Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 17, em xứng đáng có được những điều đẹp nhất sau những nỗ lực của mình

2021-04-28 01:30

Tác giả: Nguyễn Dương Phong


blogradio.vn - Tuổi 17, hãy vui lên em nhé, vì đời này có những thứ đáng để mình tận hưởng mà. Và vì em ở tuổi 17 nên hãy trân trọng những gì mình có, dịu dàng với hết thảy điều đẹp đẽ nhất. Hãy học cách yêu thương chính mình hơn vì em xứng đáng có được những điều đẹp nhất sau những nỗ lực của mình.

***

Tuổi 17 em có gì ngoài những áp lực học hành đè nặng lên đôi vai, là những phút giây mờ mịt, mơ màng trước những ngã rẽ cuộc đời. Những con số, những bài văn dài đến vô tận mà có lẽ đến phút giây cuối cùng của một nghìn ngày nắng cũng không thể đặt dấu chấm hết. Và vạn câu hỏi dồn lên tâm trí như Mặt trời gay gắt chiếu rọi “Vào trường nào đây?”, “Dự định như nào?”, “Vào trường này không ổn đâu, đây mới tốt”. Ngay giây phút ấy, sâu thẳm trong em bỗng thấy mình như thân cỏ lau, đung đưa theo chiều của gió, cũng lại chẳng thể tránh đi ánh Mặt trời gay gắt. 

Rơi vào trong những mơ hồ chẳng thể định cho mình một lối đi riêng, em thấy mình thật lạc lõng giữa chốn nhộn nhịp, ánh sáng của người thật chói rọi, chiếu vào sâu tâm tưởng của em. Thật khó để biết bản thân em đang cần điều gì.

Tuổi 17 em có gì ngoài những vấp ngã đầu tiên trên chặng đường này. Những đắng cay đôi khi đè nặng lên trái tim đang đầy nhiệt huyết làm em thấy thật mỏi mệt. Những bực tức về những chuyện chẳng đi đến đâu và em tự hỏi ngày hôm nay sao lại dài lê thê đến vậy. 

phu-nu-ton-thuong-

Nhưng em ạ, có nỗi buồn nào lại không thể vượt qua, có chuyện gì lại không thể có câu trả lời. Buồn ngày hôm nay thôi em nhé. Ngày mai, cầu vồng sẽ xuất hiện, khi những ánh dương xua tan đi mây mù, hãy mạnh mẽ đứng lên tìm cho mình chiếc chìa khóa mở hết những cánh cửa em muốn tới. Vì con đường tuổi 17 này là của em. Ngày mai là nắng hay là mưa, là niềm vui hay nỗi buồn, đều là lựa chọn của em. Cứ từng bước cẩn thận đi trên chặng đường này, em nhé. 

Tuổi 17 em có gì ngoài những rung động chẳng thể nói lên câu, những xúc cảm về một bóng hình quẩn quanh trong tâm trí. Dù trái tim em có đi ngược lại quỹ đạo của nó, dù ánh mắt em chẳng thể một lần rời khỏi bóng lưng ấy. Nhưng em lại chỉ có thể ghìm tình cảm trong mình lại, nặng lòng đặt lên đặt xuống lời yêu thương. Người ta nói cả đời chỉ có một lần, tại sao không? Nhưng em sợ, chỉ một khoảnh khắc ngưng đọng cũng có thể khiến những giây phút vui vẻ nhất em có thành hồi ức.  Vừa muốn tiến lên một bước nhưng lại lo sợ về cái đích em chẳng thể nắm giữ.

Nhưng hơn thế, tuổi 17 có rất nhiều điều chờ đợi em phía trước.

cô_gái4_(1)

Tuổi 17 em có gì? Những người đi trước, họ nói tuổi 17 em có tất cả. Những gì rực rỡ, những gì nhiệt huyết, những gì nồng cháy, những gì ngọt ngào, và những gì đẹp nhất. Em sẽ chẳng có những ngô nghê của thời con trẻ, càng không có những bộn bề khi bước vào đời. Em là chính em, bản thể trong trẻo, thuần túy nhất. Vậy nên, những chênh vênh, lo âu và chán nản vì những thứ không như em mong muốn, vì một cuộc tình không như em mơ mộng, cũng không thể sánh được những gì tuổi 17 em có.

Tuổi 17, hãy mạnh mẽ từng bước tiến tới những thế giới khác, gạt lại những nỗi sầu đang len lỏi, giằng xé sâu trong em.

Tuổi 17, hãy vui lên em nhé, vì đời này có những thứ đáng để mình tận hưởng mà. Và vì em ở tuổi 17 nên hãy trân trọng những gì mình có, dịu dàng với hết thảy điều đẹp đẽ nhất. Hãy học cách yêu thương chính mình hơn vì em xứng đáng có được những điều đẹp nhất sau những nỗ lực của mình.

© Nguyễn Dương Phong - blogradio.vn

Xem thêm: Tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời l Radio Tâm Sự

Nguyễn Dương Phong

" Mong bạn khởi đầu khiêm nhường nhưng kết thúc lớn lao "

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top