Phát thanh xúc cảm của bạn !

Các tầng mây

2024-10-21 19:35

Tác giả: she


blogradio.vn - Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

***

Đã bao giờ bạn có cảm giác tự ti khi bắt đầu thích một ai đó chưa?

Trong thế giới tình yêu, phải chăng mọi thứ lại phức tạp đến thế?

Là thích, nhưng lại không có can đảm để tiến về phía họ…

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra giá trị của câu: “Gió tầng nào gặp mây tầng đó”.

Sở dĩ, chúng ta không thể ngăn được trái tim mình rung động, càng không thể biết trước bản thân sẽ thích ai. Thế nên là, có đôi lúc, ta lỡ cảm nắng một người đáng lẽ không nên, một người mà cả đời này cũng không thể với tới được, cũng như câu: “Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?” Khiến bản thân bất lực trong chính tình yêu của mình, không thể làm gì khác.

Tôi kể bạn nghe:

Có hai đứa trẻ mới lớn, tên là Mây và Bách. Ở cái tuổi 17 với sự thuần khiết nhất, chúng nó đã tìm thấy và yêu lấy nhau. Cũng như bao chuyện tình khác, Mây và Bách đã có khoảng thời gian đẹp đẽ, nồng nhiệt ngay những ngày đầu đến bên nhau.

Nhưng, mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, cũng đến lúc tình yêu gặp thăng trầm khi đối diện với hai chữ “phù hợp”. Hai đứa nó yêu nhau là thật, sống vì nhau cũng là thật nhưng tất cả lại không thắng nổi khi tình yêu ấy bị đặt lên cán cân.

Cách mà Mây lớn lên trái ngược hoàn toàn so với Bách, cô trưởng thành trong một gia đình khá giả và học thức, cha làm giáo viên còn mẹ thì là bác sĩ, tương lai đã định sẵn Mây sẽ trở thành một luật sư như ước mơ của cô. Với nền tảng gia đình như thế, không điều gì có thể cản bước mục tiêu mà Mây muốn đạt được.

Bách thì lại khác, cậu cũng học giỏi và chăm ngoan lắm, nhưng ước mơ lại bị đồng tiền ghì xuống, không thể cất cánh bay xa như Mây. Tuy vậy Bách chưa từng từ bỏ, dù có hơi muộn, cậu vẫn luôn cố gắng từng ngày để tự tạo điều kiện cho bản thân phát triển. Và trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng đến một ngày Bách thành danh và lập gia đình, nhưng cô dâu lại không phải là Mây…

Câu chuyện trên không nói về Mây và Bách mà là thời điểm thích hợp để tình yêu xuất hiện trong đời ta đôi khi rất quan trọng. Thử nghĩ mà xem, nếu như Bách gặp Mây khi đã thành công thì sẽ không có sự tự ti nào khiến cậu phải lùi bước trước tình yêu của đời mình, nhưng liệu lúc đấy, Mây còn là kiểu người mà Bách sẽ thích không?

Nếu có trách, chỉ có thể đổ lỗi là sai thời điểm mà thôi. Họ chưa đủ trưởng thành để cùng nhau giải quyết chuyện tương lai, ở độ tuổi ấy, bất cứ người con trai nào cũng có cái tôi cao, làm sao mà khiến Bách mở lời muốn chăm sóc Mây cả đời, khi trong tay không có bất cứ thứ gì. Còn đối với cô, sự lùi bước của cậu lại chính là thứ khiến Mây không cảm nhận được tình yêu và an toàn nên không sẵn lòng tiến đến. Cứ thế, cả hai buông tay và từ bỏ nhau.

Thật ra, bản thân luôn tin tưởng câu “Gió tầng nào gặp mây tầng đó”, nhưng tôi không đơn thuần nghĩ rằng nó nói về gia cảnh của mỗi người. Tình yêu không phải chỉ yêu là đủ, nếu muốn cùng nhau đi lâu dài thì phải cần thêm những yêu tố khác để chúng ta cảm nhận được hai từ “xứng đôi”. Tôi chưa từng quan niệm bản thân phải tìm kiếm một người thật giàu có để yêu, vì luôn biết mình là ai và đang ở đâu, nhưng tôi cũng chưa từng cho rằng mình không có giá trị để được yêu.

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu. Thật lòng, tôi không bao giờ nghĩ đến tiền bạc của bất kỳ ai khi tiến đến một mối quan hệ vì bản thân luôn muốn độc lập và tự do cảm xúc. Nếu như khó khăn, chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu và nếu như anh thất bại tôi cũng sẽ sẵn lòng che chở. Nhưng đâu dễ dàng để tôi làm vậy, anh cũng phải có cái gì đó khiến tôi yêu như thế. Chẳng hạn như, anh là một người có ý chí và năng lực, không phụ thuộc vào người khác, dù có thất bại một hai lần thì cơ hội rồi cũng sẽ đến và chúng ta sẽ lại đi lên.

Tôi không bao giờ chê bai gia cảnh của người con trai nào cả, điều đó chỉ xảy ra khi anh là một người chỉ biết tiêu cực và chết chìm trong đó, đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không biết phấn đấu. Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày thì đâu thể chấp nhận một người con trai nhu nhược như thế, chỉ biết khóc than và trách móc con gái thực dụng, trong khi bản thân anh thật sự không xứng.

Có thể cuộc đời khiến anh gặp những người con gái yêu vì tiền, nhưng làm ơn đừng quơ đũa cả nắm, biến chúng tôi thành những người không có giá trị như thế. Trên đời này, dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều có nhiều kiểu người, đâu thể vì một người làm đau anh mà nghĩ tất cả đều tệ. Trong khi ở ngoài kia, vẫn có rất nhiều bạn nữ đang trau dồi bản thân, chăm sóc và rèn luyện từ bên trong lẫn bên ngoài, họ tự lo được cho mình và người thân. Vậy nên, xin hãy trân trọng sự cố gắng ấy của chúng tôi, đừng phủ nhận và cho rằng tất cả con gái trên đời đều sẽ vì tiền mà yêu. Vẫn còn rất nhiều người muốn được tự do yêu đương mà không bị bất cứ ranh giới nào ngăn cản và yêu theo cách đơn thuần nhất.

Tất nhiên, tôi cũng đang cố gắng như thế, muốn gặp được người thật sự tốt thì trước tiên tôi phải trở nên tốt hơn. Bản thân chưa từng nghĩ mình sẽ may mắn như những câu chuyện cổ tích nên phải tự phấn đấu, vì tôi nhận ra rằng may mắn cũng là một loại năng lực nhưng nó chỉ xuất hiện với người thật sự khao khát mà thôi.

Tôi muốn trở thành một ngọn gió đặc biệt và gặp tầng mây phù hợp với chính mình. Thật ra, giá trị của một người không nằm trong mắt của mọi người, mà là cảm giác họ tự cảm nhận về chính mình. Cũng giống như vẻ bề ngoài, không quan trọng người khác khen hay chê, chỉ cần bản thân yêu lấy mình và tự tin với tất cả mọi thứ trên cơ thể, cố gắng hoàn thiện để trở nên tốt hơn vì mong muốn của chính mình, giá trị của sự xinh đẹp chỉ có như vậy thôi.

Bên cạnh đó, tâm hồn cũng là một thứ chúng ta cần chăm chút và nuôi dưỡng từng ngày. Khác với vẻ đẹp bên ngoài, đó là một thứ vô hình, nhưng lại khiến ta trở nên đặc biệt. Phải thừa nhận một điều rằng, con người có rất nhiều tính xấu, không ai là hoàn toàn tốt đẹp cả, nhưng nếu chúng ta nhận ra và cố gắng thay đổi từng chút rồi cũng sẽ có một ngày trở nên tốt hơn.

Dù có học điều gì, đi đến đâu tôi vẫn luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy và sống theo lý tưởng đó. Chúng ta không sinh ra với tất cả đức tính toàn diện ngay từ ban đầu, mà là được hình thành và rèn giũa trong quá trình lớn lên. Như trong điều thứ nhất, Bác dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, nhờ học hỏi và chứng kiến về lịch sử, con người, vùng đất Việt Nam, chúng ta mới hiểu rồi biết ơn và yêu thương Tổ quốc đến thế.

Đâu phải tự nhiên có người nào đó học giỏi hay làm việc năng suất, tất cả đều do họ chăm chỉ và luyện tập rất lâu. Đó rõ ràng là một đức tính tốt nhưng nó lại không có sẵn trong tiềm thức chúng ta, mà mỗi người đều phải tự nhận biết và rèn giũa để hình thành.

Thế mới thấy, tâm hồn và tính cách là một khía cạnh mà mỗi chúng ta nên để tâm đến, nó quyết định rất nhiều về con người. Ngay từ đầu, bạn không biết cảm thông thì hãy học cách suy nghĩ trên phương diện của người khác ngay hôm nay. Ngay từ đầu, bạn chỉ sống ích kỉ thì hãy thử giúp đỡ ai đó để nhận lại một lời cảm ơn, sẽ thấy được niềm vui của sự lương thiện,... Chỉ cần bạn chịu thay đổi, thế giới sẽ tạo điều kiện và đưa đến những điều tốt đẹp. Cũng đừng quan tâm ai đối xử tệ mà trả đũa, hãy luôn giữ một tâm hồn đẹp và rời đi nếu bạn không cảm thấy được trân trọng.

Và cuối cùng là trí tuệ. Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân trên cả ba phương diện “Thân, tâm, trí”, vì sẽ thật tuyệt vời khi tất cả đều được vun đắp và phát triển từng ngày. Nếu có ai đó hỏi “Ngoại hình có quan trọng không?”, câu trả lời tất nhiên là có, còn “tâm hồn thì sao?”, vẫn sẽ là câu trả lời đó. Tri thức cũng không ngoại lệ, nó không giới hạn việc chúng ta phải đi học đại học hay có bằng thạc sĩ, đối với tôi tri thức là một phạm trù vô cùng rộng lớn, vì tìm đâu trên đời có một người hiểu biết tất cả mọi thứ. Chúng ta đều lớn lên từ một em bé không biết gì cả, và rồi học hỏi từng điều một, quá trình đó vẫn đang xảy ra khi ta nghiên cứu, tìm hiểu về một lĩnh vực nào đó. Kiến thức là vô hạn, vì lẽ đó nên mới có câu “Học, học nữa, học mãi”, vậy nên cứ rèn giũa trí tuệ của bản thân, dù là về vấn đề gì, chỉ cần học thì sẽ hiểu, chỉ cần không từ bỏ thì vẫn sẽ có kiến thức rộng lớn ở ngoài kia. Nếu muốn gặp một người thông thái, bạn cũng phải trở nên hiểu biết, không nhất thiết trong cùng một lĩnh vực, nhưng phải cùng một giá trị.

Tất cả những điều trên, tôi chỉ muốn chúng ta có thể rèn luyện và phát triển bản thân để xứng đáng sánh bước cùng một người tốt hơn mà không cảm thấy tự ti. Dù là thời đại nào, thì sự phù hợp trong tình yêu mới có thể khiến hai người đi cùng nhau lâu dài. Muốn yêu người như thế nào, bạn hãy phấn đấu trở nên cùng tầng với họ. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thay mặt một số bạn nữ đang cố gắng ngoài kia, nói với các bạn nam rằng chúng tôi cũng có những giá trị riêng biệt, vẫn muốn được yêu thương và trân trọng, đừng vì số ít người tệ bạc mà đánh đồng, xin hãy nhìn thấy sự cố gắng của chúng tôi.

Mong rằng, tất cả sẽ được tự do yêu, không vì hai chữ “không xứng ” mà lùi bước trước người mình thương.

© she - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bạn Đã Sẵn Sàng Để Buông Bỏ Chưa | Radio Tâm Sự

she

Đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu nhưng lại khao khát yêu một người đến hết cuộc đời.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

Những năm tháng không quên

Những năm tháng không quên

Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

Ngày tôi chạm vào vùng ký ức

Ngày tôi chạm vào vùng ký ức

Có những ngày ta vô tình bước ngang qua một ký ức cũ — chỉ một mùi đất, một tiếng cười, hay một vệt nắng trên tường cũng đủ khiến lòng chùng lại. Tôi gọi đó là vùng ký ức — nơi tuổi thơ vẫn nằm im lặng, trong veo và dịu dàng đến lạ. “Ngày tôi chạm vào vùng ký ức” là một lát cắt nhỏ, không có gì lớn lao ngoài vài buổi trưa đầy nắng, vài đứa trẻ nhem nhuốc và những trò chơi tưởng như chẳng nghĩa lý gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng: hạnh phúc đôi khi chỉ là được sống trọn trong một ngày mà ta không biết sẽ nhớ cả đời.

back to top