Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tìm lại giấc mơ

2016-04-14 06:27

Tác giả: Giọng đọc: Mai Dương, Titi

blogradio.vn - Hiện tại, tôi đã có người yêu, một người nói yêu tôi và tôi yêu anh ấy. Hạnh phúc có, buồn và chán nản có nhưng tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa anh ấy. Thế nhưng, trong những đêm lạnh lùng, trong những ngày cô đơn khi điện thoại im lìm, chỉ còn tiếng thở dài của những chú thạch sùng trên vách nhà thì giấc mơ ngày xưa lại trở về…

***

Tôi rất thích bài hát “Tìm lại giấc mơ” do Hồ Ngọc Hà trình bày. Tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần và cài đặt làm nhạc chuông luôn. Ca từ thật hay, giọng hát thật ấm áp, bài hát đưa tôi về một thời xa lắm, về những giấc mơ lứa đôi không trọn vẹn.

Đã mấy năm nay tôi mất liên lạc với một người bạn trai cách tôi 2000 cây số. Có một dạo anh say đắm tôi đến mức tôi phải nói dối là đã có chồng con để anh không theo đuổi nữa. Một thời gian, anh đổi số điện thoại và chúng tôi không còn gặp lại nhau, không còn gọi cho nhau mỗi tối. Tôi vật vã đi tìm cho mình một người đàn ông chung thủy mãi chẳng thấy. Tôi đã hôn bao nhiêu con cóc mà cũng không tìm ra được hoàng tử cho đời mình.

Rồi tôi nghĩ tới anh, ước gì mình được một người đàn ông say đắm như hồi ấy, ước gì được yêu một cách chân thành và ngọt ngào như hồi ấy. Như định mệnh, như có một sự kết nối mơ hồ nào đó, khi tôi nghĩ tới anh thì đồng thời anh cũng đang nghĩ tới tôi và tìm tôi. Số điện thoại tôi dùng cách đây gần chục năm mà anh vẫn còn nhớ. Anh đã gọi và tôi đã tìm lại được giấc mơ của mình.

Tìm lại giấc mơ

Một cậu con trai trẻ trung, hiền lành, ngượng ngùng trong mối tình không đầu không cuối đã làm trái tim tôi lỗi nhịp. Giọng hát ấm áp, ngọt ngào, vui tươi với ca khúc “ những mùa dấu yêu” làm tôi nhớ mãi. Một không gian mát lạnh của vùng đất Sapa mù sương. Những tin nhắn ngọt ngào khi tôi cuộn tròn trong chăn như con mèo ở Lai Châu. Những buổi gặp gỡ vội vàng ở bên Trung Quốc, ở Lào Cai đã để lại những kỷ niệm khó quên.

Nhớ ngày Valentine năm ấy, tôi và nhóm bạn anh đi uống rượu vang rồi khóc vì cô đơn. Một kẻ xa nhà, bơ vơ giữa cái lạnh, những mặt người lạ lẫm, cảm thấy mình sao quá tủi thân! Bên nhau, sưởi ấm cho nhau, dù chỉ một chút cũng thấy lòng ấm áp.

Ngày chia tay vùng đất nhiều hoa và sương mù, tôi đã để lại Sapa một giấc mơ không trọn vẹn. Anh mong tôi ở lại, làm việc và sống cùng anh. Tôi còn quá trẻ để nghĩ một ngày nào đó vì một người đàn ông mà từ bỏ tất cả những gì có được ở Sài Gòn. Chúng tôi chia tay, anh cố níu kéo bằng những cuộc điện thoại. Tôi từ chối anh một cách vụng về, ngu ngốc.

Hiện tại, tôi đã có người yêu, một người nói yêu tôi và tôi yêu anh ấy. Hạnh phúc có, buồn và chán nản có nhưng tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa anh ấy. Thế nhưng, trong những đêm lạnh lùng, trong những ngày cô đơn khi điện thoại im lìm, chỉ còn tiếng thở dài của những chú thạch sùng trên vách nhà thì giấc mơ ngày xưa lại trở về…


Cậu con trai của tôi giờ vẫn vậy, vẫn trẻ trung và đẹp trai như ngày nào. Anh cứ đùa tôi là anh già rồi. Còn tôi thì sao? Tôi cũng hơn anh 2 tuổi cơ mà! Anh và tôi vẫn sống tốt khi không có nhau, vẫn hạnh phúc và hài lòng dù cuộc đời này không trải bằng hoa hồng. Người con trai ấy thỉnh thoảng vẫn lởn vởn trong những giấc mơ trưa của tôi. Xa quá mà như gần quá. Đôi lúc tôi muốn gọi cho anh, nghe giọng nói trầm lắng của anh, để thấy lòng bình yên giữa bộn bề cuộc sống đầy bon chen này.

Phải chăng giấc mơ xưa lại trở về trong tiềm thức của tôi?

© Trần Châu - blogradio.vn

Các bạn vừa nghe Cảm xúc âm nhạc số 38, với những chia sẻ của bạn đọc Trần Châu về ca khúc Tìm lại giấc mơ.

Chắc rằng bạn cũng từng có một điều gì đó nuối tiếc, một điều gì đó mãi hoài day dứt trong quá khứ. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi chúng ta đều là những con người có cảm xúc và cần được nâng đỡ. Và những người thực hiện chương trình muốn nhắn nhủ với Trần Châu và với bạn nghe chương trình một điều thật giản dị rằng: cuộc sống vẫn còn thật nhiều điều tươi đẹp đang đón đợi bạn, vì vậy nếu có thể, hãy cố gắng quên đi những điều đã mất.


Thực hiện: Mai Dương, Titi và nhóm sản xuất blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top