Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt cậu, thanh xuân 22 của tớ

2022-04-02 01:25

Tác giả: Lười


blogradio.vn - Cậu biết không, từ bỏ không phải là nhất thời mà là gom đủ tất cả thất vọng trong một thời gian dài để nói hết. Chính vì thế, một khi từ bỏ đều không bao giờ ngoảnh lại. Cảm ơn cậu đã cho tớ những giây phút cảm thấy xốn xang nhưng cuối cùng tạm biệt cậu thanh xuân 22 của tớ.

***

Có lẽ khi viết những dòng này tớ đã khóc rất nhiều bởi sự thật cuối cùng chúng ta vẫn mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt. Đau không, đau chứ, tại sao lại đau ư. Thật là một điều tệ hại cậu à. Thì ra tất cả mọi thứ cậu đối với tớ chỉ dừng ở mức chăm sóc một đứa em gái chẳng có yếu tố nào vượt giới hạn cả, chỉ do một mình tớ âm thầm nghĩ cử chỉ ấy là dành cho những người yêu nhau. 

Từ ngày đầu gặp cậu tớ vẫn là đứa trẻ ngu ngơ chẳng biết gì cho đến lúc hiện tại tớ vẫn như vậy trong mớ bồng bông cậu vẽ ra. Và giờ hay thật rồi, một mình tớ bơ vơ, chìm sâu thâm thẩm vào mối tình đơn phương tưởng chừng có kết quả nhưng lại hóa hư vô mất rồi.

Mọi người thường bảo với tớ, cậu thích tớ đấy. Ánh mắt cậu mỗi khi nhìn tớ 3 phần yêu mến 7 phần cưng chiều. Nhưng rồi sao, cậu đã thích một người khác không phải tớ. Tớ ước giá như ban đầu tớ đã không để tâm cứ làm một đứa bạn tốt bên cậu, không suy nghĩ vọng tưởng viển vông.

am_-_ap_43

Phải làm sao dặn lòng mình không nghĩ ngợi được. Từng miếng bánh khi tớ đói, sự quan tâm chăm sóc mỗi khi đến ngày, sẵn sàng ngồi nghe tớ than vãn hàng giờ đồng hồ. Hay những cái vuốt tóc trêu ghẹo, nhường chiếc áo ấm mỗi lúc tớ kêu lạnh. Đặc biệt, giọng nói cậu chỉ nhỏ nhẹ với tớ, đối xử với tớ như đứa nhóc lên ba đòi gì được nấy. Thử hỏi có mấy ai mà không rung động. Cậu thật nhẫn tâm với người bạn này mà.

Có câu nói rằng chẳng có tình bạn giữa nam và nữ cả, đi cùng nhau một chặng đường dài sớm muộn gì cũng phát sinh tình cảm thôi. Thật đúng vậy trong câu chuyện của chúng ta, tớ đã thua thật rồi, thua thảm bại chẳng còn đường lui. 

5 năm qua tớ xem cậu là của tớ, là sự cho phép mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu giữa đôi ta, không sự đề phòng để hình ảnh cậu ngày càng xâm chiếm trái tim của tớ một cách nặng nề. 

Vốn tớ đã muốn sớm chấm dứt đoạn tình cảm này, song mỗi ngày bồi thêm một ít dần trở thành núi khó có thể lấp dời. Bao lần cậu làm tớ thất vọng khi phải đợi chờ tiếng yêu, đợi chờ hồi âm tin nhắn. Rốt cuộc tớ lại gạt qua hết mọi chuyện chỉ vì một câu nói vu vơ hỏi thăm từ cậu, tiếp tục ôm mối tơ vương nghĩ đến viễn cảnh chúng ta thành đôi trong tương lai không xa, thật hạnh phúc biết bao. 

Và giờ đã đến lúc dừng lại rồi cậu ạ. Tớ tuyệt đối không cho phép bản thân lại tổn thương vì cậu thêm một lần nào nữa. Chỉ xin hôm nay là ngày cuối cùng tớ thích cậu. Qua ngày mai tớ vẫn là cô bạn hằng ngày của cậu theo một cách đúng nghĩa, cùng với trái tim lặng thinh không còn nhịp đập. Chính thức thông báo với cậu, tớ đã thật sự hạ quyết tâm từ bỏ mối tình đơn phương vốn dĩ không nên xuất hiện này. 

khieu_-_vu_3

Lau nước mắt thôi, dù sao nếu cậu thật sự thích tớ đã không để tớ đợi lâu như vậy, sớm đã rõ ràng chỉ trách tại tớ cứ khư khư ôm mãi hy vọng. Đành thôi chúng ta có duyên tri kỷ chẳng có duyên người yêu, chúc cậu hạnh phúc bên cô gái ấy nhé. 

Tuy biết, nói từ bỏ là không thể nào buông xuống hết trong một sớm một chiều được, cần phải có một quảng thời gian dài. Lạ thay một điều, một khi đã từ bỏ trong lòng tớ vô cùng lắng đọng chẳng còn một gợn sóng nào. Thật sự khâm phục bản thân tớ, thương một người có thể vài năm nhưng từ bỏ chỉ diễn ra trong một ngày. Liệu rằng trong lòng tớ đã rõ từ lâu nhưng vẫn cứ mong đợi?

Cậu biết không, từ bỏ không phải là nhất thời mà là gom đủ tất cả thất vọng trong một thời gian dài để nói hết. Chính vì thế, một khi từ bỏ đều không bao giờ ngoảnh lại. Cảm ơn cậu đã cho tớ những giây phút cảm thấy xốn xang nhưng cuối cùng tạm biệt cậu thanh xuân 22 của tớ.

© Lười - blogradio.vn

Xem thêm: Tôi có nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

back to top