Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyến tàu đêm....

2013-03-18 10:18

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Đêm đã khuya nhưng Linh vẫn chưa ngủ, cô không ngủ được. Dường như hình ảnh chuyến tàu lao vun vút trong đêm đã chiếm hết tâm trí cô trong suốt mấy ngày nay. Cô không biết nụ cười của mình đã méo mó nhường nào… Bên ngoài gió vẫn ríu rít từng cơn, trong những sớm có nắng trời vẫn xanh nhưng mùa Đông không hiểu lòng người….

Linh bâng quơ quệt giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô sốt liên miên cả ngày, miệng khô khốc và chán ăn. Sắp nghỉ lễ mà lăn ra ốm đau làm trì trệ hết mọi kế hoạch của cô. Linh mệt nhọc xoa hai bên thái dương để cơn đau đầu bớt phần dữ dội. Sắp tết rồi, bạn bè ai nấy cũng xách hành lí về quê, lướt facebook đa phần đều là stt chia tay Hà Nội về quê. Cô chạnh lòng nhìn vào màn hình đọc những stt tâm trạng đầy phấn khởi, bất giác muốn sụt sùi khóc một trận. Nhưng trái với ý muốn của cô, dù chạnh lòng nhưng Linh không rơi nổi giọt nước mắt nào. Cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, với cô mà nói “ có gì để phải đau lòng đến thế”, chẳng qua cũng chỉ là về muộn mấy hôm. Ừ thì, đành lòng là thế… Ừ, chỉ là sự an ủi mà thôi….


Ảnh minh họa

Linh vân vê những món quà lưu niệm, hết lau rồi sắp xếp lại cho mọi thứ gọn gàng. Phòng trọ đã về hết chỉ còn mỗi cô vẫn lục đục ở lại với công việc làm thêm, ở lại với góc phòng ẩm mốc mùi thuốc. Hành lí đã chuẩn bị sẵn, 5 ngày tới với Linh kì thực là những ngày dài nhất từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ về nghỉ tết muộn như năm nay. Lúc đầu mới nghĩ thôi cô đã thấy khó khăn, đến giờ phải chịu đựng sự khó khăn ấy thật. Cô như kẻ hành khất đứng bên đường đợi chuyến tàu đêm, chuyến tàu lao đi vun vút trong đêm, ánh đèn rực rỡ nấp sau khung cửa kính như cười như không…. Chuyến tàu vẫn cứ lao đi mặc ánh nhìn của người bên đường….

“ Những chuyến tàu đắt giá… Phải xếp hàng bao lâu mới mua được vé?...”

Đã một học kì Linh chưa về thăm gia đình, cuộc sống trọ học xa đã ngăn cách cô với mái ấm của mình. Cô rất nhớ mọi thứ của quê hương, dù cho nơi ấy – có nhiều thứ không mấy suôn sẻ. Nhưng dù thế nào, đấy cũng là nơi để cô dừng chân sau những xô bồ, nơi có tình yêu thương lớn nhất của mỗi người…Cô muốn mau chóng được trở về, có chuyến tàu nào đưa cô về ngay với gia đình trong đêm nay?


Ảnh minh họa

Linh mở cửa sổ để làn gió nhẹ ghé vào phòng, tựa người vào cửa sổ Linh ngước mắt nhìn bầu trời đầy gió đêm. Cảm giác đau nhói không rõ rệt, Linh không thích sự ồn ào, thời khắc này với cô có lẽ thật hiếm hoi. Cô lại ngồi xuống cạnh chiếc laptop, bàn tay gầy guộc di di chuột ghé qua những trang quen thuộc đã lưu trong máy. Cô mong sẽ được đọc một bài viết mới của H, về bất kể điều gì cũng được, chỉ cần là bài viết mới. Nhưng không có, cô chán nản di chuột qua những bài viết cũ của H, phần lớn là tâm tình dành cho mối tình cũ sâu đậm của H, đây cũng chính là điểm khiến cô có lần đã đâm chán ghét đọc blog H. Vì sao ư? Vì cô không sao hiểu được tại sao người ta lại có thể yêu một người sâu đậm đến thế?

Ngay cả khi đã chấp nhận rời xa nhau, ngay cả khi hai người đã có cuộc sống mới… Ngay cả khi đã qua bao năm rồi…. Lòng người cũng phải nguội đi chứ, sao vẫn đậm tình nhớ nhung…. Như thế, thật không công bằng với những người của hiện tại, và ngay cả với bản thân mình…. Những nỗi nhớ nhung, những kỉ niệm, những trầm buồn dài quá…. Cô làm sao hiểu được, vì vốn dĩ cô chưa từng trải điều đó, dù cô cũng từng giữ trong mình hình ảnh một bóng hình, nhưng cũng chỉ là giữ thế thôi, cô rất ít khi nghĩ về. Đối với cô, hình ảnh đó cũng là khắc cốt ghi tâm, nhưng đã qua rồi thì cho qua vậy thôi, đã quên rồi thì tiếp tục quên. Nhớ nhung mà làm gì, dù sao cũng chỉ là tình cảm đơn phương – cô vốn nghĩ quên được là tốt nhất. Bởi vậy, cô không thể hiểu sự quyến luyến của những người từng yêu nhau. Cô đâm chán ghét tình cảm sâu đậm của những gã trai dành cho người cũ…. 

Tác giả : hoahongdai92

Được thể hiện qua giọng đọc : Jun , Nhím Xù

Kỹ thuật : Jun


(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top