Phát thanh xúc cảm của bạn !

10 điều hối hận lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người (P2) - Cafe Vlog

2018-10-26 09:31

Tác giả: Giọng đọc: Trọng Khương

Bạn thân mến! Trong tuần trước chúng ta đã đến với phần thứ nhất của bài viết 10 điều hối hận lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người, trích từ cuốn sách “The Top 5 Regrets of the Dying” (Tạm dịch: 5 điều bí mật lúc hấp hối) của tác giả Bronnie Ware. Trong chương trình của tuần này, mời bạn tiếp tục nghe phần còn lại của bài viết.

Điều thứ 6: ” Tôi ước mình đã quan tâm ít hơn đến những điều người khác nghĩ về mình”

Tại sao bạn phải quan tâm quá nhiều đến ý kiến ​​của người khác về mình? Hãy nhớ rằng hầu hết mọi người có thể không nghĩ về bạn nhiều như bạn tưởng, vì vậy đừng lo lắng quá. Những người khác có quá nhiều thứ phải quan tâm nên họ không có thời gian mà để ý tới bạn. Hãy sống chân thành, đơn giản và vui vẻ, làm những gì phù hợp với bạn, còn người khác nghĩ gì, đó là vấn đề của họ. Miễn là bạn cảm thấy hạnh phúc với chính mình, không có gì khác quan trọng hơn.

10 điều hối hận lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người (P2)

Điều thứ 7: “Tôi ước mình đã không lo lắng nhiều như vậy”

Chúng ta dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời mình để lo lắng. Dù chúng ta là ai, ở vị trí nào đi nữa, dường như luôn luôn có điều khiến chúng ta phải bận tâm. Liệu bạn có để cho những lo lắng này bao trùm cuộc sống của bạn? Bạn có để cho gánh nặng của cuộc sống kéo bạn xuống? Hay, bạn sẽ buông bỏ những lo lắng này để sống một cách thảnh thơi?

Cuộc sống vốn phù du, đến cuối đời, khi đã nếm trải mọi đắng cay, ngọt bùi trong cuộc sống, bạn mới chợt nhận ra rằng, mọi thứ chúng ta lo lắng trong suốt quãng đời đã qua thực sự không quan trọng. Nó nhỏ nhặt làm sao. Nhưng tại sao chúng ta không nhận ra điều đó ngay từ bây giờ? Hãy nhớ: Đừng làm một người hay lo lắng; mà hãy là một chiến binh!

10 điều hối hận lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người (P2)

Điều thứ 8: “Tôi ước tôi đã chăm sóc cho bản thân tốt hơn”

Nếu bạn không có sức khỏe, bạn không có gì hết, vì vậy đừng quên đối xử với bản thân tử tế. Chỉ đến khi không còn sức khỏe, bạn mới hiểu nó quan trọng đến nhường nào. Bạn phải sống với bệnh tật hành hạ và sự chăm sóc từ người khác, điều mà bạn có thể khiến nó ít có cơ hội xảy ra bằng cách đơn giản là thường xuyên tự chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn chỉ có một cơ thể, tâm trí và tinh thần, vì vậy hãy chăm sóc chúng ngay bây giờ để đảm bảo rằng bạn có thể tận hưởng cuộc sống cả trong những năm tháng tuổi già.

10 điều hối hận lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người (P2)

Điều thứ 9: “Tôi ước gì tôi đã không coi cuộc sống là đương nhiên”

Nhiều người thực sự coi cuộc sống là đương nhiên, và không coi trọng tất cả những điều nhỏ nhặt xung quanh đã tạo nên môi trường sống của họ. Những con ong thụ phấn cho các loại thực phẩm chúng ta ăn, những cây cung cấp cho chúng ta chất bổ dưỡng, không khí chúng ta hít thở, nước chúng ta uống hằng ngày, mặt trời tỏa sáng cho chúng ta sự sống – chúng ta nên trân trọng tất cả, đừng để mình phải hối hận khi đã không nói “cảm ơn” nhiều hơn.

10 điều hối hận lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người (P2)

Điều thứ 10: “Tôi ước mình được sống ngay lúc này”

Có vẻ như hầu hết chúng ta đều có vấn đề với việc sống ngay BÂY GIỜ. Chúng ta thường hay hồi tưởng quá khứ, tiếc nuối những gì đã xảy ra hoặc mong đợi một tương lai chưa tới. Dù thế nào, chúng ta cũng không phải là sống với hiện tại, có nghĩa là chúng ta KHÔNG BAO GIỜ thực sự trải qua cuộc sống. Chúng ta đang trải qua những khoảnh khắc trong trí nhớ của mình hoặc những khoảnh khắc trong trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta không trải qua những khoảnh khắc chân thực, những khoảnh khắc đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Và đó thực sự sẽ là điều khiến bạn nuối tiếc nhất khi phải nhắm mắt xuôi tay.

10 điều hối hận lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người (P2)

Khi còn nhỏ, chúng ta không thực sự nghĩ nhiều về cuộc sống. Chúng ta nghĩ chủ yếu về những gì cha mẹ sẽ nấu cho chúng ta ăn vào bữa tối hoặc những người bạn chúng ta sẽ chơi cùng vào ngày mai hoặc chương trình nào chúng ta sẽ xem trên TV. Chúng ta không thường xuyên nghĩ về cái chết, đơn giản vì chúng ta nghĩ chúng ta còn nhiều thời gian. Khi chúng ta già đi, ý nghĩ về cái chết có thể xuất hiện, nhưng chúng ta vẫn không bận tâm quá nhiều bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình còn nhiều năm để sống? Vì vậy, chúng ta sống trên cơ sở của sự phủ nhận. Chúng ta phủ nhận số phận không thể tránh khỏi và đánh bạc với suy nghĩ rằng chúng ta có nhiều thời gian để sống cho ước mơ của mình. Tất cả chúng ta đều sống với hy vọng nhìn thấy ngày mai, nhưng chúng ta chỉ thực sự có ngày hôm nay.

Theo Tuệ Minh – Huệ Minh/ Epoch Times Vietnam

Giọng đọc: Lan Phương
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Video: Tuấn Anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gặp mặt để rồi xa thân quen để rồi lạ

Gặp mặt để rồi xa thân quen để rồi lạ

"Lời hứa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu chính là bi thương. Vĩnh viễn dành cả thời gian trưởng thành cũng không thực hiện được".

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc (Cafe Vlog)

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc (Cafe Vlog)

Đêm dài đến mấy rồi ắt hẳn cũng tới lúc bình minh rực sáng, cuộc đời đi qua những nỗi đau rồi cũng sẽ có những ngày hạnh phúc, chỉ cần chúng ta luôn sống hướng về tương lai và những điều tốt đẹp.

Hóa ra người thứ ba yêu đến mấy cũng là người đến sau (Vlog Radio)

Hóa ra người thứ ba yêu đến mấy cũng là người đến sau (Vlog Radio)

Chắc hẳn trong số chúng ta chẳng ai muốn khoác lên mình lớp áo mang tên người thứ ba. Nhưng đôi khi trong cuộc chiến với trái tim lý trí lại chẳng thể dành phần hơn. Yêu đấy, hi vọng đấy rồi lại đau đấy, thất vọng và hận đấy.

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn (Vlog Radio)

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn (Vlog Radio)

Đàn ông có tuổi trẻ thì phụ nữ cũng có thanh xuân. Thanh xuân của phụ nữ là quãng thời gian tươi đẹp nhất, đẹp đẽ nhất, sáng chói nhất của một đời con gái, thì tuổi trẻ của đàn ông toàn những câu trả lời chưa chắc chắn, nhiều dang dở, lắm gập ghềnh.

Dành cả thanh xuân để yêu một người (Vlog Radio)

Dành cả thanh xuân để yêu một người (Vlog Radio)

Mọi thứ đã kết thúc như chưa bắt đầu. Mỗi người đi một hướng. Có lẽ, sau này khi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ có mọi thứ nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ có nhau.

Yêu đơn phương một người đơn phương (Vlog Radio)

Yêu đơn phương một người đơn phương (Vlog Radio)

Tôi đã từng đọc đâu đó câu nói: "Cảm giác đau lòng nhất là yêu đơn phương một người đơn phương", và hóa ra tôi lại đang mắc kẹt trong chính cái vòng luẩn quẩn ấy.

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn (Vlog Radio)

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn (Vlog Radio)

Nhiều khi thèm cảm giác được yêu một người. Thèm một bờ vai an toàn chắc chắn ở cạnh bên, một nụ cười để dành cho những ngày mưa không còn khiến lòng tái tê đầy trống vắng để biết ngoài kia cuộc đời bộn bề nhưng nơi ấy vẫn dành riêng cho mình một khoảng trời bình yên.

Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ (Cafe Vlog)

Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ (Cafe Vlog)

Người ta thường nói trong tình yêu, ai bỏ ra nhiều tình cảm hơn sẽ là người thua thiệt, tôi mỉm cười chẳng cho là đúng. Vì khi yêu ai cũng đã trao đi những cảm xúc nơi đầu tim tinh khôi và nồng nhiệt nhất, vậy lúc rời đi đừng đem theo những ưu phiền, hãy để nụ cười hong khô giọt nước mắt; ai thắng ai thua đâu còn quan trọng, chuyện tùy duyên, thôi thì mặc mây trời...

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài (Vlog Radio)

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài (Vlog Radio)

Những lúc yếu lòng nhất, em thường để mặc mình vẫy vùng trong quá khứ mà chẳng còn cố gắng tìm cách thoát ra. Chúng ta của sau này rồi sẽ hạnh phúc và an yên cả mà thôi, dẫu rằng là chẳng cùng nhau. Duyên phận như thế nào đã có trời cao an bài, sau những ngày mưa gió bủa vây thì cũng sẽ có những ngày nắng ấm, em vốn dĩ có thể lấy lại tinh thần rất nhanh nên mọi cảm xúc tiêu cực đều đi qua và bầu trời lại trong vắt, xinh đẹp.

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể (Cafe Vlog)

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể (Cafe Vlog)

Những ngày cuối năm, không biết sao nghe tiếng gió cũng vội vàng, gấp rút, chẳng mấy nữa mà Tết cũng sẽ về, con lại bộn bề trong đống câu hỏi của họ hàng mà con biết mỗi lần như thế con biết tim mẹ lại buồn, mẹ thương con gái mẹ vẫn chưa yên bề gia thất. Và con, con lại nợ mẹ một chàng rể mà năm trước con hứa sẽ tìm cho mẹ.

back to top