Người ta hết yêu không phải vì mình chưa đủ tốt
2020-01-02 01:35
Tác giả:
Nỗi Buồn Nhỏ
blogradio.vn - Sau những đau khổ trải qua trong tình yêu, có người chọn cho mình những cuộc tình mới để lãng quên những điều đã cũ, còn tôi lại đắm chìm trong niềm tin để nuôi hy vọng một ngày tình cũ lành lại.
***
Tôi đã từng tiếc nuối, đã từng làm mọi cách để níu giữ, kể cả dằn vặt bản thân mình trong vô vọng. Bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu say đắm bỗng chốc trở thành ác mộng, bao nhiêu giấc mơ vụt tan như một cơn gió lạnh lùng. Mặc kệ ai đúng ai sai, tôi trách người ta một, tôi lại trách bản thân mình nhiều hơn. Cái suy nghĩ: “Mình chưa đủ tốt…” trở thành câu cửa miệng. Tôi trì hoãn việc chấp nhận sự thật bằng những cái cớ vô lý. Mặc cho bạn bè khuyên can bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn thanh minh cho sự cố chấp của mình, tôi trông chờ một phép màu, đâu đó trong trái tim vụn vỡ ấy vẫn còn ánh lên tia hi vọng mong manh rằng tất cả chưa kết thúc, điều đó không phải là sự thật.
.%5B2%5D.jpg)
Đôi lúc tôi thấy bản thân thật đáng thương. Sao tôi không thể gạt bỏ hết mọi thứ, quên đi thứ đã làm bản thân mệt mỏi trong những nỗi buồn. Sao tôi vẫn cứ loay hoay giữa quên - nhớ, yêu - hận, không thể buông xuôi, cũng chẳng thể quay lại. Mọi thứ thuộc về quá khứ đương nhiên sẽ phai mờ dần. Nhất là khi người ta thích hợp để đứng ngoài lề cuộc sống phức tạp ấy, chỉ còn tôi với nỗi nhớ chất đầy, không quá tha thiết, không nhiều cuồng nhiệt, không còn tin yêu. Chỉ là sâu thẳm trong thâm tâm còn hướng về người đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn rung động nữa.
Tôi đã từng ngồi co ro một góc, nghe một bản nhạc buồn và khóc. Nước mắt cứ dâng lên trực trào nơi khóe mắt màu chẳng thể ngăn lại được. Ấy vậy mà, giờ tôi chẳng thể khóc được nữa. Buồn đấy, nhưng bản thân bình thản đến bất cần, nước mắt là thứ gì đó quá xa xỉ đối với tôi. Bạn tôi hay bảo: “Sao cứ thích tự làm khổ mình?”. Vì sao ư? Nỗi buồn của tôi, tôi chẳng muốn ai gánh cùng cả. Tôi thích nhìn nụ cười của người khác, vì khi đó lòng mình thanh thản hơn. Thế nên, tôi sẽ chọn một mình gặm nhấm nỗi buồn ấy, cho tới lúc tôi không còn chịu đựng được nữa thì mọi thứ sẽ tự khắc tuôn ra với những người tôi yêu quý. Đó là lúc, yếu mềm, cô đơn bủa vây và bản thân tôi cần sự sẻ chia.
.png)
Và rồi tôi nhận ra một điều. Tuổi thanh xuân của mỗi người thực sự quá ngắn. Những ngày tháng tôi khuếch đại nỗi đau không mang lại hạnh phúc, những ngày chán chường mang lại thất vọng cho bản thân và những người xung quanh, đó sẽ là những điều hối tiếc mà khi nhìn lại tôi đã thấy bản thân thất bại như thế nào. Cũng chẳng ai mãi yêu thương một kẻ luôn đắm chìm vào những nỗi buồn đã cũ, phải biết tự mình đứng dậy, đi tìm hạnh phúc của riêng mình, tìm những thứ tươi đẹp mà ta xứng đáng có được trong cuộc sống. Hãy chấp nhận quá khứ, để nó ngủ yên trong dĩ vãng với những hồi ức đẹp đẽ. Quan trọng là hiện tại của mình ra sao, tương lai thế nào. Trân trọng lấy những điều ta có ở hiện tại, yêu thương bản thân mình hơn và ta sẽ nhận được hạnh phúc xứng đáng.
© Nỗi buồn nhỏ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Buông bỏ những nỗi buồn đi cô gái
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.















