Phát thanh xúc cảm của bạn !

BACHD 14 - 12 CHD nên lấy chồng chênh lệch bao nhiêu tuổi?

2014-07-24 17:54

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Mỗi cung hoàng đạo nữ lại có những hình mẫu lý tưởng khác nhau về người chồng tương lai của mình. Thế nhưng chênh lệch tuổi tác giữa vợ và chồng như thế nào sẽ tạo thành cặp đôi đẹp nhất?

* * *

Bạch Dương: Cưới chồng lớn hơn 2-4 tuổi

Bạch Dương chính là “chú mèo con” đáng yêu trong một mối quan hệ. Quý cô kiêu kỳ này vừa dịu dàng, vừa dữ dằn. Nàng xinh đẹp và quyến rũ, và bản thân Bạc Dương luôn nhận thức được điều này về bản thân. Bạch Dương kỳ vọng một chàng trai năng động, thích lãnh đạo và người lớn hơn cô nàng. Một chàng người yêu hay chồng lớn hơn Bạch Dương từ 2 đến 5 tuổi sẽ có độ trưởng thành và chín chắn đủ để hiểu các nhu cầu được vòi vĩnh và chiều chuộng của nàng. Nhưng chàng cũng không quá già để nói không với các cuộc vui chơi hay bữa tiệc mà nàng muốn chàng cùng tham gia ngoài xã hội

Kim Ngưu: Cưới chồng lớn hơn từ 7 – 10 tuổi

Kim Ngưu là hình mẫu của người phụ nữ truyền thống điển hình. Nàng hiền lành, dịu dàng, thích chăm sóc và quan tâm đến người khác. Người đàn ông lý tưởng mà Kim Ngưu lựa chọn thường lớn hơn nàng rất nhiều, thậm chí hơn nàng cả một thập kỷ đấy. Người đàn ông ấy có thể thuộc một thế hệ khác, trưởng thành hơn nàng rất nhiều. Nhưng chính vì thế mà họ mới có khả năng bao bọc, bảo vệ và chăm lo cho nàng Kim Ngưu, cả về tài chính và tình cảm.

Song Tử: Cưới chồng bằng tuổi hoặc kém 1 – 2 tuổi

Là một cung hoàng đạo thuộc nguyên tố Khí, Song Tử vui vẻ và quảng giao. Các cô gái này thích nhất là các tin tức thời sự nóng hổi, các câu chuyện mới mẻ và thú vị về thế giới cũng như mọi người xung quanh. Người yêu của Song Tử phải là một chàng trai luôn cười, dễ mến và có thể tán chuyện nàng 24/7. Có lẽ chính vì lý do ấy mà Song Tử thường đem lòng yêu và chọn bạn đời là những người cùng tuổi, hay thậm chí là kém tuổi mình một chút đấy. Một chàng trai với sức sống và nét trẻ trung sẽ luôn cuốn hút cô gái Song Tử thích cái mới.


Cự Giải: Cưới chồng kém 2 – 3 tuổi

Cự Giải dịu dàng và thích chăm sóc người khác. Cự Giải là cung hoàng đạo nằm dưới sự cai quản của Mặt Trăng, tượng trưng cho vẻ đẹp nữ tính của người mẹ. Chính vì thế, Cự Giải luôn có xu hướng quan tâm chăm sóc cho người yêu của mình như một người mẹ thứ hai vậy. cũng vì lý do ấy mà Cự Giải dễ phải lòng “phi công trẻ” lắm đó nhé. Cự Giải thích người yêu hay chồng của mình trẻ con một tẹo, để nàng có thể uốn nắn và hướng người yêu trở thành một hình mẫu lý tưởng mà nàng vẫn luôn mong chờ. Các chàng trai trẻ tuổi hơn cũng có sự ngây thơ và đáng tin cậy hơn đối với Cự Giải.



Sư Tử: Cưới chồng hơn 3 – 5 tuổi

Sư Tử rất kiêu hãnh và nàng thích là trung tâm của sự chú ý. Người đàn ông mà nàng cưới về làm chồng thường sẽ hơn nàng tầm 3 đến 5 tuổi thôi. Người đàn ông ấy sẽ lớn vừa đủ để yêu chiều Sư Tử và biết nhường nhịn nàng, nhưng cũng đủ trẻ trung để có thể cùng nàng đi khắp mọi nơi. Chồng của Sư Tử phải vừa thoải mái, vừa hào phóng, vừa có chút lãng tử lạnh lùng nhưng cũng không quá già nua nghiêm túc. Một chàng trai như vậy sẽ có thể khiến nàng Sư Tử phổng mũi tự hào và khoe khắp nơi đấy.

Xử Nữ: Cưới chồng hơn 4 – 6 tuổi

Xử Nữ tính toán kỹ trong bất kỳ việc gì, kể cả chuyện tình cảm và yêu đương. Tất nhiên với Xử Nữ thì chuyện hôn nhân cả đời là một điều vô cùng quan trọng rồi, thế nên tính toán và thận trọng là điều hợp lý chứ sao. Một người chồng bằng hay kém tuổi mình sẽ chẳng thể có sự chín chắn và trưởng thành đủ để chăm lo cho cả gia đình nhỏ bé của nàng. Còn một người chồng quá lớn tuổi, hơn nàng cả chục tuổi sẽ là một người của thế hệ khác và chẳng thể hiểu được suy nghĩ hay tâm tư của nàng. Thế nên nàng sẽ lựa chọn người bạn đời của mình hơn mình từ 4 đến 6 tuổi, một lựa chọn vô cùng hoàn hảo.

Thiên Bình: Cưới chồng hơn 12 -15 tuổi

Thiên Bình là những cô gái vô cùng tuyệt vời, nhưng vấn đề lớn nhất của nàng thường là Thiên Bình hay yêu nhầm người. Có biết bao chàng trai tốt ở bên nàng, vậy mà Thiên Bình lại thường chọn yêu những người chẳng hề tương xứng hay phù hợp. Chính vì thế khi còn trẻ, Thiên Bình chịu nhiều tổn thương về cảm xúc và không dễ trao trái tim của mình cho người khác phái. Nàng dễ phải lòng một người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều, một người đàn ông từng trải và đủ vững vàng để nàng tin tưởng.

Thần Nông: Cưới chồng hơn 2 – 4 tuổi

Thần Nông nên lấy một người bạn đời hơn mình từ 2 đến 4 tuổi. Chồng của Thần Nông thường là người sếp hay đồng nghiệp lớn tuổi hơn ở cùng công ty, hoặc chính là anh trưởng phòng đẹp trai vẫn luôn giúp đỡ hướng dẫn nàng khi nàng còn bỡ ngỡ với công việc mới mẻ. Đó cũng có thể là anh bạn khóa trên tài năng mà nàng đã thầm theo dõi và ngưỡng mộ khi còn ngồi trên giảng đường Đại học. Thần Nông thích theo dõi và ngầm tìm hiểu người bạn đời của mình, và họ sẽ lựa chọn những người hơn tuổi mình một chút, nhưng cũng đủ gần gũi và ở bên môi trường sống của nàng để hai người có thể dễ dàng hiểu và chia sẻ với nhau.



Nhân Mã: Cưới chồng hơn 6 – 8 tuổi

Nhân Mã là những cô gái thẳng thắn và chân thành. Nàng muốn người chồng của mình vừa nghiêm túc, nhưng cũng không kém phần hài hước. Chàng phải là người trải nghiệm nhiều, hiểu biết rộng, đủ để chinh phục trái tim ham thử thách và đam mê khám phá của nàng. Chàng cũng phải là người đủ vững vàng và luôn sẵn sàng thay đổi để bắt kịp trái tim Nhân Mã. Đó là một người đàn ông nhiều đam mê và yêu thương để luôn làm ngọn lửa trái tim nàng ấm áp. Nhân Mã sẽ cưới một người chồng hơn mình từ 6 đến 8 tuổi.

Ma Kết: Cưới chồng hơn từ 5 – 7 tuổi

Ma Kết cũng là một cung hoàng đạo thuộc nguyên tố Đất, đại diện cho những gì thực tế và ổn định. Chính vì thế, Ma Kết thường chọn một người bạn đời mang lại cho mình cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Đó phải là một người đàn ông có sự nghiệp ổn định, thành đạt và đủ trưởng thành cũng như trách nhiệm để sẵn sàng gắn bó với nàng cả đời. Vì thế, một người chồng lớn hơn nàng từ 5 đến 7 tuổi thường là đối tượng mà nàng Ma Kết nhắm đến và đem lòng yêu.

Bảo Bình: Cưới chồng trẻ hơn 2 – 4 tuổi.

Bảo Bình có cách suy nghĩ khá khác biệt và lạ lùng trong tình cảm. Nàng cũng là một cung hoàng đạo tiến bộ và hiện đại nhất so với bạn bè nữ giới của mình. Trong tình yêu, Bảo Bình thường có xu hướng đi ngược lại với các giá trị truyền thống. Chính vì thế đây là cung hoàng đạo có tỉ lệ yêu và cưới chồng trẻ tuổi hơn mình cao nhất trong 12 cung hoàng đạo. Nàng chẳng ngại ngần gì chút cách biệt tuổi tác, và một chàng trai trẻ trung tươi tắn sẽ luôn mang lại nụ cười và hạnh phúc trên môi Bảo Bình.

Song Ngư: Cưới chồng lớn hơn 8 – 10 tuổi

Song Ngư là những cô gái đa sầu đa cảm và có tâm hồn nơi… “già nua” một chút so với các cô gái đồng trang lứa. Nàng là cung hoàng đạo cuối cùng và có thể coi là lớn tuổi nhất trong vòng tròn hoàng đạo. Thế nên nàng hay suy nghĩ và lo âu trước những biến đổi liên tục của cuộc sống. Người mà nàng chọn để lập gia đình sẽ là người lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, để có thể luôn ở bên Song Ngư, vỗ về nàng khỏi những ám ảnh và nỗi sợ vô hình. Chàng phải đủ lớn để nàng dựa vào, đủ trưởng thành để nàng tin tưởng, đủ sức mạnh để ôm nàng và che chắn cho nàng.

Được thể hiện qua giọng đọc : Audiobook Team

Kỹ Thuật: Jun


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top