Lòng em thì vẫn vậy, còn anh đã bình yên chưa?
2021-05-20 01:30
Tác giả:
July L
blogradio.vn - Tuổi trẻ mà ai chẳng có tiếc nuối, ai chẳng có sai lầm, ai chẳng vì một chút ấm áp mà dốc hết ruột gan để yêu thương một người. Dù yêu thương nhiều đến đâu thì cũng chẳng dám cho mình vượt qua giới hạn, chọn cách đi bên nhau dù đôi lần trái tim vẫn dậy sóng. “Lòng em thì vẫn vậy, còn anh đã bình yên chưa?”.
***
Trước đây tôi vẫn hay nghe người ta nói có hai thứ sẽ giúp người ta quên đi tình cũ một là thời gian hai là người mới. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy nó không hề sai. Hẳn như ai cũng từng rung động trước một ai đó nhỉ vào một thời điểm mà chẳng ai ngờ đến. Là một chiều hạ nắng rọi qua khe mắt có một tên nhóc cứ trêu chọc bạn đến mức phát khóc. Mãi sau này tôi vẫn chẳng thể ngờ được cậu ta lại trở thành tình đầu của tôi. Khi đó tôi mới 13 tuổi.
Chúng tôi trải qua thời tiểu học với nhau nhưng chẳng mấy thân thiết vì tôi cũng không giỏi trong việc kết giao bạn mới. Đến khi lên cấp hai tôi cứ nghĩ mọi thứ vẫn sẽ bình lặng mà trôi qua nhưng tự nhiên cuộc sống của tôi bị xáo trộn bởi một tên con trai chẳng mấy ngoan ngoãn. Cậu ta không đẹp trai, học cũng không quá giỏi lại chẳng biết quan tâm người khác nhưng cậu ấy lại khá vui tính. Cậu ấy rất được lòng các bạn nữ trong khối thời điểm đó tôi đã rất ngạc nhiên tại sao họ lại thích cậu ấy.
Tôi đã từng rất không thích cậu ấy vì cứ trêu tôi suốt, có lần giận quá tôi đã khóc. Cậu ta thì lại chẳng biết dỗ dành lần đó tôi đã chẳng thèm để ý cậu ta suốt mấy ngày dù tôi bàn trên cậu ta bàn dưới. Tôi cũng không biết ngày đó mối quan hệ của chúng tôi tốt đến đâu mà đến thầy cô còn nghĩ chúng tôi đang quen nhau. Khi đó tôi thích cậu ấy hơn những người con trai khác một chút, nhìn cậu ấy có ngọt một chút, muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều một chút và cũng từng muốn cậu ấy là bạn trai của tôi.
Con người ta khi đối với người mà mình yêu thương sẽ luôn lo được mất và tôi cũng không ngoại lệ. Việc để có một tình yêu mà tôi biết chắc sẽ chẳng có kết quả thì tôi đã chọn một tình bạn dài hạn để bên cạnh cậu ấy. Tôi từng bảo cậu ấy đừng thích tôi, cậu ghét tôi cũng được, cậu ấy hỏi tôi lý do và tôi lại chẳng thể cho cậu ấy một câu trả lời đúng nghĩa.
Tôi vẫn luôn dành cho cậu ấy thứ tình cảm mà tôi chẳng thể dành cho ai được. Tôi chọn thời gian để bình ổn mọi thứ còn cậu ấy thì chọn người mới. Có một lần chúng tôi nói chuyện cậu ấy hỏi tôi “Em có biết vì sao anh chọn quen cô ấy không?”. Dĩ nhiên là tôi không biết rồi. Cậu ấy chỉ nói với tơi “Vì cô ấy giống em”.
Tuổi trẻ mà ai chẳng có tiếc nuối, ai chẳng có sai lầm, ai chẳng vì một chút ấm áp mà dốc hết ruột gan để yêu thương một người. Dù yêu thương nhiều đến đâu thì cũng chẳng dám cho mình vượt qua giới hạn, chọn cách đi bên nhau dù đôi lần trái tim vẫn dậy sóng. “Lòng em thì vẫn vậy còn anh đã bình yên chưa?”.
© July L - blogradio.vn
Xem thêm: Phía sau một câu chuyện cổ tích l Radio Truyện Hay
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.