Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu con người con gái Song tử của mẹ ( thì thầm 263)

2013-06-11 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

Thì thầm bên bàn phím - Gửi con - người xếp vị trí thứ 3 trong tim mẹ - và là người mẹ quan tâm nhất trong cuộc đời....

Con gái à. Mẹ viết cho con những dòng này khi mẹ đang ngập tràn cảm xúc của chính mình. Dù thế nào mẹ vẫn hy vọng rằng, sẽ có ngày con gái mẹ đọc được những dòng này. Có thể trong vài ba năm nữa, suy nghĩ của mẹ sẽ khác, sẽ có phần sâu sắc nhưng cũng có thể thực dụng hơn và độc đoán hơn... nhưng mẹ muốn ghi lại tất cả, để sau này con lớn lên, mẹ sẽ hiểu con.

Này con, con sẽ là 1 cô gái cung Song tử đó. Mẹ đã từng ước con là Bạch Dương giống mẹ nhưng không được rồi. Người con gái tháng 6 sẽ luôn mang lại tiếng cười và ấm áp cho mọi người, con gái mẹ sẽ như nắng ấm xua tan cái lạnh mùa đông... và là cơn gió mát xua tan cái nóng mùa hè. Mẹ hứa là mẹ sẽ rất yêu con, nhưng mẹ sẽ không cưng chiều và nâng niu con quá đáng đâu nhé! Con sẽ lớn lên từ tình yêu thương và những lời dạy bảo nghiêm khắc của mẹ... Không đòn roi, không chửi mắng, càng không bao giờ có những lời xúc phạm làm tổn thương lòng tự trọng của con. Mẹ sẽ cầm tay con cùng con bước những bước đi đầu đời...VÀ ....mẹ chỉ dừng lại ở đó.

Khi con có thể tự bước đi bằng đôi chân bé nhỏ, mẹ sẽ đứng lại và nhìn theo con. Mẹ sẽ không chạy đến đỡ con dậy, ôm con, dỗ dành khi con vấp ngã. Còn con, thay vì khóc lóc ăn vạ hay cầu cứu mẹ, hãy tự đứng dậy được không con? Mẹ hy vọng rằng, đây sẽ là cách con đương đầu với những thử thách con sẽ gặp trên đường đời. Con hãy nhớ, phải tự mình đứng lên từ chính nơi mình vấp ngã bởi cuộc sống khắc nghiệt sau này có thể sẽ đá cho con 1 hay nhiều cú, dù đau đớn nhưng con đừng bao giờ trông chờ vào sự giúp đỡ của bất kì ai. Có những bàn tay đưa ra, nhưng con đừng vội vã nắm lấy, hãy tự mình vượt qua bằng tất cả những nghị lực và kiên cường con có được để rồi sau đó, đứng lên, ngẩng cao đầu và bước tiếp. Cô gái Song Tử của mẹ, con hiểu mẹ muốn nói điều gì, đúng không?

thư mẹ gửi con gái

Mẹ sẽ dạy cho con những nét chữ và những bài học đầu tiên, đọc cho con nghe những câu chuyện ngụ ngôn, mẹ không thích những câu chuyện cổ tích, bời chúng quá phù phiếm và xa vời thực tế. Con gái của mẹ không cần chìm đắm trong những giấc mơ màu hồng có công chúa và hoàng tử, có cô tiên xinh xắn luôn giúp đỡ những kẻ gặp khó khăn.

Lớn hơn nữa, khi tâm hồn con đã biết xao xuyến rung động trước những cậu trai cùng tuổi hay những chàng trai lớn tuổi hơn chín chắn, cũng có nghĩa là con gái mẹ đã biết yêu rồi nhỉ. Mẹ chỉ muốn nói với con rằng, khi con yêu ai, hãy cho người ấy biết con yêu người ấy nhiều như thế nào. Và mẹ tin rằng, chàng trai nhận được tình cảm của con gái mẹ, sẽ rất hạnh phúc vì tình yêu của cô gái Song Tử nống nàn mãnh liệt và đầy lãng mạn hơn bất cứ ai, không ai dễ dàng tắt ngấm được tình yêu của con, nó mãnh liệt và tồn tại như một lẽ hiển nhiên vậy....

Và con hãy nhớ đừng quá lạnh lùng vô tâm trước tình cảm của những người yêu thương con để đến khi nhận ra họ đã lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời con lúc ấy con hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Tình yêu là những cảm xúc xuất phát từ trái tim, thế nên đừng để lí trí xen vào quá nhiều con yêu nhé. Mẹ biết, sẽ có lúc con rất buồn, chán nản và tuyệt vọng, con không muốn người khác biết quá nhiều về thế giới nội tâm của con. Mẹ hứa, những lúc như thế, mẹ sẽ vờ như không biết, mẹ sẽ để cho con một mình, loay hoay với những cảm xúc rối bời, có lẽ như vậy con sẽ cảm thấy bình ổn hơn. Và khi con cần người tâm sự, con hãy nhớ mẹ luôn ở bên con, mẹ sẽ ngồi và nói chuyện với con như 2 người bạn. Và nếu con muốn khóc, hãy cứ khóc đi, đừng để nước mắt chảy ngược vào trong, con hãy lặng lẽ khóc khi không có ai bên cạnh, để rồi sau đó, con sẽ lại vững vàng hơn bao giờ hết. Có thể con ghét nước mắt, căm thù sự yếu đuối, nhưng có những lúc, hãy thả lỏng mình con ạ, đừng kìm nén cảm xúc quá nhiều. Thà con cứ khóc 1 lần cho nhẹ lòng, còn hơn cứ để nỗi buồn ấy len lỏi mãi trong tim, không lối thoát... mẹ vẫn luôn bên con mà con gái yêu của mẹ!

mẹ và con gái

Rồi đến lúc con thật sự trưởng thành, con chia tay với thầy cô, bạn bè và giảng đường đại học, con gái mẹ lúc này đã đủ mạnh mẽ và nghị lực để vượt qua mọi đau đớn rồi! Con sẽ chính thức tự lo cho cuộc sống của mình.... Khi ấy, con không còn trong vòng tay chăm sóc và bảo bọc của mẹ nữa, con sẽ phải tự bước đi trên con đường của riêng con. Sẽ có nhiều khó khăn trong những bước đầu tiên, như ngày đầu con chập chững tập đi ấy.... nhưng mẹ tin rằng qua thời gian, bước chân con gái của mẹ sẽ ngày càng vững vàng hơn. Con sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình, tìm kiếm thành công và vươn tới đỉnh cao bằng cách tự mình vượt qua tất cả những sóng gió đang chờ con phía trước.

Con phải nhớ... không được phép dựa dẫm và lệ thuộc vào bất cứ một ai..... Những người yêu thương con sẽ luôn ở bên con động viên và ủng hộ con thậm chí có rất nhiều người sẵn sàng cùng con vượt qua mọi khó khăn nhưng con không được phép ỷ lại, tuyệt đối không bao giờ. Dù con là một người con gái, lại mang trong mình một tâm hồn mạnh mẽ nhưng đôi khi vẫn có sự nhạy cảm con ạ nhưng mẹ biết rằng, sóng gió trong cuộc đời dù có khắc nghiệt thế nào cũng không đủ sức quật ngã người con gái kiên cường của mẹ phải vậy không con? Dù thế nào đi nữa, con hãy cứ sống tự tin và ngẩng cao đầu con nhé....mẹ yêu con hơn tất cả những gì mà mẹ có...

Yêu con người con gái Song tử của mẹ!

  • Gửi từ My Hà <nguyenhamy_3484@>
  • Thì thầm bên bàn phím được thực hiện bởi Chit Xinh và nhóm sản xuất Dalink Studio

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top