Phát thanh xúc cảm của bạn !

Rồi người thương cũng thành xa lạ

2021-02-19 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Mây của trời thì để trời nắm lấy, người không thuộc về mình thì cứ để người đi với mây, một người xa lạ rồi lại thành người thương, người thương rồi cũng thành người xa lạ, một người dưng chẳng chung đường, tổn thương mấy rồi cũng trở thành chuyện cũ.

***

Mỗi ngày sau khi tan ca đều khiến lòng em chông chênh đến lạ, đã lâu rồi em cố gắng giấu đi cảm xúc của mình. Em cứ đưa bản thân mình bận rộn với hàng tá công việc, em cứ nghĩ mình sẽ quên được anh, quên đi những kí ức xưa cũ nhưng cơn mưa đêm nay vô tình quá anh nhỉ.

Cơn mưa, gợi lên trong em một nỗi nhớ tê tái đến nát lòng. Anh à, đến bao giờ trái tim em mới thôi thổn thức, mới thôi không nghĩ về anh nữa. Em đã trải qua một khoảng thời gian thật tồi tệ, khóc đến hằng đêm sưng cả mắt.

Anh là chàng trai mà em từng yêu thương nhất nhưng đến một ngày thế giới của em mất đi anh và em đã gục ngã. Và cũng từ đó, em hiểu rằng bản thân mình cần phải mạnh mẽ hơn. Anh và em có duyên nhưng không phận, vì duyên mỏng nên tình mau tan.

Đã khá lâu rồi, từ ngày chúng ta không còn bên nhau, có lẽ giờ đây em vẫn còn thương anh nhiều lắm, nhưng em đã học được cách giấu yêu thương vào tận đáy tim mình. Em đã bình thản hơn khi bạn bè nhắc đến tên anh, em cười nhiều hơn và dành trọn bộ thời gian của mình cho công việc.Thế rồi một cơn mưa đêm dường như đã phủ nhận tất cả, mưa rơi làm lòng em nặng, mưa rơi làm cho những giọt nước mắt mặn chát kia lại rơi trong vô thức, làm em nhớ anh.

cặp-đôi-bận-rộn

Mùa hạ năm đó có những cơn mưa đầu mùa lất phất, làm dịu lại tình yêu và nhiệt huyết mà ta từng có, tiếng ve sầu in ổi vào mỗi trưa hè, trong mơ màng là một bóng hình khoé mắt đỏ hoe, hình như em đang khóc. Đúng rồi, là em đang khóc. 

Em từng nghĩ, nếu anh không ngỏ lời với em thì biết đâu thứ ta nhận lại là những điều tốt đẹp hơn. Có lẽ là không, nếu như em không đồng ý thì dưới góc anh đào năm ấy đã có một gã tình si. Có lẽ lời mà em muốn nói nhất là cảm ơn, yêu nhau ai mà chả có lúc giận hờn vu vơ, nhưng vì giận nhau mà đánh mất thì ta cũng chỉ là đứa trẻ trong hình hài to lớn. Cảm ơn anh vì đã mang đến dư vị cho cuộc đời em bớt tẻ nhạt hơn, cảm ơn anh đã đến và yêu thương em trong một khoảng thời gian ngắn, cảm ơn anh là mối tình đầu của em, và cảm ơn anh vì đã giúp em trưởng thành hơn một chút. 

Khi anh nói chia tay anh nói mình vẫn là bạn, nếu có chuyện gì thì hãy tâm sự cùng anh, nhưng anh à chúng ta từng làm bạn rồi trở thành người thương của nhau. Em không muốn khi chia tay rồi chúng ta lại trở về con số không, trở về nơi mà chúng ta bắt đầu yêu, anh có thể nhưng em thì không.

Vết thương lòng anh đem lại cho em không đủ vị tha để biến thành tình bạn, bởi em không thể nào quên người em từng yêu, không thể là bạn khi lúc nào em cũng nhớ tới anh, không thể là bạn khi em là người bên lề khi nhìn anh hạnh phúc bên người ấy.

Em không thể kìm lòng mình khi mỗi ngày phải vào trang cá nhân của anh để xem anh hôm nay có đăng gì về em không, hay chỉ đơn giản là những dòng cảm xúc của anh và người ấy. Em cũng không muốn phải nói thật nhiều về sự mệt mỏi áp lực trong một ngày khi mình chỉ là bạn. Anh à, hãy để tình yêu của em được ngủ yên, đừng tìm cách đánh thức nó bởi bất kỳ lý do nào nữa.

3e7e2d74-2d9e-11e8-881a-56c566ee3692

Mau thật, mới đây đã gần 3 năm rồi anh nhỉ. Kể từ ngày chúng ta nói lời chia tay, em nhớ rất rõ hôm đó là một ngày trời mưa, lòng cả hai đau thắt khi chúng ta còn yêu nhưng lại chọn rời xa. Đêm đó em khóc rất nhiều, và em biết kể từ ngày hôm đó chúng ta chẳng còn gặp lại nhau, em phải tập cho mình những thói quen khi không anh bên cạnh, chọn cho mình sống với nỗi cô đơn, cũng chẳng còn những dòng tin nhắn chúc nhau ngủ ngon mỗi tối, chẳng còn những lời quan tâm hỏi thăm nhau, chẳng còn những đêm thức trắng nhắn tin trò chuyện cùng nhau hỏi nhau rằng hôm nay anh có ổn không sau một ngày dài mệt mỏi, em phải tập quen với tất cả.

Anh à, không có anh em tự chăm sóc bản thân mình thật tốt em lại phải bận rộn lo cho tương lai của mình hơn, cũng chẳng còn hay dễ khóc, dễ giận hờn, em càng trở nên ưu tú hơn, trở thành dáng vẻ hoàn hảo nhất của chính mình, tự kiếm tiền mua cho mình một thỏi son, mua cho bản thân những đôi giày, những chiếc váy thật xinh xắn.

Anh à có thể thời gian đầu khi chúng ta xa nhau, em khóc, khóc rất nhiều, nhưng rồi thời gian trôi, có thể làm cho em quên. Em bây giờ một mình thật tốt, anh chọn cách rời xa em, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ bỏ mình đi. Em được là chính em, được thỏa lòng làm những điều mình muốn, một mình thật tốt phải không anh. Thật ra cô đơn không chọn em, mà là em chọn cô đơn.

cap-doi-om-nhau-tren-cau

Mây của trời thì để trời nắm lấy, người không thuộc về mình thì cứ để người đi với mây, một người xa lạ rồi lại thành người thương, người thương rồi cũng thành người xa lạ, một người dưng chẳng chung đường, tổn thương mấy rồi cũng trở thành chuyện cũ.

Câu chuyện đau lòng chúng ta vừa chia tay, đến thời gian sau khi kể lại nước mắt em cũng chẳng còn rơi, chỉ là đôi lúc chúng ta cứ nuối tiếc vì đã quá kỳ vọng để rồi thất vọng. Chuyện tình cảm tan vỡ hãy suy nghĩ đơn giản cho nhẹ lòng, chỉ là do gặp nhau sai thời điểm, hóa ra cơn mộng mị mãi chỉ là cơn mộng mị, tương tư sâu đậm chỉ một cái ngoảnh đầu đã trở thành người xưa. Hôm nay trời đổ mưa rồi, cho em được nhớ anh một chút nhé, người em từng thương.

© Tác giả ẩn danh -  blogradio.vn

Xem thêm: Khi ai đó bước vào cuộc đời mình rồi lại bước đi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top