Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quên cách yêu( CXAN 130)

2012-12-20 17:56

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Không biết vô tình hay hữu ý mà trong tiếng Việt, từ Quen lại đứng thật gần với Quên…

Vậy mất bao lâu để quên một người? Trong mỗi chúng ta, có lẽ ai cũng có đôi lần tự hỏi lòng mình như thế, nhất là trong chuyện tình cảm. Cuộc đời có quên có nhớ. Nhớ vì khắc khoải yêu thương, Muốn quên vì có những điều trượt xa tầm tay với, hoặc làm lòng mình nhói đau…

CXAN được thực hiện bởi Na Ngố và nhóm sản xuất Dalink Studio

Ảnh minh họa

Rất lâu rồi em không nói chuyện cùng anh! Em biết mình không phải là người đặc biệt trong trái tim anh nên em đã cố tình không nói chuyện, không nhắn tin để có thể quên anh một cách dễ dàng hơn. Và có lẽ thời gian đã ngày càng làm vơi trong em nỗi nhớ về anh.

Vì em đã yêu một người bằng cả trái tim mình, dù rằng có thể không được đón nhận nhưng em vẫn vui và cảm thấy hạnh phúc vì có người đã làm trái tim em biết nhớ nhung, yêu thương và dành thời gian quý giá của mình để nhớ. Em không trách anh bởi tất cả chỉ vì tình yêu của em đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim anh mà thôi.

Mỗi ngày nhìn thấy anh em cũng thấy mình thật may mắn vì còn có thể biết được người em yêu thương vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc ở cuộc sống hiện tại, dù cuộc sống đó không hề có chỗ đứng của em.

"Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi"... Câu nói đó thực sự giúp em nhận ra nhiều điều về tình cảm của mình.

Giờ anh ở đâu trong trái tim hay suy nghĩ em cũng không rõ nữa, tình cảm đó lớn đến mức nào và đo bằng cách nào em cũng không trả lời được, chỉ biết em rất nhớ anh.
Nhưng đối với em khi mong nhớ anh, mỗi ngày em dành ra một khoảng thời gian để nhớ cho mình, vì biết đâu có một ngày em sẽ không còn nhớ đến anh như thế nữa. Sẽ có một ngày em hồi tưởng rằng thì ra đã từng có lúc mình nhớ anh nhiều đến như thế.

Có thể có một ngày trưởng thành và trải qua nhiều sự tổn thương, nhiều nỗi thất vọng, lo lắng trong tình yêu và cuộc sống. Lúc ấy em có thể sẽ không thể nào yêu một người nhiều như vậy nữa em đã một người mất rồi.


“Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”, áp dụng công thức này hình như đối với em có hiệu nghiệm, nỗi nhớ anh không cồn cào da diết như trước. Công việc chuyên môn và học trò làm em dần quên đi hình ảnh, nụ cười và những cái nhìn lén từ anh.

Tuy nhiên em sẽ “Hãy yêu thương say đắm nồng nhiệt, có thể bạn sẽ bị tổn thương nhưng đó là cách để bạn sống trọn vẹn cuộc đời này”. Em muốn sống trọn vẹn cuộc sống theo cách nghĩ của mình, tình yêu của em cũng vậy cho dù anh không hề hay biết. Để đến một ngày em ngoái đầu nhìn lại gật đầu với mình là mình đã làm rất tốt, mình đã sống đúng nghĩa và theo cách mình muốn vì em chỉ có một cuộc đời và một cơ hội duy nhất để thực hiện những gì đúng nghĩa theo cách mình muốn. Những gì làm được trong chặng đường đã đi, ngoái đầu nhìn lại em luôn cảm thấy hạnh phúc và còn hạnh phúc hơn ở cuộc sống hiện tại vì tất cả những gì em đã đang và sẽ sống cuộc sống đúng nghĩa với mình. Chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc như giờ dù cuộc sống đó không có chỗ dừng chân của em.


Ảnh minh họa

Cảm ơn anh vì tất cả, có thể nhận ra tình cảm của em nhưng vẫn không lợi dụng mà cư xử bình thường như một đồng nghiệp. Em sẽ dần quên đi bằng cách dành thời gian để nhớ anh mỗi ngày. Để chứng minh rằng đây chỉ là thói quen và tìm chỗ đặt tình yêu của em đúng chỗ hơn anh nhé.

Xin lỗi trái tim, vì kìm nén tình yêu mà không được sự cho phép, lý trí đang chiến thắng trái tim nên không thể nói cho người đó biết trái tim đang yêu người đó nhiều thế nào? Xin lỗi, thực sự xin lỗi.

Xin trái tim hãy tìm đúng chỗ dừng chân nhé, như thế trái tim sẽ không bị đau và tổn thương do lý trí mang lại. Xin lỗi...

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn
Những bài viết, những cảm nhận muốn sẻ chia với chương trình, mời bạn gửi email tới địa chỉ radiocamxucamnhac@gmail.com



 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top