Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân này tôi muốn có một mối tình bình dị

2021-08-05 01:25

Tác giả: Ngọc Châu


blogradio.vn - Tôi muốn yêu cậu, một người mạnh mẽ cùng tôi đi qua những khó khăn của cuộc đời, cho tôi một bờ vai vững chãi để tôi có thể dựa vào mỗi khi mỏi mệt, chỉ cần im lặng và ôm tôi thật chặt mỗi khi tôi chông chênh cũng khiến tôi nhẹ lòng. Chẳng biết khi nào cậu đến nhưng tôi muốn yêu cậu như thế, cùng bình an nắm tay nhau.

***

Vào những ngày buồn nhất, chông chênh nhất tôi đã nhận ra rằng một trong số những việc tôi làm giỏi nhất là “lừa dối”, không phải lừa dối người khác mà là lừa dối chính bản thân mình, đặc biệt liên quan đến tình yêu. Đối với tôi mà nói, điều này vừa xấu xa lại vừa tốt đẹp, vừa khiến tôi tủi thân lại vừa khiến tôi giả vờ mạnh mẽ. 

Cuộc sống của tôi vui có buồn có, bận rộn có và rảnh rỗi cũng có. Tôi là người sống bằng thái độ, có thể hiểu là gặp người như thế nào thì tôi sống với người ta như thế ấy. Song tôi lại giữ cho mình một thế giới riêng, thế giới chỉ có một mình tôi, sống với tính cách của chính mình và có sự len lỏi của cô đơn. 

Tại sao tôi lại có sự lựa chọn này? Đơn giản thôi, tôi thích sống khép kín, thích nghiên cứu những điều mà người khác thường ngó lơ và quan trọng là tôi không bao giờ tin tưởng bất cứ ai để mà chia sẻ bao quát về cuộc sống của mình. Bởi vậy, các bạn của tôi, những người xung quanh tôi chẳng ai hiểu về tôi cả. Họ chỉ biết về một trong những mặt mà tôi thường giao tiếp với họ, giờ mà tôi tiết lộ một chút gì đó về thế giới của tôi chắc họ ngạc nhiên lắm. Tôi cũng đã từng thử và đúng như tôi nghĩ.

Ranh giới giữa sống thái độ và tính cách mà tôi vạch ra vẫn rất ổn. Sống bằng tính cách là lối sống bao quát và toàn diện nhất của tôi, nhiều sự chân thật và nhiều nỗi buồn. 

mot_-_minh_1

Trong mắt mọi người tôi luôn là người hài hước, tích cực và mạnh mẽ, sẽ có lúc tôi phải khác những điều này chứ, nhưng không, tôi nghĩ sự đối lập còn lại không nên lan tỏa đến cho mọi người, họ không nên nhận và cũng không cần hiểu điều đó từ mình. Cứ như thế, cách đề phòng với cuộc sống này trong tôi càng dày lên, tôi càng mạnh mẽ thì lại càng thấy tủi thân hơn.

Thời gian này là lúc tôi đang dần trưởng thành và học cách tự lo cho cuộc sống của bản thân. Người ta nói “Trưởng thành lớn lên bao nhiêu cô đơn bất an bao nhiêu” quả thật không sai, hiện tại tôi cảm thấy buồn nhiều hơn, tủi thân nhiều hơn, yếu đuối nhiều hơn. 

Ở một mình thật sự đáng sợ, có những ngày nước mắt cứ tự nhiên rơi lã chã, đầu thì trống rỗng. Rõ ràng là bản thân không ổn nhưng trước mặt mọi người lại tỏ ra là mình ổn, rõ ràng là bản thân yếu đuối nhưng cứ tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ, rõ ràng là cần người bên cạnh nhưng lại phủ định điều đó. Tôi thực sự là một kẻ lừa dối cảm xúc hết lần này đến lần khác.

binh_-_di_2

Những năm tháng trước đó và hiện tại, tình yêu là thứ gì đó xa xỉ đối với tôi hoặc viễn cảnh tôi có một người luôn ở bên cạnh sẽ không thể thành hiện thực. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại có cảm nghĩ như thế? Nhưng thực sự là có quá nhiều lý do thì phải và hiện tại tôi chấp nhận tự nhủ với mình rằng “Bản thân còn một mình, còn độc thân có lẽ bởi chưa xứng đáng, nếu thật sự có vị thần tình yêu thì ngài sẽ không bao giờ bỏ lỡ mình và đến một ngày nào đó mình xứng đáng được yêu thương”.

Thật ra, thanh xuân này tôi muốn có một mối tình bình dị. Tôi muốn yêu cậu, một người mạnh mẽ cùng tôi đi qua những khó khăn của cuộc đời, cho tôi một bờ vai vững chãi để tôi có thể dựa vào mỗi khi mỏi mệt, chỉ cần im lặng và ôm tôi thật chặt mỗi khi tôi chông chênh cũng khiến tôi nhẹ lòng. Chẳng biết khi nào cậu đến nhưng tôi muốn yêu cậu như thế, cùng bình an nắm tay nhau.

© Ngọc Châu - blogradio.vn

Xem thêm: Lời tỏ tình mùa hạ l Radio Truyện Hay

Ngọc Châu

dingshiyue00@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top