Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sống chậm lại để làm một người hạnh phúc

2020-11-11 01:27

Tác giả: Tuyệt Diễm


blogradio.vn - Cuối cùng khi lớn lên, đi nhiều nơi, gặp nhiều người tôi càng thấm thía những lời của mẹ, tôi đã hiểu tại sao khi còn bé mẹ đã luôn mong tôi hạnh phúc hơn là có thật nhiều tiền. Và nếu bây giờ mẹ hỏi tôi nhất định sẽ trả lời  “Con hiểu rồi. Con muốn làm một người hạnh phúc”.

*** 

Lúc còn nhỏ, mẹ hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi trả lời rằng “Con muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn đi thật nhiều nơi, và muốn gặp nhiều người. Con muốn rời khỏi nơi quê hương nghèo khó này và đến thành phố xa hoa kia. Con sẽ đưa mẹ và bố đến đó cùng con” Mẹ mỉm cười “Nếu bố mẹ không muốn đi cùng con thì sao?” Tôi trầm tư suy nghĩ “Vậy thì con sẽ đi một mình mẹ nhỉ?”.

Tròn 18 tuổi, tôi xách balo ra khỏi nhà. Lần đầu ngồi xe khách một mình, tôi đã khóc, khóc vì phải xa bố mẹ. Lúc ấy trong đầu tôi nghĩ rằng nhất định phải đạt được ước mơ càng sớm càng tốt, rồi quay trở về với bố mẹ.

Ở thành phố, mọi người sống rất vội vã. Cô bán bánh mì mệt nhọc đẩy chiếc xe bánh mì của mình xuống phố. Chú tài xế taxi vội vàng chạy xe cho kịp đón khách. Người đàn ông khác khuôn mặt nhăn nhó nghe điện thoại, rồi tuôn ra những từ ngữ tục tĩu. Tất cả tạo nên một khung cảnh xô bồ, tấp nập, nhấn chìm cảnh sáng sớm bình yên.

Khi tốt nghiệp rồi đi làm, tôi gặp cảnh những người đồng nghiệp ghen ghét, đố kị, chơi xấu nhau. Tôi tự hỏi họ làm như vậy để làm gì.

Những ngày tăng ca đến tận khuya, những bữa cơm không đúng giờ giấc, cơn đau dạ dày của tôi trở nặng. Thiếu ngủ trầm trọng đến mức đặt lưng lên giường một phút tôi đã ngủ say. Nhưng tất cả những cố gắng ấy một ngày nào đó sẽ có lời hồi đáp.

su_im_lang_trong_tinh_yeu

Càng lớn tôi càng muốn làm một con người bình thường mà hạnh phúc, không muốn theo đuổi những ước mơ cao vời kia nữa. Mẹ cốc đầu tôi “Muốn làm người hạnh phúc thì phải cố gắng theo đuổi ước mơ của mình, không bỏ cuộc giữa chừng”.

Tôi từng hỏi mẹ “Hạnh phúc là gì vậy mẹ? Sao con thấy nhiều người nói rằng họ không hạnh phúc”.

Mẹ khẽ nói “Thật ra hạnh phúc đơn giản lắm, giống như khi con bước chân ra vườn thấy một bông hoa đang nở rộ, thấy một chú bướm đang bay, một con ong đang hút mật; giống như khi con nhìn xuống dưới nước thấy một đàn cá đang bơi, một con cua đang bò ngang dọc. 

Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có khi con vô tình ngó lơ cảm giác hạnh phúc ấy. Họ không hạnh phúc bởi họ không biết hài lòng với những gì họ đang có, hoặc là họ chỉ mải nhòm ngó hạnh phúc của người khác.

Hãy tập mỉm cười, nếu con cảm thấy mình cười không đẹp, con hãy cứ  cười. Bởi biết đâu nụ cười của con có thể xua tan một ngày khó khăn, mệt nhọc của người khác.

Khi con gặp bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống, dù khó khăn ra sao, hãy bình tĩnh lại một phút, hít thở thật sâu, rồi con sẽ nghĩ ra hướng giải quyết.

Nếu con cảm thấy cuộc sống của mình quá khó khăn thì hãy nhìn những người còn khó khăn hơn con ngoài kia. Họ vẫn đang cố gắng từng ngày để được sống, được hạnh phúc.

anh-gio-ra-sao-rat-vui-hay-dang-buon

Có những lúc lơ đễnh thời gian đã vượt khỏi tay từ lúc nào. Bởi vậy sống chậm thôi, từ từ thưởng thức những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống này. Sống chậm một chút, con sẽ thấy thế gian này tươi đẹp.”

Cuối cùng khi lớn lên, đi nhiều nơi, gặp nhiều người tôi càng thấm thía những lời của mẹ, tôi đã hiểu tại sao khi còn bé mẹ đã luôn mong tôi hạnh phúc hơn là có thật nhiều tiền. Và nếu bây giờ mẹ hỏi tôi nhất định sẽ trả lời  “Con hiểu rồi. Con muốn làm một người hạnh phúc”.

© Tuyệt Diễm - blogradio.vn

Xem thêm: Hoa vẫn nở, em sẽ quên và ngày mai lại bắt đầu

Tuyệt Diễm

Hãy làm những gì bạn thích, bởi bạn chỉ sống một lần thôi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi bạn sống vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì hạnh phúc của họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top