ đi, họ đâu hay người cùng họ trú mưa ngày đó, vẫn đang đợi họ quay lại. Nhưng cơn mưa rào năm ấy đã về mà người cứ biền biệt nơi đâu. Em vẫn là người đợi những cơn mưa cũ, nhưng anh có lẽ hạnh phúc riêng một nẻo.

Ngày ảm đạm, lưng chừng nắng chưa vàng mưa rón rén. Lòng người bí bách mọi điều. Phố núi nhỏ, chiều xao xác những hạt mưa. Đã bao mùa người rời xa phố, kỷ niệm xưa yêu dấu nhạt màu. Nơi nào đó, người có nhớ có thương, dáng hao gầy phố ấy có một người, mùa nối mùa vẫn còn trong mãi miết những tàn canh, đợi một người rời phố. Chạnh lòng con phố hỏi nơi xa xôi ấy mưa có về thăm phố, phố nơi này phố đợi chờ mưa?

Đôi khi đối diện với nghịch cảnh, tôi muốn khóc ngay tức khắc, nhưng rồi tôi không có thời gian để khóc. Bận rộn cuộc sống, lo toan cho ngày mai thôi, đừng nói tới tương lai vì nó xa vời quá với một kẻ mà nhìn trước hay phía sau đều vụn vỡ như tôi, thì lấy đâu ra thời gian để khóc để yêu thương. Đâu ai muốn đêm về mới bình yên phút giây, đâu ai thích làm bạn với cô đơn. Nhưng tôi có quyền lựa chọn sao. Tôi cứ như một ngôi sao nhỏ giữa trời đêm, huyền ảo xa vời, chẳng biết khi nào sẽ biến mất.

hoc_-_duong_-2

Mỗi ngày chúng ta đều phải nỗ lực phấn đấu, không ngừng cố gắng để cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng đâu phải cứ cố gắng là sẽ thành công, cứ nỗ lực là sẽ vượt qua tất cả khó khăn. Bạn cũng như tôi, mỗi ngày cơm áo gạo tiền, áp lực cuộc sống, gia đình…,chúng ta tự động viên mình rằng cố gắng thêm một chút nữa sẽ ổn thôi. Nhưng rồi, có những chuyện không như ý muốn cứ liên tiếp xảy ra, mọi cố gắng thất bại, làm ta không kiên định rồi tự hỏi hay là ta bỏ cuộc. 

Vẫn biết, chúng ta khó có thể từ bỏ những cố gắng mà chúng ta theo đuổi. Nhưng bạn biết không, từ bỏ không có nghĩa là kết thúc. Tôi không khuyên bạn từ bỏ sự cố gắng, nhưng đừng cố gồng gánh những nỗi đau. Hãy nhớ, cuộc đời chỉ có một, dũng cảm từ bỏ đúng lúc, để bản thân phát triển theo chiều hướng tích cực hơn.

Cuộc sống nó muôn hình vạn trạng thế kia mà ta chỉ là một cá thể nhỏ bé, làm sao sóng sánh hài hoà giữa biển người? Có những lúc tưởng chừng như gục ngã, có những khó khăn nghĩ rằng sẽ không thể vượt qua. 

Tôi cũng không tin lắm về những cái kết có hậu như cổ tích, nhưng dẫu sao tâm cũng không thẹn vì đã cố gắng hết mức có thể, dẫu bây giờ vì cố gắng mà tôi không còn biết cười là gì nữa, vì cố gắng mà mặc kệ những vết thương chưa kịp lành chồng chéo đan xen những vết sẹo đã cũ.

Nếu cứ mãi nghĩ về quá khứ, về những đổ vỡ, những đớn đau cuộc đời, chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra được những chênh vênh lưng chừng.  Cuộc đời nói ngắn cũng không ngắn lắm đâu, mà nói dài thì chưa phải, bởi nó vốn dĩ là vô thường. Cứ mãi chìm đắm trong những ích kỷ riêng tư mà vô tình chúng ta lại bỏ lỡ những điều tốt đẹp hiện hữu. Ai rồi cũng trải qua những phút giây sân si, những lần vị kỷ nên trước khi đánh giá một ai đó tốt nhất nên nhìn lại chính mình. 

em_-7

Không ai tài giỏi nói rằng tôi rất tốt, tôi không sân si. Vậy nên xã hội đều là một kiểu người, chỉ là ở phạm trù mức độ khác nhau mà thôi. Mỗi chúng ta, luôn tồn tại dưới nhiều lớp mặt nạ khác nhau. Tôi cũng là kẻ chưa hiểu hết và đang ở trạng thái của một gã hề.

Có những ngày tâm trạng hoang mang, chẳng biết là vui hay buồn, chẳng biết đúng sai, nhưng nhận thức được rằng mình đang cố chấp. Tại một thời điểm nào đó, có thể những sai trái trong những lần cố chấp được tìm thấy. Mà thời gian thì có bao giờ ngược lại. Vậy nên, hãy cứ tiếp tục tiến về phía trước, hãy cố gắng bù đắp những sai lầm tuổi trẻ. Mặc đời có ra sao, có là bão giông hay nắng ráo, hãy mạnh mẽ lên nhé. 

Ngoài kia, đám cỏ dại đã vươn những mầm non, nó đã sống lại sau những ngày nắng cháy bởi cơn mưa ngày hôm qua. Nở một nụ cười nhạt, tôi thầm nghĩ "Sẽ có ngày ta cũng như mi thôi cỏ dại à" rồi tiếp tục hối hả như thường ngày. 

Cuộc đời, ai cũng có những nỗi niềm riêng, có người thể hiện có người cất giấu, vậy nên đừng thấy người ta cười cứ nghĩ họ vui. Nước mắt hay gắn liền với nỗi buồn và những niềm đau, nhưng đôi khi hạnh phúc người ta vẫn rơi lệ. Đừng nhìn hãy cảm nhận bằng trái tim. Có giọt nước mắt rất buồn, giấu vào một nụ cười rất tươi bước vào ngày rất đỗi bình thường. 

© Tuyen Tran - blogradio.vn

Xem thêm: Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thu

Tuyen Tran

Cô ấy thích mùa đông, thích cafe đen không đường, không đá.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top