Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân đẹp nhất trong đời

2022-04-11 01:20

Tác giả: Yên Chi


blogradio.vn - Những dòng cảm xúc đứt đoạn, trào dâng, mình đã viết về những năm tháng thanh xuân của mình như thế. Còn bạn thì sao, ba năm cấp ba ấy có những hồi ức gì khiến bạn nhớ mãi không quên?

***

Trong giấc mơ, mọi người đều vẫn ở đó, trong căn phòng quen thuộc, đang học tập, vui đùa. Giật mình tỉnh dậy, đó chỉ là mơ. Khoảnh khắc đó, mình nhận ra mọi thứ đã qua thật rồi, đã không thể trở lại.

Dạo gần đây, mình đang xem một bộ phim thanh xuân vườn trường. Nhìn thấy những thước phim với các khung cảnh quen thuộc của trường lớp, của thanh xuân. Bỗng dưng thấy nhớ những ngày tháng học cấp ba đến nao lòng. Cảm thấy thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Thoáng một cái, tất cả mọi người đều tốt nghiệp rồi.

Nếu nói quãng thời gian ấy cũng chỉ một trong vô số trạm dừng trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng tại sao mình lại muốn nán lại trạm dừng đó lâu hơn một chút. Mong chuyến tàu thời gian của cuộc đời dừng chạy trong giây phút ngắn ngủi. Có lẽ trạm dừng ấy là ý nghĩa, là vui vẻ, là hạnh phúc, là những điều tuyệt vời mà mình không muốn đánh mất.

em_25

Đầu năm lớp mười hai, mình và một vài bạn bên ban xã hội phải chuyển lớp. Tình cảnh lúc đó đúng là có chút khiến mình khó xử, vì có rất nhiều bạn muốn mình ở lại “Bạn ở lại đây không được sao? Bạn đi rồi ai chỉ mình làm bài môn xã hội đây?”. Đến cuối cùng mình vẫn quyết định chuyển lớp để tốt cho việc học hơn, tuy buồn nhưng các bạn đều ủng hộ, còn nói là sẽ thường xuyên qua kiếm mình hỏi bài như lúc trước. Nhưng các bạn biết không, mình đã không chuyển lớp được vì nhà trường quyết định là cuối năm lớp mười hai mới phân ban. Thế là, chúng mình vẫn còn ở lại với nhau, năm cuối cấp này.

Có bạn đã từng bảo với mình rằng “Sau này, học Đại học khác trường nhưng đừng quên tui nha, có gì về Cần Thơ tui dắt đi chơi”. Khoảnh khắc đó tôi thấy mắt mình cay cay, thật sự rất muốn khóc. Cảm giác như những giây phút chia tay mà chúng tôi không muốn nhất đã sắp đến rồi. 

Thật ra ngày cuối cùng, mình cũng không buồn như mình tưởng. Chỉ là quyến luyến, bồi hồi một chút rồi thôi. Vì có lẽ khi đó mình chưa nhận ra cảm giác không còn ở bên mọi người là như thế nào. Và rồi một đêm nào đó trong cuộc đời đời đằng đẵng, mình trằn trọc, không ngủ được. Bỗng dưng ký ức về mọi người lại ùa về trong tâm trí. Mình bật khóc nức nở trong đêm như một đứa trẻ.

Rồi ngày khai giảng lại tới, sẽ có những học sinh bước vào phòng, ngồi trên những chiếc ghế đó, nghe giảng, làm bài tập, cũng sẽ có tiếng trò chuyện lao xao. Chỉ tiếc, những học sinh đó đã không còn là chúng ta nữa rồi. Ba năm cấp ba không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để lại trong mỗi chúng ta những kỷ niệm đẹp đẽ. 

Những giờ học tập, kiểm tra đầy áp lực, những giờ nghe giảng mệt mỏi đến mức ngủ gật, những lúc giải đề Đại học đến điên đầu. Cả những tiếng í ới gọi nhau đi học thể dục…Những gương mặt rạng rỡ, vui vẻ trong tấm ảnh đầu bàn học… đã xa thật rồi, tất cả đã ngoài tầm với.

em_61

Cuối cùng, chỉ muốn nói vài điều thôi. Nếu các mảnh ghép của lớp mình có nhìn thấy bài viết này, thì đây là điều mình muốn gửi đến các bạn. “Các bạn lớp 12CB1 à, cho dù chúng ta đã chia xa nhau. Ai cũng phải trưởng thành và bước đi trên con đường riêng của mình. Nhưng cho dù là sự lựa chọn như thế nào, mình cũng mong quãng đường phía trước của các bạn luôn được bình an, hạnh phúc. Nhất định phải như thế! Cảm ơn vì đã đến và làm thanh xuân của mình trở nên rực rỡ, tràn đầy màu sắc. Được gặp các bạn trong những năm tháng ấy là điều tuyệt vời đối với mình.”

Những dòng cảm xúc đứt đoạn, trào dâng, mình đã viết về những năm tháng thanh xuân của mình như thế. Còn bạn thì sao, ba năm cấp ba ấy có những hồi ức gì khiến bạn nhớ mãi không quên?

© Yên Chi - blogradio.vn

Xem thêm: Cuộc đời bất công hay không đều nằm ở đôi chân của bạn | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top