Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phải chăng con người ta cứ mãi trăn trở vì một ai đó?

2021-12-23 01:30

Tác giả: Tran Tuyet


blogradio.vn - Có lẽ tôi và cậu sẽ mãi chỉ là hai đường thẳng song song, chẳng thể tương ngộ. Hoặc có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó trong tương lai. Không phải để tiếp tục mối quan hệ của quá khứ mà sẽ là bắt đầu một mối quan hệ mới của hiện tại. Có lẽ ta sẽ bắt đầu chào nhau bằng câu hỏi cũ “Cậu tên là gì?”.

***

Hôm nay tôi chợt nghĩ đến cậu, chàng trai chưa một lần gặp lại. Tôi không nghĩ rằng chỉ một thoáng chốc gặp mặt lại khiến tôi để tâm như vậy. Không phải là tình yêu sét đánh như trên phim, nhưng thực sự tôi rất muốn gặp lại cậu. Chỉ để hỏi một câu “Cậu có nhớ tôi không?”.

Cậu đã từng là nỗi băn khoăn lớn trong thời đại học của tôi đó, cậu có biết không? Cậu là ai mà lại khiến tôi để tâm như vậy. Cũng đã 7 năm kể từ lần gặp đó.

Tôi đã từng cố gắng tìm kiếm cậu quanh trường nhưng không có manh mối nên đành ngậm ngùi bỏ qua. Chẳng phải quá soái ca hay là quá đặc biệt, cậu chỉ là một chàng trai miền Trung bình thường với giọng nói đầy ấm áp. 

Tôi không thể quên câu nói đầu tiên cậu hỏi tôi “Tên cậu là gì?”. Vậy mà tôi chẳng hỏi lại được một tiếng “Còn cậu tên là gì”. Nếu lúc đó tôi biết được tên và khoa của cậu, thì có lẽ mối quan hệ của chúng ta sẽ khác, thì có lẽ tôi sẽ không phải day dứt như hiện tại.

thanh_-_xuan_6

Thật là khó hiểu đúng không. Chỉ là mong muốn được gặp lại và chào nhau câu “Dạo này cậu vẫn ổn chứ? Mình làm bạn được không?” Nếu có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, tôi sẽ trở về ngày đăng ký nhập học – cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, sẽ mạnh dạn hơn, để tâm đến cậu hơn, thì có lẽ giờ mình sẽ không hối hận.

Lúc đó tôi cứ ngỡ cuộc sống đại học sẽ giống như trên phim tôi hay xem, sôi động, bạn bè muôn nơi. Nhưng đâu ngờ rằng cũng “có this có that”, tôi không thể bắt nhịp với cuộc sống khác lạ nơi thành thị, với những con người tôi chưa từng quen. Và cậu là người đầu tiên tôi tiếp xúc. Nên có lẽ sự dịu dàng và mạnh dạn của cậu đã khiến tôi ấn tượng sâu sắc.

Cũng ngộ ha, khi ta có được điều gì đó rồi ta lại tham lam muốn được nhiều hơn. Có lẽ tôi có duyên với con gái hơn, nên nhóm bạn chỉ toàn là nữ. Nhìn những đứa bạn khác có bạn thân là nam, nó giúp sửa này sửa kia, đèo đi mua này mua nọ. Tôi thì chỉ có một mình, làm gì cũng một mình, đi ăn, mua đồ cũng một mình. Đôi khi có những việc nếu có bạn thân là con trai thì sẽ tốt hơn.

Tôi không nghĩ là sẽ có suy nghĩ trên mức tình bạn với cậu, nhưng mong muốn được là bạn lúc nào cũng dồi dào thôi thúc tôi. Tôi không hiểu sao lại cứ phải để tâm vì cậu như vậy. Dù là cũng chỉ là một chốc thoáng qua, một đoạn hội thoại ngắn ngủi, một con người xa lạ chưa từng gặp lại mà thôi.

hoc_-_tro_1

Cậu dạo này vẫn ổn chứ, công việc có tốt không, người yêu (nếu có) có tốt với cậu không. Mong là cậu luôn bình an và thành công. Tôi thì cũng khá ổn, tuy cuộc sống có chút nhàm chán và vô vị, nhưng tôi tự chấp nhận với hiện tại của mình, đó là cuộc sống tôi chọn. Chỉ là nếu có thêm một người bạn thì sẽ có thêm một điểm sáng trong cuộc sống của tôi. Có những tâm tư tôi mong có ai đó hiểu mình. Nếu là cậu đang ở hiện tại, liệu cậu có đồng cảm với tôi không?

Có lẽ tôi và cậu sẽ mãi chỉ là hai đường thẳng song song, chẳng thể tương ngộ. Hoặc có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó trong tương lai. Không phải để tiếp tục mối quan hệ của quá khứ mà sẽ là bắt đầu một mối quan hệ mới của hiện tại. Có lẽ ta sẽ bắt đầu chào nhau bằng câu hỏi cũ “Cậu tên là gì?”.

© Tran Tuyet - blogradio.vn

Xem thêm: Em từng yêu tôi chưa mắt biếc?

Tran Tuyet

Là một cô gái rất đơn giản

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top