Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chào em của những ngày 17 tuổi

2021-01-08 01:26

Tác giả: Halee


blogradio.vn - Em à, hãy học cách yêu thương bản thân mình thật nhiều, vì em phải yêu em trước khi muốn có người khác yêu em. Những thương tổn đã qua đừng sống mãi với nó, em cần học cách chấp nhận và bước qua để tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn sau này. Hãy nỗ lực để hoàn thiện bản thân và biến thanh xuân của mình trở thành một hồi ức đẹp.

***

Tuổi 17 còn cả một tương lai phía trước. Người ta gặp ở tuổi 17, dù không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời nhưng lại là người mà ta nhớ nhất, phải không?

Chào em, cô gái đang ở độ tuổi 17 tràn đầy sức sống, tiện thể tôi cũng chào luôn cô gái ấy của những năm sau này. Những năm 19,20 và cả của những năm 30 nữa. Người ấy vẫn là em dù em có ở độ tuổi nào đi chăng nữa, dù em đã thay đổi ra sao thì em vẫn không thể thay đổi được những gì em đã làm và những gì đã qua. 

Trước khi em bước sang năm mới. Bước sang độ tuổi mới, tôi chỉ muốn nhắn với em một câu “Dù sau này có ra sao cũng đừng buồn vì những gì mình đã trải qua và cũng đừng hối tiếc quá nhiều về tuổi trẻ của mình. Bởi vì đó chính là thanh xuân của em”.

Tuổi 17, em đã có mối tình đầu tiên hoặc đã trải qua một vài mối tình trước đó. Những mối tình đi qua đã để lại trong em rất nhiều điều, vui có buồn có, tổn thương có nhưng hạnh phúc cũng đã ghé ngang. 

tx56

Có hay chăng nữa điều mà em còn hối tiếc vì một chuyện tình dang dở? Có không những dòng nước mắt ướt đẫm gối khi đêm về? Và có hay không những điều mà bản thân em phải gánh vác nó một mình? Có hay không những dự định còn dang dở? Và có hay không những lần lệch hướng sai đường mà em muốn gục xuống, chùng gối mà chẳng muốn nhấc chân?

17 tuổi mà, ai mà chẳng có những lầm lỡ, ai mà chẳng có những dại khờ nhưng cũng chính điều đó đã giúp em có thêm nhiều bài học không phải sao. Em học được cách dũng cảm nói lên cảm xúc của mình, học được cách nuông chiều bản thân trong khuôn khổ cho phép và học được cách mạnh mẽ hơn khi đối diện với mọi thứ. 

Nếu không có. Không sao cả. Em còn trẻ, em còn cả một con đường dài phải đi, chỉ cần em không ngừng nỗ lực thì em sẽ về đích với tư thế của một người chiến thắng.

Ở tuổi 17, em gặp được một chàng trai mà em gọi là “yêu say đắm”. Người mà sau này nhắc lại em gọi là “những ký ức không thể nào quên”. Người con trai ấy bước đến bên em và trao cho em những xúc cảm của tình yêu đầu đời, tình yêu ấy chưa chứa những tính toán thiệt hơn, một tình yêu không nặng về vật chất mà đơn giản chỉ là vì người ấy yêu mến em.

x23

Có thể sau đó người đó sẽ rời đi, một cách bất chợt không báo trước hoặc cũng có thể kết thúc mọi thứ trong êm đềm. Người ấy lấy đi là chút ít thời thanh xuân của em, là những dòng nước mắt, là những tình cảm đong đầy của một cô gái 17 tuổi và đôi khi là cảm giác yêu đương của em nữa. 

Còn em, em nhận được là thời gian bên nhau đã từng vui vẻ, sự quan tâm nuông chiều non nớt người ấy dành cho em, nhận lại sự tổn thương đầu đời và nhận lại những bài học mà đến mãi sau này em cũng không thể nào quên.

Em ạ, không ai bên mình mãi được, đến lúc người ta muốn rời đi thì hãy cứ để họ rời đi. Đừng níu giữ, nước mắt rơi thì cứ rơi chứ đừng dùng nó để níu kéo điều gì đã kết thúc. Vì em còn trẻ, họ bước đi để những người khác tốt hơn có thể đến được với em. Hãy nghĩ thế để đừng buồn bã quá lâu.

Sắp bước sang một năm mới, có đôi điều tôi muốn nói với em. Em còn trẻ, em còn nhiều cơ hội, nếu có làm sai thì mình làm lại rồi cuối cùng cũng sẽ đúng thôi. 

c

Em à, đừng gồng mình lên gánh vác một mình vì cuộc sống này vốn dĩ không hề dễ dàng chút nào cả. Nếu có khó khăn, hãy chia sẻ. Nếu buồn quá thì hãy tìm người nói ra. Vì em là con gái nên em được quyền yếu mềm và cần sự che chở. 

Em à, hãy học cách yêu thương bản thân mình thật nhiều, vì em phải yêu em trước khi muốn có người khác yêu em. Những thương tổn đã qua đừng sống mãi với nó, em cần học cách chấp nhận và bước qua để tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn sau này. Hãy nỗ lực để hoàn thiện bản thân và biến thanh xuân của mình trở thành một hồi ức đẹp.

© Phạm Quỳnh Liên - blogradio.vn

Xem thêm: Em của ngày mai sẽ bận yêu thương bản thân mình

Halee

Đừng gồng mình lên để trưởng thành, nó sẽ tự đến khi bạn hạnh phúc với bản thân mình nhất.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top