Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngoại tình với vợ hàng xóm, bị đánh gãy xương sườn tụ dịch xoang

2022-12-07 09:16

Tác giả:


Chiều tối ngày 5/12, VKSND huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận với Vietnamnet cho biết, cơ quan này đã ra cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Cải (33 tuổi, ngụ xã Cư Né, huyện Krông Búk), về tội Cố ý gây thương tích.

 

Theo cáo trạng, Cải phát hiện vợ mình là chị B. và ông N.T.A (đã có gia đình và là hàng xóm) có quan hệ tình cảm bất chính với nhau. Do không kìm nén được nỗi tức giận nên Cải đã nhiều lần xông tới đánh, chém ông A., gây thương tích nặng.

 

Cụ thể, lần 1 vào khoảng 20h30 ngày 18/6, Cải điện thoại gọi A. sang nhà mình để nói chuyện về việc ngoại tình với vợ mình. Quá trình nói chuyện, Cải tát vào mặt chị B. và đòi ly hôn.Thấy chị B. bị tát, A. đã đến để can ngăn khiến Cải càng tức giận nên đánh 2 cái vào mặt, bụng người hàng xóm. Thấy bụng đau, ông A. đi kiểm tra thì phát hiện bị vỡ, tụ dịch xoang hàm.

 

Lần 2 vào khoảng 17h ngày 20/6, Cải lại tiếp tục gặp A. để nói chuyện. Khi đang nói chuyện, Cải dùng tay đánh vào mặt, rồi dùng đầu gối thúc vào bụng, nhưng bị vợ của A. vào can ngăn nên ra về. Sau khi bị đánh, A. thấy đau bụng nên tiếp tục đi thăm khám thì được chẩn đoán gãy sườn số 10 phía bên trái.

 

Chưa dừng lại, lần 3 vào khoảng 16h30 ngày 22/6, trong lúc chặt cành bơ cho chị gái ở xã Ea Sin, huyện Krông Búk, Cải thấy A. chạy xe máy đến hỏi "mày làm ăn kiểu gì mà mất điện nhà tao, mày làm vậy không giữ được vợ đâu".

 

Vừa nói xong thì anh A. bỏ đi, Cải bực tức cầm con dao dài khoảng 44,5cm tìm A., rồi xông vào chém vào chân trái của A., khiến nạn nhân ngã ra đường.

 

Ngay sau đó, A. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Krông Búk điều trị và được chẩn đoán gãy mảng mặt trước 1/3 trên xương chày trái. Sau 3 lần bị Cải đánh và chém, anh A. được cơ quan chức năng xác định bị thương tích cơ thể với tỉ lệ 24%. Ngày 22/7, A. đã làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Trần Văn Cải với hành vi Cố ý gây thương tích.

 

Ngoài ra, theo Dân Trí cho biết, cơ quan chức năng cũng xác định, A. đã có hành vi quan hệ tình cảm, tình dục với chị B. nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

 

Tuy nhiên, A. đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Búk đã chuyển các tài liệu có liên quan đến UBND huyện Krông Búk để xử phạt vi phạm hành chính.

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top