Đôi khi độc thân cũng là một lựa chọn sáng suốt
2020-09-07 01:30
Tác giả:
Khánh An ( Hồng Minh)
blogradio.vn - Độc thân cũng thú vị, nhưng đôi khi lẻ loi tâm hồn. Giá mà chúng tôi tìm kiếm được một nửa đích thực nhỉ? Nhưng sao khó quá. Dù sao độc thân cũng là một phương án, nhưng nếu có người ở bên cạnh thì cũng tốt đấy chứ?
***
Chúng tôi là những chàng trai, cô gái cá tính, năng động, mang đủ các yếu tố hấp dẫn những kẻ khác phái, thế nhưng, về sau này, chúng tôi không hề rung động trước bất kỳ ai và chọn cho mình lối sống độc thân. Với chúng tôi, độc thân là lựa chọn sáng suốt nhất, vì rất nhiều lý do khác nhau.
Chúng tôi đã từng yêu rất chân thành, nhưng rồi vì một lý do nào đó, tình cảm ấy sứt mẻ. Điều đó khiến bọn tôi mất niềm tin và đổ sụp. Bọn tôi không dám yêu thật lòng nữa, và không dám dành trọn cảm tình cho bất cứ người nào, vì biết đâu sẽ lại tan vỡ? Bọn tôi đôi khi cũng rung cảm, nhưng rồi lý trí nhanh chóng kìm hãm lại, thế là sự tự tin tan biến đi đâu.
Tình đến rồi đi, đôi khi chúng tôi quá xem nhẹ chuyện tình cảm, quen xô bồ, không có tình cảm cũng quen, chán thì chia tay, nên dần chai sạn cảm xúc và chả còn hứng thú gì trong chuyện tình cảm. Đôi khi chúng tôi cũng lỡ mất cơ hội cho tình cảm đích thực chỉ vì chúng tôi vẫn chưa tính xa hơn cho mối quan hệ ấy trong tương lai.
Chúng tôi thường rất sợ bị hiểu lầm rằng đã trót để ý ai đó. Chúng tôi thường rất nhạy với người khác phái và dễ khiến người khác chú ý. Chúng tôi thích làm cho người khác phải đảo điên, nhưng khi họ đã đổ gục thì chúng tôi lại cao chạy xa bay. Với tính cách ấy nên chẳng thể yêu lâu dài với ai được.
Yêu nhau bị ràng buộc, đó là một điều không ai phủ nhận. Nếu yêu, bạn sẽ phải sát cánh bên nửa ấy mọi lúc, mọi nơi. Đó là chưa kể, bạn bỏ lỡ cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu những người khác phái có nhiều ưu điểm hơn, hấp dẫn hơn. Đối với hội độc thân, cảm giác tươi mới luôn cần thiết, vì chúng tôi thường rất mau chán khi cứ phải ràng buộc với duy nhất một người. Đó cũng là lý do khiến chúng tôi đến bây giờ vẫn độc thân.
Quen nhau rồi thì vô số chuyện rắc rối, chúng tôi thường dễ dãi trong tình cảm nên đôi khi cũng sẵn sàng chấp nhận quen một người khác giới để xem có vui không, thú vị ra sao, hạnh phúc chỗ nào. Nhưng dần thì lối sống độc thân vẫn níu kéo chúng tôi. Chúng tôi không thể chịu nổi cảnh phải ở bên cạnh người yêu quá lâu hoặc lúc nào cũng nhắn tin. Vì thế mà hết người này đến người khác lần lượt chia tay thầm lặng.
Khi chúng tôi cảm giác ai đó thích mình thì chúng tôi cứ muốn phải chinh phục người ấy. Đến khi có người ấy rồi thì lại chán chê. Và rồi tiếp tục dấn thân vào đối tượng khác. Chúng tôi không chân thành với ai nên chẳng ai yêu chân thành chúng tôi.
Độc thân cũng thú vị, nhưng đôi khi lẻ loi tâm hồn. Giá mà chúng tôi tìm kiếm được một nửa đích thực nhỉ? Nhưng sao khó quá. Dù sao độc thân cũng là một phương án, nhưng nếu có người ở bên cạnh thì cũng tốt đấy chứ?
© Khánh An - blogradio.vn
Xem thêm: Độc thân không cô đơn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

















