Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người tình Fansipan

2013-06-12 09:34

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Jun

Khi bắt đầu có ý nghĩ đến đây nàng đã nghĩ nàng sẽ cùng người thương yêu, người sẽ nắm tay nàng băng rừng lội suối, sẽ thề sống chết bên nhau khi đã vượt qua những gian nan do chính mình tạo nên. Anh cũng nắm tay Hải Đan, cũng lo lắng những bước chân ương bướng ko sợ nguy hiểm của nàng. Nhưng chỉ có ở Fansipan mà thôi. Vì thế nàng đặt tên anh trong tim mình “Người tình Fansipan’’.

Nhắc đến Sapa, người ta đã đến hay chưa đến đều tưởng tượng một thị trấn du lịch có màu xanh của rừng, chìm trong làn mây bồng bềnh, nhà nhà có giàn hoa hồng leo trước cổng rực rỡ. Tất cả hòa vào như bức tranh cảnh sắc thơ mộng hấp dẫn. Người ta đến để nghỉ tuần trăng mật, để nghỉ dưỡng và thưởng cảnh.

Còn với Hải Đan, Sapa là nơi có đỉnh Fansipan mà nàng nghĩ đến.



Hải Đan đến Sapa lần đầu nhưng khi đến đây, chạm chân tới mảnh đất này, ý chí nàng sôi sục cùng các bạn đồng hành chinh phục đỉnh Fansipan cao 3143m. Gian nan và khổ ải. Hải Đan muốn thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ, thậm chí là thay đổi số phận. Khi quyết tâm đến đây vào dịp lễ 30/4, nàng bắt đầu rủ bạn bè và anh là người đồng ý tham gia đầu tiên. Hải Đan không hề thắc mắc vì sao anh lại hào hứng cùng nàng đến thế bởi anh và nàng chỉ là những người mới quen. Mà thôi, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần có người quen đi cùng nàng là được. Mà không ai thì một mình nàng cũng sẽ đi cơ mà. Thật hoàn hảo đến khi đoàn đã đủ 10 người, 5 nam và 5 nữ, lại toàn bạn bè của nàng. Mọi chuyện được chuẩn bị trước hơn một tháng và hầu hết công việc từ đồng phục nhóm, đặt tour, mua đồ, lên kế hoạch tập luyện thể lực cho cả nhóm… đều do anh và Hải Đan làm. Mật độ gặp gỡ và trò chuyện đã khiến hai người ko còn xa lạ. Họ chia sẻ nhiều hơn, đồng cảm nhiều hơn. Anh chia sẻ về cuộc tình tan vừa tan vỡ khiến anh thất vọng và cảm giác thất bại. Còn Hải Đan lại hào hứng chia sẻ niềm tin đang tràn đầy trong tim, trong huyết quản nàng về tình yêu về hy vọng trong cuộc sống.

Cơn mưa tầm tã sau buổi offline của nhóm như đang thì thầm khúc ca “Đường xa ướt mưa’’ của Hải Đan và anh.

Đúng là cuộc đời thường đi nhanh hơn mọi dự kiến, tình yêu thường rẽ những lối bất ngờ. Đó là một ngày cuối tháng ba, khi thức dậy anh đã đọc được nhật kí mà Hải Đan đã viết từ rất lâu trong những giây phút cô đơn, yếu lòng cho người yêu tương lai.



Nàng không hề nghĩ đã quá vội vàng dành những cảm xúc trong nhật kí đó cho anh, nàng luôn sống như thế theo cảm xúc thật và chẳng bao giờ nghĩ quá xa. Anh đã làm Hải Đan thật sự xúc động:

- Trời mưa to lắm em à! Mưa đem lại nhiều cảm xúc lắm. Anh chỉ muốn được ở gần em, được quan tâm chăm sóc em. Anh muốn mình sẽ là người bù đắp những khoảng trống vắng, cô đơn thời gian qua của em. Cho phép anh nhé. Anh nhớ em lắm!

Hải Đan đã bật khóc, trái tim run lên. Đã 2 năm nàng thực sự không rơi nước mắt vì ai, nếu có khóc cũng chỉ do nàng quá cô đơn, nàng cần một người ở bên cạnh mà thôi.

Giây phút ấy anh dành cho Hải Đan được bao lâu?

Tác giả : Lưu Phương

Được thể hiện qua giọng đọc : Jun

Kỹ thuật : Jun


Click nghe truyện teen cực hay: Su Su và cánh đồng hoa oải hương

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top