Phát thanh xúc cảm của bạn !

2 giờ nín thở dưới gầm giường tình cũ khi vợ bất ngờ xuất hiện

2016-04-25 10:05

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Suốt thời gian tình cũ công tác ngoài này tôi đã đưa cô ấy đi chơi rất nhiều nơi. Và cho tới những ngày cuối cùng, em đã muốn hai đứa ôn lại “kỉ niệm” cũ. Tôi đã không thể từ chối, tôi đã nghĩ hôm đó sẽ là lần cuối cùng tôi nói dối vợ mình. Chiều chủ nhật, tôi bảo vợ đến nhà người bạn để làm thêm cho xong dự án, chắc tối muộn mới về. Vợ tươi cười gật đầu. Tôi hôn tạm biệt vợ rồi phóng xe máy đi nhưng tôi chẳng tới nhà người bạn nào cả mà là tới căn phòng trọ của tình cũ... 

***

Tôi và vợ cưới nhau được 2 năm. Cuộc sống khá hạnh phúc. Trước khi yêu và cưới vợ tôi có mối tình kéo dài hơn 3 năm với người cũ. Khi cứ ngỡ hai đứa sẽ làm đám cưới thì đùng một cái em báo tin cả nhà em chuyển vào Nam sinh sống. Em không nói lời chia tay nhưng chuyện em theo gia đình đã ngầm báo cho tôi biết cuộc tình của chúng tôi chắc chắn sẽ không có hồi kết như cả hai từng mong đợi. 

Hồi em mới vào trong đó, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với em vì thực sự tôi yêu em rất nhiều. Tuy nhiên thái độ của em thì lạnh nhạt dần, nhiều khi tôi gọi em còn không bắt máy đến tận tối mới gọi lại nói là công việc bận rộn rồi nói em mệt muốn đi ngủ sớm. Cuối cùng chúng tôi chia tay nhau thực sự, tôi buồn lắm cố gắng ép mình quên em vì thực tế chúng tôi không thể nào đến được với nhau. 

Mấy tháng sau tôi quen và yêu vợ tôi bây giờ. Vợ tôi là cô gái hiền lành ngoan ngoãn được lòng cả gia đình tôi. Yêu nhau hơn 1 năm chúng tôi tổ chức lễ cưới và đã có một cô con gái kháu khỉnh. Cuộc sống gia đình, hạnh phúc tôi đã không còn nhớ nhung tới người cũ nữa. Nhưng thật tình cờ 2 tháng trước đây tôi nhận được cuộc gọi từ số máy của tình cũ. Tôi vẫn chưa xóa số của em. 

Chẳng hiểu sao dù đã chia tay khá lâu nhưng khi cô ấy gọi lòng tôi lại rạo lên một cảm giác lạ. Cô ấy nói vừa mới ra bắc vì công việc và muốn gặp tôi. Tôi hôm ấy tôi đã nói dối vợ là có việc đột xuất phải về muộn để đi gặp cô ấy. Em vẫn như ngày xưa, chẳng có gì thay đổi. Điều khiến tôi bất ngờ là em chưa lập gia đình, đợt này em ra Hà Nội công tác 2 tháng. 

Từ hôm đó tôi và người cũ thường xuyên hẹn hò cà phê. Những kỉ niệm cũ lại ùa về, em khéo léo nhắc lại những khoảnh khắc hai đứa ở bên nhau, rồi cả cái lần đầu tiên nữa. Tôi không thể phủ nhận vẫn còn tình cảm với em. Dạo đó tôi đã tìm đủ mọi lý do nói dối vợ mỗi lần đi với bồ. Vợ tôi từ xưa tới nay tin tưởng chồng tuyệt đối và không hề tỏ ra nghi ngờ gì cả. 

Suốt thời gian tình cũ công tác ngoài này tôi đã đưa cô ấy đi chơi rất nhiều nơi. Và cho tới những ngày cuối cùng, em đã muốn hai đứa ôn lại “kỉ niệm” cũ. Tôi đã không thể từ chối, tôi đã nghĩ hôm đó sẽ là lần cuối cùng tôi nói dối vợ mình. 

Chiều chủ nhật, tôi bảo vợ đến nhà người bạn để làm thêm cho xong dự án, chắc tối muộn mới về. Vợ tươi cười gật đầu. Tôi hôn tạm biệt vợ rồi phóng xe máy đi nhưng tôi chẳng tới nhà người bạn nào cả mà là tới căn phòng trọ của tình cũ. 




Vừa mới bước vào căn phòng, em đã chuẩn bị sẵn mọi thứ đón tôi. Sau khi nhấp ly rượu vang em nằm ngả ra giường, tôi ngồi xuống cạnh em. Vừa đặt nụ hôn lên môi tình cũ thì nghe tiếng người gõ cửa bên ngoài. Em bảo chắc là người ta hàng mang đồ em đặt mua tới. Em gỡ tay tôi ra rồi khoác thêm cái áo ra ngoài mở cửa. 

Không hiểu sao lòng tôi lúc đó hơi bồn chồn. Em vừa mở cửa, tôi sốc nặng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Em mang hàng tới cho chị đây. Tiện chị cho em hỏi anh Hà nhà em có ở đây không, em thấy xe của chồng em dựng ngoài kia”. 

Tôi vội vã chui tọt xuống gầm giường khi bước chân của vợ vừa bước vào trong nhà. Có lẽ nào vợ tôi đã theo dõi tôi ư? 

- Em mang hàng đến thì chị nhận, chị gửi tiền cho em. Còn anh Hà là anh nào thì chị không biết. 
- Thế không hiểu chồng em vất xe ở ngoài nhà chị rồi đi đâu vậy? Mà chị thấy cái xe lạ trong sân nhà mình không thắc mắc gì sao? 
- Xe đó là của người hàng xóm để nhờ. Em cầm tiền rồi đi giùm chị, chị không rảnh. 
- Em sẽ đợi anh hàng xóm của chị về nhận xe để xem có phải ông ta cướp xe của chồng em không. 

Câu nói của vợ khiến tôi ở dưới gầm giường lo lắng vô cùng. Giờ tôi mà xuất hiện thì coi như tan cửa nát nhà. Tôi không ngờ việc làm của mình lại ra nông nỗi này. Nghĩ vợ ngồi đợi một lúc sẽ đi ngay nhưng thật không ngờ, vợ tôi cứ ngồi ì ra đó. 

- Em cầm tiền giùm rồi đi đi, chị có việc bận phải đi bây giờ. 
- Thôi đến nước này chị đừng chối nữa. Dù chưa gặp mặt nhau nhưng em biết chị và chồng em đã từng có mối tình sâu đậm với nhau kéo dài 3 năm trước khi anh ấy gặp em. Và em cũng biết rằng chính chị là người quyết định chia tay anh ấy. Nhưng khi đến với em anh nói đã quên hẳn chị rồi. Giờ anh ấy thay lòng đổi dạ, em cũng chẳng thiết gì nữa. Em biết thừa là anh đang ở dưới cái gầm giường kia, nhưng một người hèn nhát như thế em khinh, nhường luôn cho chị đấy. 
- Em ơi, anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi – Tôi lóp ngóp bò ra khỏi gầm giường và quỳ xuống trước mặt vợ. 

Sau hôm ấy tình cũ đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Còn vợ đã để sẵn lá đơn ly hôn trên bàn mấy hôm nay rồi. Tôi biết tôi có lỗi với vợ lắm, mọi người bảo tôi phải làm gì để cô ấy tha thứ cho tôi bây giờ? 

(Theo một thế giới)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top