Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dấu chân online 83: Ngất ngây biển trời Boracay

2013-05-05 15:32

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Nhớ Boracay, nhớ bãi biển xinh đẹp nơi ấy... nhớ những bóng dừa lả lơi dưới nắng vàng óng ả, nhớ những buổi chiều bên hoàng hôn lấp lánh ngập những cánh buồm trên biển chiều đẹp như mơ... và nhớ giọng hát ngọt ngào của chàng ca sĩ người Phi nghêu ngao ca khúc Can't take my eyes off you bên tiếng sóng rì rào êm dịu nơi ấy quá chừng...

Tính tôi thích biển nên cứ nghe bạn bè nói về vùng biển nào hấp dẫn hay vào internet mà thấy vùng biển nào đẹp là không quên ghi chép lại rồi tìm cách mà đến và cứ từ từ thủng thẳng lên kế hoạch mà đi... đi từ những vùng biển đảo trong nước như Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Chàm ... đến Langkawi, Penang, Bali, Sihanouk Ville, Phuket, Hawaii... và ấn tượng khó mà quên được của chuyến đi vừa qua đến hòn đảo nhỏ xinh đẹp được đứng đầu trong top 10 những bãi biển đẹp nhất châu Á và đứng thứ 2 trong top 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do du khách bình chọn trên mạng TripAdvisor - một trang web về travel nổi tiếng toàn cầu.



Boracay là hòn đảo nhỏ với chiều dài đảo chừng 7km và chiều ngang chưa đến 2km với tổng diện tích hơn 10km vuông nằm cách thủ đô Manila của Philippines về phía Nam chừng gần 400km. Hòn đỏ nhỏ xíu trong gần 7000 hòn đảo của đất nước Philippines xinh đẹp này lại là điểm đến nổi tiếng số 1 của nước này, hàng năm thu hút vô số du khách khắp nơi trên thế giới đến để thả mình vào làn nước trong veo của biển, ngã người trên bãi cát trắng mịn và ru mình dưới ánh nắng vàng bên những rặng dừa xanh yên ả.

Được đi vài bãi biển được cho là thiên đường biển do du khách bình chọn nhưng có lẽ Boracay là hòn đảo để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Ấn tượng bởi bãi biễn đẹp như mơ, bãi cát trắng mịn sạch sẽ, nước biễn trong vắt và sóng nhẹ lăn tăn dễ chịu và hơn cả là dịch vụ khá tốt và con người thật thân thiện của nơi đây.



Từ Saigon, muốn đi Boracay phải bay qua Manila rồi chuyển qua sân bay nội địa để đi tiếp. Cebu Pacific Airlines lâu lâu có promotion bán vé rẻ chỉ hơn 100$ cho 1 vé khứ hồi từ SGN đi MNL. Giờ bay của CebuPacific khá ác: khởi hành lúc 1h sáng vậy nên bạn phải nhớ ra sân bay vào ngày hôm trước để làm thủ tục. Philippines đi trước Vietnam mình 1 tiếng, với thời gian bay là 2.5hrs nên đến sân bay Manila là 4.30 sáng. Tôi bay chuyến bay 8.30 đi Boracay nên vừa đến lấy hành lý xong là lo vác ba lô đi qua domestic terminal để check in cho chuyến bay tới sân bay Caticlan, Boracay (Boracay thuộc tỉnh Aklan, tỉnh này có thủ phủ là Kalibo, nơi đây cũng có sân bay tên là Kalibo dành cho các máy bay loại lớn hạ cánh nhưng nằm khá xa bến tàu đi ra đảo vậy nên nếu bạn book vé máy bay đến Kalibo thì bạn sẽ mất tiền taxi cho hành trình dài 70km nữa đấy nhé).

Xong thủ tục check in cho chuyến bay từ Manila đi Caticlan Boracay, phải mua phí sân bay cho chuyến bay nội địa là 200 PHP/ khách ( chừng 100k VND ) mới qua cổng an ninh. An ninh ở sân bay khá kỹ lưỡng, mang giày phải tháo ra để qua máy scan đã đành ở đây mang dép cũng phải vậy... Qua cổng an ninh xong, tôi vào phòng chờ của gate ghi trên vé và tựa mình vào balô ngủ vùi một giấc ngắn chờ đến giờ khởi hành đi Boracay.




Máy bay của Cebupacific đi Caticlan, Boracay toàn máy bay ATR cánh quạt loại nhỏ như máy bay đi Côn Đảo ở ta vậy bởi sân bay Caticlan đường bay ngắn không đủ chuẩn cho máy bay loại lớn hạ cất cánh được nên bay khá mất thời gian, quảng đường ngắn gần 400km nhưng hết 55 phút bay. Sân bay Caticlan nhỏ xíu đang sửa chữa nên xấu xí không có gì ấn tượng, nhưng ấn tượng với tôi là cảnh hạ máy bay gấp khi đáp xuống sân bay do đường băng ngắn nên máy bay hạ rất gấp và phanh két két hồn vía muốn bay đi tám hướng do sợ ma sát mạnh của bánh máy bay với đường băng gây nên nổ bánh... Hehe vậy nhưng hình như đó là chuyện bình thường ở đây nên mọi chuyện chẳng có gì và tôi rời máy bay vào nhận hành lý, điền vào form đăng ký lên đảo ở bàn nhỏ có người hướng dẫn xong ra mua phí bảo vệ môi trường (75PHP/ khách) rồi đón xe tricycle hết 50PHP để ra bến tàu...

Bến tàu để ra đảo không xa sân bay là mấy... do đất nước Philippines toàn là đảo nên phương tiện di chuyển đa số nơi này qua nơi kia là máy bay hoặc phà. Tôi bắt gặp vô số những chuyến phà chở khách từ các nơi đến... nhìn những chuyến phà to đùng vậy mà lâu lâu thấy trên tivi những vụ chìm phà mới thấy ghê thiệt, vô số mạng người bỏ mạng giữa biển khơi cũng xót xa ghê.

Bến tàu ra đảo Boracay nhộn nhịp hết sức, du khách phải mua vé đi tàu rồi phí cầu cảng nữa xong xếp hàng qua cổng an ninh rọi hành lý, kiểm tra cả người một lần nữa mới được xuống tàu nhằm bảo đảm an ninh cho du khách cũng như cho hòn đảo xinh đẹp này giữ được danh tiếng an bình tránh những vụ đánh bom làm giảm lượng khách đến như vụ Bali năm nào. Tàu ra đảo có hai loại: một là tàu lớn kiểu như tàu cánh ngầm xuất phát theo giờ cố định, hai là loại tàu gỗ nhỏ cứ đủ 20 khách là khởi hành ngay.

Bài và ảnh : Nguyễn Hữu Thiện

Được thể hiện qua giọng đọc: Jun

Kỹ thuật : Jun

Khám phá ngay chuyến du lịch  "Cao Nguyên Trắng" Bắc Hà 
(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn



 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top