Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình người cảm động sau tai nạn xích lô chở tôn – Cứ tin đi bởi tình thương luôn tồn tại

2016-10-06 10:10

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay – 06.10.2016 – chúng ta sẽ có những thông tin nóng hổi nào đây?
1. Tình người cảm động sau tai nạn xích lô chở tôn
2. Hacker ra yêu sách với hoa hậu quốc dân Phạm Hương
3. Báo động! Không khí Hà Nội ô nhiễm ở mức cao

***

1. Tình người cảm động sau tai nạn xích lô chở tôn

Như những bản tin trước đó đã đưa tin, trưa ngày 23.09.2016 – một tai nạn thương tâm đã xảy ra trên phố Tân Mai, quận Hoàng mai. Bé trai 9 tuổi đi xe đạp không may đã đâm vào xe xích lô chở tôn bên vệ đường. Bị tấm tôn cứa cổ, cậu bé đã tử vong vì vết thương quá nặng dù đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Người điều khiển chiếc xích lô là ông Đinh Ngọc Thạch cũng bị tạm giữ để điều tra trong suốt những ngày vừa qua.



Trước vụ tai nạn bất ngờ và đau đớn, rất nhiều ý kiến đã chỉ trích người điều khiển xe chở tôn cũng như những phương tiện chở vật liệu xây dựng nguy hiểm. Tuy nhiên đó là một sự cố đau lòng mà không ai mong muốn. Ông Thạch mưu sinh vất vả, trải qua chiến tranh, từng là người lính tham gia chiến tranh biên giới tại Vị Xuyên, trở về với thương tật và sức khỏe nay ốm mai đau, đi chở tôn thuê kiếm sống qua ngày. Trước tình cảnh của ông Thạch, gia đình nạn nhân đã có yêu cầu không xử lý hình sự đối với ông Thạch. Gia đình của ông Thạch vô cùng biết ơn và đã làm đơn xin tại ngoại cho ông sớm về đoàn tụ. Rõ ràng, dù trong bi kịch, con người vẫn có những hành xử cao đẹp và nghĩa tình. Cũng chỉ cách đây dăm ngày, anh Đỗ Minh Tuấn – một nhà báo – một võ sư đã đứng ra tổ chức quyên góp từ thiện – với mục đích chia sẻ những khó khăn với gia đình ông Thạch. “Nỗi đau này không của riêng ai”. Sau những mất mát, điều còn lại là tình người ngời sáng. Chính những điều đó giúp chúng ta vượt qua cuộc sống đầy khó khăn này.



2. Hacker ra yêu sách với hoa hậu quốc dân Phạm Hương

Như đã đưa tin trong bản tin Đọc báo giùm bạn ngày hôm qua, Phạm Hương đã không may bị hack tài khoản facebook. Trong cái rủi, có cái may – người hack facebook của cô có vẻ như không có ý đồ xấu, mà chỉ muốn giúp đỡ cô nâng cao về bảo mật tài khoản hơn mà thôi. Hacker này cũng bày tỏ thiện chí sẵn sàng trả lại facebook về với chủ cũ, chỉ cần cô nhắn tin cho hacker.



Cứ ngỡ hôm nay chúng ta sẽ thấy Phạm Hương trở lại trên mạng xã hội như mọi ngày. Tuy nhiên, hacker chiếm đoạt tài khoản của Phạm Hương lại đưa ra một yêu sách vô cùng kỳ quặc. Muốn lấy lại tài khoản, người đẹp sẽ phải quay một clip ngắn nói về bản thân, theo như dòng chia ser của hacker "Chào chị Hương, để đảm bảo an toàn cho tải khoản facebook của chị, chị hãy làm đoạn clip ngắn nói về muôn lấy lại tài khoản facebook rồi gửi qua inbox cho em nhé! Em sẽ gửi lại mật khẩu cho chị. Waiting for you!"



Có lẽ đây là lần đầu có một vụ hack facebook kỳ quặc đến vậy. Dù điều kiện mà hacker đưa ra không thực sự khó thực hiện, nhưng ai mà biết, được voi, người ta còn đòi thêm bà Tưng hay không? Chuyện này thì… hồi sau sẽ rõ.



3. Báo động! Không khí Hà Nội ô nhiễm ở mức cao

Những ngày vừa qua, sau những tin tức về sự ô nhiễm của Hồ Tây, chúng ta lại phải đối mặt với một loạt những số liệu cảnh báo về mức độ ô nhiễm của không khí. Cụ thể, tại Hà Nội, sáng ngày 05.10.2016 – theo trạm đo lường Trạm đo lường chất lượng không khí đặt tại Đại sứ quán Hoa Kỳ, mức độ ô nhiễm của Hà Nội đã đứng thứ 2 trong số các thành phố ô nhiễm nhất được đo, với chỉ số AQI lên tới 241.



Nếu so sánh, vào sáng 05.10, chỉ số ô nhiễm của Hà Nội chỉ đứng sau thành phố Ardhali Bazar của Ấn Độ, và cao hơn khá nhiều so với những thành phố có số liệu được thống kê. Theo số liệu, bụi PM 2.5 (bụi có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 2.5µm (micromet) – vào sáng 05.10 cũng có chỉ số báo động là 295. Đây là những hạt bụi có thể xâm nhập sâu vào phế quản, phế nang, tích lũy lâu dài có thể gây bệnh cho con người



Đứng trước thông tin này, rất nhiều người dân Hà Nội đã lo lắng. Nhiều ý kiến cho rằng chính tình trạng tắc đường, khí thải động cơ và hoạt động đốt rơm rạ ở ngoại thành đã dẫn đến tình trạng này. Hôm nay, ông Hoàng Dương Tùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã cho rằng – chỉ số AQI có thể tăng giảm theo giờ, và có hạn chế về khu vực đo lường nên chưa đủ để khẳng định toàn Hà Nội ô nhiễm. Đồng tình với ý kiến vừa rồi, ông Phạm Ngọc Đăng (thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) cũng cho rằng cách đánh giá mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội thiếu cơ sở khoa học và thực tế, dẫn đến thiếu chính xác.



Từ trước đến nay, đã có rất nhiều thông tin về mức độ ô nhiễm của Hà Nội. Dù các chuyên gia đều đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, tuy nhiên không thể phủ nhận không khí nói riêng và môi trường sinh hoạt nói chung tại Hà Nội đang dần ô nhiễm nặng nề. Vụ việc cá chết tại hồ Tây cũng là một hồi chuông cảnh báo đầu tiên cho con người. Hy vọng, bắt đầu từ mỗi người, chung tay bảo vệ môi trường, chúng ta sẽ có một thành phố xanh – sạch – đẹp!

Đây cũng sẽ là thông tin khép lại bản tin Đọc báo giùm bạn ngày hôm nay – 06.10.2016. Hy vọng trong bản tin ngày mai, cũng là bản tin cuối tuần, chúng ta sẽ có thêm nhiều tin tức thú vị. Để tương tác với nhóm sản xuất, mời bạn truy cập địa chỉ facebook.com/yeublogviet

Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chương trình. Chúc bạn có một ngày trong lành, nhiều yêu thương và không chạm trán với những hacker


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top