Yêu lắm mùa thu ơi!
2022-04-25 01:20
Tác giả:
Tạ Anh
blogradio.vn - Tôi yêu biết mấy cái mùa thu kì diệu ấy, cái mùa được gọi là mùa xuân thứ hai với những chiếc lá vàng là một đóa hoa.
***
Mỗi mùa một màu sắc, ai cũng có cảm nhận riêng về từng mùa. Có người yêu mùa xuân, lúc nào cũng thướt tha, yêu kiều như một cô gái đẹp. Có người yêu mùa hè, yêu tiếng ve râm ran cùng sắc phượng rực cháy một góc trời. Cũng có người yêu mùa đông, với gió mùa se sắt mà người ta vẫn thường gọi đây là mùa rét se lòng. Còn tôi thích những cành lá chao nghiêng lìa khỏi cây mang theo nỗi nhớ xao xuyến, những chùm hoa sữa trắng tinh khôi với hương thơm ngào ngạt của mùa thu - mùa của nỗi nhớ, và cũng là mùa mà tôi yêu thích nhất.

Khi bạn đang đắm chìm trong nắng hạ và chợt nhận ra, những tia nắng hôm nay không gay gắt như bình thường mà nó ấm áp, len lỏi qua từng cành cây, kẽ lá. Làn gió oi nồng biến mất, thay vào đó là những đợt gió heo may mang theo hương cốm mới quyến vào tà áo. Từng phiến lá trên cây ngả dần sang màu vàng suộm, khẽ rơi trên khắp mọi nẻo đường. Và đó là thời khắc giao thoa giữa mùa hè với mùa thu, cái thời khắc mà tôi lưu luyến mãi không rời.
Mỗi mùa mỗi khác, mùa xuân tràn trề sức sống mãnh liệt, mùa hè rải nắng vàng rực rỡ nhưng oi ả, mùa đông thì âm u lạnh lẽo, chỉ có màu thu là dịu dàng và lãng mạn, có những cơn gió se se lạnh cuốn bay mọi buồn phiền lo âu. Theo nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mùa thu chỉ đơn giản là: “Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ…”. Tôi yêu biết mấy cái mùa thu kì diệu ấy, cái mùa được gọi là mùa xuân thứ hai với những chiếc lá vàng là một đóa hoa.
Tôi nhớ những ngày tháng vào thu cùng gia đình ghé thăm Hà Nội - vùng đất nghìn năm văn hiến. Mỗi buổi sớm, mẹ thường đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ, ngắm nhìn các con phố nghìn năm lịch sử. Hai bên đường, hoa sữa trắng tinh khôi nở rộ, hương hoa nồng nàn như kéo tôi vào cõi mộng. Gió qua, hoa giật mình, hương thơm bay xa như muốn nói cho tất cả mọi người: “A! Mùa thu đến rồi”. Mùa hoa sữa đến thơm từng cơn gió, từng ngọn cỏ, khiến cho bao thiếu nữ phải xốn xang, xao xuyến. Từ lâu, loài hoa này đã được coi là biểu tượng của mùa thu. Đúng thật! Không còn hoa sữa thì còn gọi gì là mùa thu nữa.
Bánh xe đều đều chuyển động, lăn trên lòng đường rợp lá vàng rơi. Lá cây bây giờ không còn màu xanh mơn mởn tràn đầy sức sống mà ngả đần sang màu vàng của nỗi nhớ. Khung cảnh thật buồn nhưng mùa thu không phải để buồn, không phải là mùa để nhớ, mà là để chúng ta ngẫm nghĩ về những điều đã qua. Có lẽ, ai cũng đã từng buồn rầu, lo âu, suy nghĩ miên man về thực tại. Nhưng sao bạn không dẹp hết những điều đó qua một bên để thưởng thức một màu thu trọn vẹn nhất. Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất là được lang thang trên phố, ngắm nhìn Hà Nội mỗi độ thu sang. Khi đó, mỗi chiếc lá đều ánh lên niềm vui và hy vọng.
.jpg)
Mùa thu không còn những đóa hoa nhưng chúng ta có trái ngọt. Hương ổi thơm phả vào trong gió thật thơm. Quả ổi chìn mọng im lìm đón nắng rồi tỏa hương như mời gọi du khách ghé thăm. Những quả hồng ngọt lịm màu đỏ cam được bầy bán ở khắp nơi trên phố. Đến với mùa thu, không thể nào không nhắc đến cốm - một thứ quà của lúa non. Cốm thanh nhã và tinh khiết. Hương cốm thơm mát, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ khắp phố phường Hà Nội.
Đi qua từng nẻo đường, lúc lúc, chúng tôi lại bắt gặp những gánh hàng hoa chở mùa thu đi qua. Để nói đến những loài hoa nở vào mùa thu thì nhiều không kể siết. Nào là cúc họa mi trắng tinh khôi, cây lộc vừng trổ hoa đỏ tươi, hoa tím thạch thảo thanh cao đậm chất cổ điển… Tất cả đều đua nhau khoe sắc dưới nắng vàng rực rỡ. Phải chăng đây là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp được vẽ ra để chào đón mùa thu.
Nắng thu nhẹ nhàng chiếu lên mọi ngóc ngách của thành phố. Cơn gió heo may mang theo hơi lạnh lướt qua khiến người ta phải khẽ rùng mình. Hàng cây lao xao đón gió, đung đưa theo nhịp điệu bản nhạc không lời của thiên nhiên. Lá sấu rụng đầy trên phố như được trải thảm vàng. Mùi hương thơm ngát của nhiều loài hoa hòa quyện lại như khiến ta say trong gió. Tôi chợt thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, nhẹ tênh như chiếc lá đang rơi. Có lẽ, mọi buồn phiền, lo âu đều bị gió lành lạnh cuốn bay đi hết.
Cuối thu, thời tiết trở lạnh, lá rụng một nhiều. Vậy là thu sắp qua. Tôi từng ước thời gian dừng lại, để tôi được ngắm nhìn mùa thu kĩ hơn. Nhưng tôi biết, thời gian vẫn sẽ trôi, một năm mới vẫn sẽ bắt đầu. Đối với tôi, một năm chỉ có hai mùa, đó là mùa thu và chờ đợi mùa thu. Yêu lắm mùa thu ơi! Cái mùa đặc trưng của đất Bắc mà người Việt lưu luyến mãi không quên.
© Kế Mỹ Linh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mùa thu - mùa tri kỷ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.







